CAN ĐẢM THUỘC VỀ SỰ THẬT
TIN MỪNG: Mt 14, 1-12
1 Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, 2 thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ”.3 Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. 4 Ông Gio-an có nói với vua : “Ngài không được phép lấy bà ấy”. 5 Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ.
6 Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích7 Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho.8 Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm”.9 Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô.10 Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an.
11 Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ.12 Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.
SỐNG LỜI CHÚA
Tin Mừng hôm nay kể lại một câu chuyện rất quen thuộc nhưng đầy tính ngôn sứ về cái chết bi hùng của Thánh Gioan Tẩy Giả. Ngài là người sống và chết cho Sự Thật, cho tiếng nói lương tâm, cho Lề Luật của Thiên Chúa. Đây không chỉ là một trang sử xưa cũ, mà là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho mỗi người chúng con hôm nay, đang sống giữa thế giới đầy cám dỗ, toan tính và sợ hãi.
Câu chuyện ấy vẫn đang lặp lại mỗi ngày, trong đời sống tu trì, trong cộng đoàn, nơi những quyết định âm thầm nhưng quan trọng: Chúng con chọn sống theo sự thật hay sống vì thể diện? Chúng con để Chúa Thánh Thần hướng dẫn hay để bản thân bị điều khiển bởi sợ hãi, dục vọng và tính toán?
Vua Hêrôđê là một người giàu có và đầy quyền lực, nhưng lại bất an và lo sợ. Ông bị chi phối bởi dư luận, mê đắm sắc dục và lo giữ thể diện hơn là làm điều ngay chính. Khi Gioan Tẩy Giả lên tiếng cảnh tỉnh: “Ngài không được phép lấy bà ấy”, ông không phủ nhận, nhưng cũng không đủ can đảm để thay đổi. Thay vì nghe theo tiếng lương tâm, ông chọn cách tống giam người công chính, chỉ vì sợ mất quyền lực và hình ảnh của mình. Kế tiếp, tại bữa tiệc sinh nhật, trong cơn say và giữa những tiếng đàn ca, ông bị cuốn theo một điệu múa quyến rũ. Một lời hứa: “Con có xin gì, ta cũng cho”, đã dẫn đến quyết định giết chết Gioan Tẩy Giả, dù biết ông là người ngay lành. Chỉ vì… “đã trót thề”. Hêrôđê không thiếu ánh sáng trong tâm trí, nhưng ông không dám bước theo ánh sáng ấy. Cuối cùng, ông đánh mất cả tự do và lương tâm mình, sống như một tù nhân trong chính ngai vàng của mình.
Còn về phần bà He6rodia, bà bị lên án vì mối quan hệ sai trái, bà đã không chọn sám hối, mà lại nuôi thù hận. Bà âm mưu, sai con gái đi xin cái đầu của ông Gioan như một món quà. Cuộc sống của bà bị điều khiển hoàn toàn bởi bóng tối của tính toán và hận thù, nên tâm hồn bà không còn chỗ cho ánh sáng của sự thật hay lòng khoan dung.
Con gái của bà Hêrôđia là một cô gái trẻ, không có chính kiến, không phân định đúng sai. Cô bị điều khiển như một quân cờ, trở thành công cụ của cái ác. Sự vâng lời mù quáng của cô là một lời cảnh báo cho những ai sống thiếu phân định, sống theo lời người khác mà không dừng lại để hỏi: “Điều này có đúng trước mặt Đức Chúa không?”
Trái ngược với họ, Gioan Tẩy Giả sống trong ánh sáng. Ngài biết sự thật có thể làm mình thiệt thân, nhưng vẫn can đảm nói lên sự thật. Ngài không im lặng và cũng chẳng thoả hiệp. Ngài chấp nhận tù đầy, cái chết chỉ vì chọn sống theo lương tâm, được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Gioan là một gương mẫu ngôn sứ thực sự, không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả cuộc đời. Cái chết của ông không phải là kết thúc, nhưng là sự khai mở cho ánh sáng của Tin Mừng, là hạt giống được gieo để từ đó nảy sinh các chứng nhân khác. Cuộc sống người tín hữu là một cuộc chiến nội tâm giữa hai hướng đi: sống theo xác thịt hay theo Thánh Thần. Hoa trái của xác thịt là ganh ghét, dâm ô, giận dữ, thù hận. Còn hoa trái của Thánh Thần là bình an, bác ái, trung tín, hiền hòa. Ai sống theo Thần Khí, dù bị thiệt thòi, vẫn thanh thản và tự do. Ai sống theo xác thịt, dù có tất cả, vẫn bất an, lo sợ và dần đánh mất chính mình.
Câu chuyện của Gioan Tẩy Giả là một lời mời gọi sống cho sự thật, sống theo lương tâm, dù có phải trả giá. Nhất là với những người sống đời dâng hiến, đời tu, đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ: Chúng con có đủ can đảm để thuộc trọn về Thiên Chúa? Chúng con có dám chọn ánh sáng của Lời Chúa, thay vì sống theo bóng tối của toan tính, thể diện, và sợ hãi? Tự do thật sự không đến từ việc muốn gì thì làm, mà là dám làm điều đúng dù phải trả giá. Khi chúng con để Chúa Thánh Thần soi sáng, Lời Chúa sẽ là ngọn đèn soi cho từng bước đi của chúng con trong đời sống.
Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để con đánh mất tự do mà Chúa đã ban, chỉ vì chạy theo ánh sáng giả tạo của thế gian. Xin cho con can đảm như Gioan Tẩy Giả: dám sống và chết cho sự thật, cho công lý. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn từng tư tưởng, lời nói và hành động của con. Xin cho con biết đọc và sống Lời Chúa mỗi ngày, để trong mọi chọn lựa, con luôn thuộc về Chúa. Amen.
Maria Nguyễn Tuyết
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Can Đảm Thuộc Về Sự Thật
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 22/08/2025 – Sống Lời “Xin Vâng” Trong Đời Thường
Thứ Năm Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 21/08/2025 – Bàn Tiệc Nước Trời và Chiếc Áo Tâm Hồn
Thứ Tư Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 20/08/2025 – Sự Công Bằng Của Thiên Chúa
Thứ Ba Tuần XX Mùa Thường Niên Năm C – 19/08/2025 -KHI CHÚA Ở CÙNG, MỌI SỰ ĐIỀU CÓ THỂ