THỨ BA TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
ĐỌC TIN MỪNG: Mc 12,13-17
Họ cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-dê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? ” Nhưng Đức Giê-su biết họ giả hình, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem! ” Họ liền đưa cho Người. Người hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai đây? ” Họ đáp: “Của Xê-da.” Đức Giê-su bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.

SỐNG LỜI CHÚA
Bài Tin Mừng hôm nay, thánh sử Marcô thuật lại việc những người Pha-ri-sêu và phe Hê-rô-đê liên kết với nhau để gài bẫy Đức Giê-su qua câu hỏi về việc nộp thuế cho Xê-da. Từ câu trả lời của Đức Giê-su: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”, con nhận ra rằng: Đức Giê-su giúp con người xác định rõ giữa bổn phận công dân và đời sống đức tin, giữa trách nhiệm xã hội và sự thuộc trọn về Thiên Chúa.
Có câu chuyện vui như sau: “ một vị mục sư mời Đức Giê-su đi xem trận bóng đá giữa đội Công giáo và đội Tin Lành. Khi đội Tin Lành ghi bàn, Đức Giê-su đứng lên vỗ tay. Vị mục sư nghĩ rằng Người đứng về phía đội Tin Lành. Đến khi đội Công giáo chiến thắng, Đức Giê-su cũng vui mừng tán thưởng.”… Qua câu chuyện này, con hiểu rằng Thiên Chúa vượt lên trên mọi phe phái và lập trường của con người. Chính trị và tôn giáo biệt lập nhau, không thể dùng tôn giáo để biện minh cho ý đồ chính trị. Vì thế, người ta không thể dùng tôn giáo để phục vụ tham vọng chính trị, cũng không thể nhân danh Thiên Chúa để loại trừ hay gây tổn hại cho người khác. Thiên Chúa hướng con người đến sự thật, công lý và phẩm giá của mỗi người. Để phân định rõ giữa chính trị và tôn giáo, cần ý thức rằng: “tôn giáo không phục vụ tham vọng chính trị; con người có quyền tìm kiếm tự do, công lý, hòa bình và sự phát triển cho đời sống xã hội”.
Bối cảnh Tin Mừng hôm nay cho thấy sự căng thẳng ấy đang hiện diện rõ nơi xã hội Do-thái thời Đức Giê-su. Người Pha-ri-sêu chống lại quyền đô hộ của đế quốc Rô-ma, còn phe Hê-rô-đê chấp nhận quyền cai trị ấy để duy trì địa vị và quyền lợi. Họ vốn đối nghịch nhau về quan điểm chính trị, nhưng lại liên kết để cùng nhau đặt câu hỏi: “Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?”. Con nhận ra họ muốn đẩy Đức Giê-su vào tình thế khó xử, để nếu Người trả lời “có” thì bị xem như theo Rô-ma, còn nếu trả lời “không” thì bị xem như chống lại hoàng đế. Đối với người Pha-ri-sêu, việc nộp thuế cho Xê-da bị xem như đi ngược lại lòng trung thành với Thiên Chúa, vì họ đồng hóa niềm tin tôn giáo với chọn lựa chính trị.
Trước cách suy nghĩ ấy, con thấy Đức Giê-su giúp họ nhìn lại vị trí đúng đắn của hoàng đế Rô-ma, ông chỉ là một nhà cầm quyền trần thế. Dù ông có quyền lực trên xã hội và đồng tiền mang hình ảnh của ông có giá trị lưu hành, ông cũng không thể chiếm lấy lương tâm con người, vì con người thuộc về Thiên Chúa. Khi Đức Giê-su nói: “Của Xê-da trả cho Xê-da, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa”, con nhận ra Người mở ra cho con một hướng nhìn mới, giúp con không tuyệt đối hóa quyền lực trần thế, nhưng cũng không tách đời sống đức tin ra khỏi trách nhiệm xã hội. Con được mời gọi đặt mọi thực tại trong trật tự đúng đắn của nó và giữ lòng trung thành với Thiên Chúa trong mọi chọn lựa.
Lời dạy của Đức Giê-su giúp con người xác định đúng vị trí của đức tin trong đời sống xã hội. Người giúp chúng con tránh việc đồng hóa đức tin với các cuộc tranh chấp chính trị. Khi đức tin bị đặt vào phục vụ quyền lực hay phe nhóm, người ta dễ biện minh cho sai lầm, dối trá và bạo lực nhân danh điều mình theo đuổi. Vì thế, Đức Giê-su mời gọi con người sống đức tin trong sự thật, công lý và trách nhiệm đối với tha nhân. Thánh Kinh cũng cho thấy Thiên Chúa luôn muốn con người được sống trong tự do và phẩm giá ( St 1,27). Từ đó, con được mời gọi góp phần xây dựng xã hội trong tinh thần công bằng, hòa bình và tôn trọng phẩm giá con người, để đời sống đức tin của con không tách rời khỏi đời sống xã hội, nhưng trở nên chứng tá cho điều thiện hảo.
Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con biết sống trách nhiệm với xã hội và trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin hướng dẫn chúng con biết loại bỏ khỏi đời mình những gì dẫn đến chia rẽ, hận thù và ích kỷ, để đời sống của mỗi Kitô hữu trở nên chứng tá cho tình yêu, công lý và sự thật giữa lòng thế giới. Amen.
Hiền Lâm
Chia sẻ bài viết:
Youtube: THỨ BA TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm


Tin cùng chuyên mục:
13/06/2026* – Mẹ Maria: Người Hành Hương Trong Đức Tin và Tình Yêu – Lc 2,41-52
12/06/2026- LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU – NĂM A – Hãy mang lấy ách của Tôi – Mt 11, 25 – 30
10/06/2026 – Kỷ Niệm Khấn Dòng – HỒNG ÂN THÁNH HIẾN – HÀNH TRÌNH CỦA TÌNH YÊU
11/06/2026 – Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên – Của Lễ Con Dâng – Mt 5,20-26