NIỀM HY VỌNG NƠI NGƯỠNG CỬA SỰ CHẾT
Tin mừng: Ga 6, 37-40
37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.
39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
SỐNG LỜI CHÚA
“Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài… Tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” (Ga 6,37-40). Khi lắng nghe những lời này, lòng con dâng lên một niềm hy vọng sâu xa nơi ngưỡng cửa sự chết. Đức Giêsu nói cho cho những ai đang bước đi trong hành trình đức tin, để biết rằng sự chết không phải là ngõ cụt của cuộc đời, nhưng là cánh cửa mở ra cho sự sống mới nơi Thiên Chúa. Chính nơi Đức Giêsu, chúng con tìm thấy niềm an ủi khi tưởng nhớ người đã khuất, và cũng tìm thấy hướng đi cho chính cuộc đời mình: một cuộc sống gắn chặt với Người Con, để mai sau được sống lại trong vinh quang.
Sau ngày lễ mừng kính trọng thể Các Thánh, Giáo Hội mời gọi chúng con, những người lữ hành trần thế, cùng với chư thánh hiển vinh trên Thiên quốc, nhớ các tín hữu đã qua đời. Hôm nay Giáo hội như người mẹ hiền, kêu gọi những người con đến các nghĩa trang để cầu nguyện cho những người thân yêu đã lìa cõi thế. Mỗi cuộc thăm viếng nghĩa trang là một cuộc trở về với ký ức, một cuộc thăm viếng đầy thân tình và ơn nghĩa. Trước phần mộ người thân, bao ký ức ùa về: những khoảnh khắc tưởng chừng như mới hôm qua. Con nhận ra họ đã sống thế nào, đã yêu thương ra sao, đã hy vọng và trân trọng những gì… Và chính lúc đó, con cũng lặng lẽ tự hỏi: Con đang sống thế nào hôm nay? Trong mầu nhiệm các thánh thông công , con vẫn cảm nhận được sự hiện diện của các ngài, con vẫn cảm nhận được một sợi dây nối kết âm thầm. Các đẳng nằm yên trong lòng đất, hay được gởi trong các “nhà chờ phục sinh” vẫn là nơi để người thân bày tỏ lòng yêu mến, để cảm nhận sự gần gũi giữa người chết với người sống, trong sự hiệp thông nhờ đức tin.
Lạy Chúa, sự chết không phải là điều cấm kỵ đối với người tín hữu, vì nhờ đức tin, con nhận ra các ngài vẫn hiện diện, dù mắt thường không thấy, nhưng lòng lại cảm nhận rõ ràng. Nhờ ơn cứu chuộc từ thập giá của Đức Kitô Đấng Chịu Đóng Đinh trên thập giá mà sự chết, dù vẫn mang dáng vẻ ghê sợ, vẫn được người tín hữu “ôm vào, hôn kính”, như người thân của họ đã trở nên “đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong sự chết với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết” (Pl 3,11) Đứng trước mầu nhiệm về sự chết, con thấy cánh cửa niềm hy vọng mở ra cho tất cả mọi người. Những người thân yêu của con đang hân hoan tiến vào một thực tại mà lòng con vẫn khát mong. Đó là một dấu chỉ cho thấy niềm an ủi, mở ra một chân trời, cho chúng con một tương lai về sự vĩnh hằng. Bởi chỉ khi tin, con mới hiểu rằng sự chết không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu của một cuộc sống mới trong Chúa. Lạy Chúa, tháng Mười Một, cầu nguyện cho các linh hồn nhắc con nhớ rằng chỉ khi nhận ra niềm hy vọng nơi sự chết, con mới biết cách sống một cuộc sống có ý nghĩa. Khi con hướng về những người đã ra đi, khi con cầu nguyện và canh tân đời sống đức tin qua bí tích Hòa Giải và Thánh Thể, con như chạm đến sự sống vĩnh hằng và được chia sẻ niềm vui sâu thẳm của các ngài. Chính nhờ đó, tương quan giữa con và các linh hồn vẫn tiếp tục được củng cố trong tình yêu và ơn cứu chuộc của Đức Kitô. Cuộc đời này không chỉ có chiều kích “dài – rộng” mà còn chiều kích “cao – sâu” của khát vọng vĩnh cửu. Sự vĩnh cửu ấy có được do tin vào Đức Kitô: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26), không khao khát sự sống đời đời, mọi điều khác đều trở nên phù vân.Cái chết của người tín hữu không phải là một mất mát, mà là cuộc hành trình cuối cùng để đến với Sự Sống, hành trình phó thác mình vào vực sâu sự chết của Đức Kitô, để rồi trong vòng tay của Người, các ngài an tâm tiến về Cõi Sống.
Hôm nay là ngày cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục, những người đã bắt đầu sự sống đời đời ngay từ khi còn ở trần gian, nhờ kết hiệp với Chúa, sống với Chúa và trong Chúa. Khi con bước đi giữa nghĩa trang, thắp một nén nhang và dâng một lời kinh, lòng con cũng được nhắc nhớ phải sống đức tin cách mạnh mẽ hơn, để nuôi lớn niềm hy vọng vào sự sống vĩnh hằng. Con muốn xác tín như Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Tôi không chết, nhưng bước vào cõi sống.” Con tin rằng chỉ khi bước qua ngưỡng cửa sự chết, con mới hiểu trọn vẹn được ý nghĩa của sự sống đời đời mà Chúa hé mở cho con trong Tin Mừng. Sự sống ấy không còn là điều con có thể chạm nắm bằng giác quan, nhưng là sự hiện hữu trong Chúa và với Chúa. Chúa là Bánh mang Sự Sống từ Trời xuống, là nguồn mạch của sự sống vĩnh cửu.
Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng chết không phải là hết, nhưng là cánh cửa mở ra để con bước vào sự sống vĩnh cửu trong vòng tay yêu thương của Chúa. Chúa đã phán: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Thầy đi để dọn chỗ cho anh em; và khi Thầy ra đi dọn chỗ cho anh em rồi, Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy.” (Ga 14,2-3) Xin dạy con mỗi ngày biết sống như người đang hướng về quê trời, biết chuẩn bị lòng mình bằng đức tin, niềm cậy trông và tình mến. Để khi giây phút cuối đời đến, con không sợ hãi nhưng bình an, vì tin rằng Chúa đang đón con về, cho con được ở nơi Ngài ngự, trong niềm vui và sự sống muôn đời.
Con cảm tạ Chúa vì hôm nay, Chúa ban cho con Lời hằng sống, Lời đem lại sự sống đời đời.
Chúa còn trao tặng con chính Thánh Thể Chúa, Bánh ban Sự Sống, gieo hạt giống vĩnh cửu vào lòng đời con. Xin cho con biết sống với Chúa, trong Chúa và vì Chúa, để ngay giữa cuộc đời này, con đã được nếm hưởng niềm vui phục sinh và sự sống muôn đời. Amen.
Martha An Chi*
Chia sẻ bài viết:
Youtube: NIỀM HY VỌNG NƠI NGƯỠNG CỬA SỰ CHẾT
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ