Đức Kitô Sống – Và Người Muốn Sống Trong Con
TIN MỪNG: Ga 14, 6-14
6 Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.
7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”
8 Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.”
9 Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: “Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha”?
10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình.
11 Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm.
12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.
13 Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con.
14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.
SỐNG LỜI CHÚA
Tin Mừng hôm nay trình bày mối tương quan mật thiết giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha: Chúa Giêsu chính là hình ảnh chân thật của Chúa Cha nơi trần gian. Khi thánh Phi-líp-phê thưa: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha” (Ga 14,8). Câu hỏi của thánh Phi-líp-phê ngày xưa cũng là khao khát sâu thẳm của biết bao tâm hồn: được thấy Thiên Chúa, được biết Ngài, và sống trong Ngài. Lời đáp của Chúa Giêsu lại vượt xa những gì người ta mong đợi: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha… Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14,9-10). Chúa Giêsu không chỉ nói về Chúa Cha – Ngài là hiện thân của Chúa Cha, là khuôn mặt hữu hình của Thiên Chúa vô hình giữa trần gian này.
Cả cuộc đời của Chúa Giêsu là sự thể hiện hoàn hảo thánh ý của Chúa Cha, từ hang đá Bê-lem nghèo nàn đến đỉnh đồi Can-vê cô quạnh. Người chính là “Lời” của Thiên Chúa được viết bằng máu, bằng nước mắt, bằng bàn tay chữa lành và trái tim đầy lòng thương xót. Qua Chúa Giêsu, chương trình cứu độ của Chúa Cha đã được hoàn tất và chúng con biết rằng Thiên Chúa không ở xa, mà đang sống và Ngài muốn sống trong mỗi người chúng con.
Từ thời sơ khai đến nay, Giáo Hội luôn có những chứng nhân dấn thân sống theo gương Chúa Giêsu. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, họ đều nỗ lực phản chiếu khuôn mặt đầy yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa. Niềm tin vào Thiên Chúa đã biến những con người bình thường thành các nhà truyền giáo, các vị tử đạo, những mục tử, tu sĩ, và giáo dân nên thánh trong chính bậc sống của mình.
Như hai thánh Tông đồ Phi-líp-phê và Gia-cô-bê là những người đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho đức tin, mỗi chúng ta hôm nay cũng được mời gọi trở nên hình ảnh sống động của Chúa giữa đời.
Và đó chính là lời mời gọi dành cho người Kitô hữu hôm nay: trở nên hình ảnh sống động của Đức Kitô giữa lòng đời. Ơn gọi nên thánh không bắt đầu từ những việc lớn lao, mà từ chính căn tính làm người. Như Đức Phanxicô khẳng định trong Gaudete et Exsultate: “Thánh thiện không hệ tại nơi làm những điều phi thường, nhưng là để Thiên Chúa hành động trong cuộc sống bạn.” (số 17). Khi chúng con kiên nhẫn dạy dỗ con cái, khi âm thầm hy sinh cho gia đình, khi giữ lòng trung tín trong công việc và sống chân thành với tha nhân thì chính lúc đó, hình ảnh của Chúa được phác họa nơi đời sống của con.
Người Kitô hữu không cần tìm đến tận cùng thế giới để làm chứng cho Đức Kitô. Chỉ cần sống trọn vẹn mỗi ngày với tình yêu và đức tin, thì ngôi nhà, văn phòng, lớp học… sẽ trở thành bàn thờ nơi Thiên Chúa được hiện diện.
Trong Christus Vivit, Đức Phanxicô tha thiết nhắn nhủ: “Đức Kitô sống và Người muốn hiện diện qua đời sống của từng Kitô hữu, đặc biệt nơi người trẻ.” (số 178). Không phải khi con “hoàn hảo”, Chúa mới đến mà chính trong sự non yếu, giới hạn và ước vọng tuổi trẻ, Người đang sống và hành động. Chúa không chọn những người giỏi nhất, mà chọn những ai dám mở lòng để Ngài sống trong họ.
Đức Phanxicô gọi bạn trẻ là “hiện tại của Thiên Chúa”, và thách đố mỗi người hãy trở thành “ánh sáng của Thiên Chúa khắp thế gian”. Khi người trẻ biết sống chân thật, dấn thân, sáng tạo và dám khác biệt vì Tin Mừng – thì lúc ấy, họ đang cho thế giới thấy một Đức Kitô đang sống.
Chúa Giêsu đã sống tình yêu đến tận cùng và hôm nay, Người muốn sống tình yêu ấy nơi những ai mang danh Kitô hữu. Đức Bênêđictô XVI từng viết: “Việc phục vụ bác ái không phải là hoạt động phụ, mà thuộc bản chất của Hội Thánh.” (Deus Caritas Est, số 25). Nơi mỗi hành động yêu thương, tha thứ, phục vụ âm thầm Chúa Giêsu lại một lần nữa được sinh ra giữa trần gian. Đôi khi chỉ một ánh mắt bao dung, một lời động viên thật lòng, một cái nắm tay đúng lúc, cũng đủ để người ta nhận ra: “Ở nơi người ấy, có một Thiên Chúa đang sống.”
Chúa Giêsu không chỉ là một mẫu gương để noi theo, mà còn là một sự sống để đón nhận và một tình yêu để thông truyền. Người sống trong ta khi ta để Ngài sống thay cho chính mình. “Không còn phải là tôi sống, nhưng là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2,20).
Lạy Chúa, xin cho con biết mở lòng đón Chúa sống trong con. Lời Chúa hôm nay mời gọi con trở nên hình ảnh của Chúa trong chính ơn gọi và đời sống hằng ngày. Giữa một thế giới khuyến khích sống cho bản thân, làm nổi bật chính mình, thì Chúa lại mời gọi con biết sống cho Chúa và cho tha nhân.
Xin dạy con biết âm thầm hy sinh, yêu thương và phục vụ những người xung quanh, để Chúa được lớn lên trong con và con nhỏ lại đi. in hai thánh Tông đồ Phi-lip-phê và Gia-cô-bê cầu cùng Chúa giúp con. Con cám ơn Chúa hết lòng. Amen.
Têrêsa Quỳnh Trâm
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Đức Kitô Sống – Và Người Muốn Sống Trong Con
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh Năm C – 03/05/2025 – Đức Kitô Sống – Và Người Muốn Sống Trong Con
Trại sinh hoạt hè: “BƯỚC ĐI TRONG HY VỌNG” (ngày 30/4 – 1/5/2025)
Thứ Sáu Tuần II Mùa Phục Sinh Năm C – 02/05/2025 – 5 Chiếc Bánh, 2 Con Cá Và Tình Yêu Không Đong Đếm
Thứ Năm Tuần II Mùa Phục Sinh Năm C – 01/05/2025 – Giá Trị Của Lao Động