• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Sáu Tuần II Mùa Phục Sinh Năm C – 02/05/2025 – 5 Chiếc Bánh, 2 Con Cá Và Tình Yêu Không Đong Đếm

Thứ Sáu Tuần II Mùa Phục Sinh Năm C – 02/05/2025 – 5 Chiếc Bánh, 2 Con Cá Và Tình Yêu Không Đong Đếm

5 chiếc bánh, 2 con cá tình yêu không đong đếm

5 Chiếc Bánh, 2 Con Cá Và Tình Yêu Không Đong Đếm

TIN MỪNG: Ga 6,1-15

1 Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. 2 Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật.

3 Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. 5 Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người.

Người hỏi Philipphê: “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn ?” 6 Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. 7 Philipphê thưa: “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”.

8 Một trong những môn đệ, tên là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng: 9 “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người”.

10 Chúa Giêsu nói: “Cứ bảo người ta ngồi xuống”. Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. 11 Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích.

12 Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ: “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi”. 13 Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

14 Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng: “Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian”. 15 Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình.

SỐNG LỜI CHÚA

Tin Mừng hôm nay kể lại phép lạ Chúa Giêsu làm khi hoá bánh và cá ra nhiều để nuôi sống hơn năm ngàn người. Chỉ với năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá nhỏ, Chúa đã cho đám đông ăn no nê, thậm chí còn thu lại được mười hai thúng bánh vụn. Phép lạ này không chỉ biểu lộ quyền năng của Chúa, mà còn cho thấy tình thương của Chúa dành cho dân chúng: Chúa thấy dân chúng đói, và Người không thờ ơ. Người chạnh lòng thương và đáp lại bằng hành động cụ thể.

Trước khi làm phép lạ, Chúa Giêsu đã giảng dạy cho dân chúng say mê nghe suốt cả ngày. Họ đi theo Người không chỉ vì mong phép lạ, mà sâu xa hơn là vì cơn đói của tâm hồn, họ khát khao một lời sự thật, một Đấng có thể chữa lành và đem lại hy vọng, đến nỗi quên cả nhu cầu ăn uống. Họ đói bánh nuôi thân xác, nhưng sâu xa hơn, họ đói bánh nuôi linh hồn. Chúa nhận ra nỗi khao khát thầm lặng ấy. Người không chỉ lo lắng cho phần linh hồn, mà còn chăm sóc cả thể xác. Tình thương của Chúa là trọn vẹn, một tình thương thấu cảm cả những nhu cầu đơn sơ và thiết thực nhất của con người.

“Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó, cá cũng vậy, ai muốn bao nhiêu tuỳ ý.” ( x Ga 6,11)

Đám đông sau khi chứng kiến phép lạ liền muốn tôn Chúa lên làm vua. Nhưng động cơ của họ không phải vì lòng tin, mà vì mong muốn một vị vua sẽ lo cho họ mọi sự, từ miếng ăn chỗ ở đến sự yên ổn. Họ muốn một “vị vua có lợi”. Trước phản ứng đó, Chúa Giêsu đã lên núi một mình. Thật vậy, Chúa Giêsu không tìm vinh quang trần thế, càng không để mình bị cuốn vào những toan tính ích kỷ của con người. Mục đích của Chúa Giêsu không phải là thoả mãn nhu cầu vật chất, mà là dẫn đưa con người đến sự sống đời đời. Phép lạ không phải để thoả mãn vật chất, mà là dấu chỉ cho thấy: Chỉ nơi Chúa, con người mới được no thoả cả hồn lẫn xác.

Lạy Chúa, khi chiêm ngắm cung cách Chúa hành động, con cảm thấy mình còn cách xa Chúa rất nhiều. Chúa lặng lẽ yêu thương và cho đi, không đòi hỏi sự đền đáp. Còn con thì thường làm việc để được người khác nhìn thấy và khen ngợi.. Con vui sướng khi được công nhận, và coi đó là mục tiêu sống của mình. Con đã nhiều lần mải mê với thành công cá nhân mà quên đi nhu cầu của những người xung quanh. Con không muốn chia sẻ những điều con biết, vì sợ người khác hơn mình. Thậm chí, con từng hạ thấp người khác để mình được nổi bật hơn. Khi không được như ý, con sinh ra ganh tị, bực dọc, muốn chứng minh mình giỏi hơn bằng mọi giá. Thế nhưng, sau tất cả, con chỉ thấy tâm hồn mình trống rỗng. Niềm vui chóng qua, sự công nhận của người đời không làm con bình an hơn. Con nhận ra: khi không sống đúng với điều Chúa mời gọi, thì con không thể hạnh phúc thật sự.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con vì đã nhiều lần sống theo ý riêng, chạy theo vinh quang trần thế và ích kỷ cá nhân. Xin cho con biết dừng lại, lắng nghe tiếng kêu âm thầm của những người quanh con – như Chúa đã nghe, đã chạnh lòng và nuôi dưỡng dân chúng cách dịu dàng.

Xin giúp con biết khiêm nhường hơn, làm mọi sự vì Chúa và vì anh chị em con. Xin cho con đừng tìm kiếm lời khen, nhưng biết âm thầm dấn thân, phục vụ với tất cả khả năng Chúa ban.

Từ hôm nay, xin Chúa dạy con sống quảng đại, biết chia sẻ và cộng tác để xây dựng một cộng đoàn yêu thương và chân thành hơn. Xin Chúa ở lại trong con, cho con tìm thấy ý nghĩa đích thực của đời mình nơi chính tình thương và sứ mạng phục vụ âm thầm mà Chúa đã sống. Amen.

Teresa Diệu Huyền

Chia sẻ bài viết:

Youtube:5 Chiếc Bánh, 2 Con Cá Và Tình Yêu Không Đong Đếm

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *