Sống Cùng Nhau – Sức Mạnh Của Cộng Đoàn Đức Tin
TIN MỪNG: Ga 21,1-14
1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau.
3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. 5 Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư ?” Các ông trả lời: “Thưa không.”
6 Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.
7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó!”, ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.
8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.
9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10 Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây!”
11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.
12 Đức Giê-su nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai ?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. 13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.
14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.
SỐNG LỜI CHÚA
Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 21 vẽ nên một khung cảnh rất đặc biệt: các môn đệ trở về biển hồ Ga-li-lê, nơi tất cả đã bắt đầu. Chính nơi đây, ba năm trước, sau một mẻ cá lạ, các ông đã đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu và bỏ tất cả để bước theo Thầy. Giờ đây, cũng tại nơi ấy, họ quay lại không phải với tâm trạng đầy háo hức như ngày đầu, mà là những con người vừa đi qua biến cố kinh hoàng: Thầy bị bắt, bị đóng đinh, bị giết chết. Họ trở về với lòng trĩu nặng hụt hẫng và hoang mang.
Thế nhưng có một chi tiết rất đẹp mà Tin Mừng mời gọi chúng con dừng lại và suy ngẫm: họ vẫn ở bên nhau.
Dù thất vọng, mất phương hướng, các môn đệ không tản mác mỗi người một ngả. Khi Phêrô nói: “Tôi đi đánh cá đây”, những người khác không nói “tùy anh”, hay “tôi không liên quan”, mà đồng thanh: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Đó là một lựa chọn mang đầy sức mạnh nội tâm, là chọn lựa làm nên sức mạnh của tình huynh đệ, của cộng đoàn.
Thái độ “cùng nhau” ấy không phải là điều dễ dàng. Sau tổn thương, sợ hãi và mất mát, con người thường dễ khép mình lại, xây hàng rào quanh trái tim. Nhưng các môn đệ đã không chọn sống riêng lẻ. Họ chọn cùng đi, cùng chia sẻ một chuyến thuyền, một đêm lao động, và cả một niềm hy vọng mong manh.
Cùng nhau – điều đó làm nên cộng đoàn đức tin. Đó không chỉ là sự có mặt bên nhau, mà là hiệp thông tâm hồn, là nâng đỡ nhau qua những giây phút tăm tối nhất. Thật dễ để chia sẻ niềm vui, nhưng thật khó để cùng nhau đi qua thử thách và chính ở đó, chúng con học cách trở thành cộng đoàn Kitô hữu đích thực.
Thực tế, sống “cùng nhau” luôn là một thách đố trong đời sống hôm nay. Cái tôi, những tổn thương trong các mối tương quan, những khác biệt về tính cách, quan điểm… khiến chúng con dễ dàng sống cạnh nhau nhưng không sống với nhau. Có thể ta cùng ăn một bàn, ở chung một nhà, làm cùng một việc nhưng lại không hiệp thông, không quan tâm, thậm chí không chào nhau. Điều chúng con thiếu không phải là không gian chung, mà là một trái tim chung nơi có Thiên Chúa ở trung tâm.
Trong năm thánh 2025 sắp tới, Giáo Hội mời gọi tất cả chúng con sống tinh thần “đồng hành cùng nhau như những người lữ hành hy vọng”. Đó không chỉ là một khẩu hiệu, mà là một lời mời thiết thực: hãy cùng nhau bước đi, dù chậm rãi, dù vụng về, nhưng không bỏ rơi ai lại phía sau.
Lạy Chúa Giêsu, Xin cho chúng con biết trở về với Chúa như các môn đệ năm xưa đã trở về biển hồ Ga-li-lê – trở về với tình yêu thuở ban đầu. Xin cho chúng con biết ở lại bên nhau không phải để chỉ trích hay gây chia rẽ, mà để nâng đỡ, xây dựng và cùng nhau hướng về Chúa.
Giữa thế giới dễ khiến con người sống cô lập và khép kín, xin dạy chúng con nghệ thuật sống cùng nhau – biết lắng nghe thay vì chỉ trích, biết đồng hành thay vì loại trừ, biết yêu thương thay vì nghi ngờ.
Xin cho Giáo Hội, gia đình đức tin của chúng con luôn là nơi của hiệp nhất, của yêu thương và của hy vọng. Amen.
Agata Bé Nhỏ
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Sống Cùng Nhau – Sức Mạnh Của Cộng Đoàn Đức Tin
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
DÂNG HOA THÁNG 05/2025
Chúa Nhật Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 04/05/2025 – Sống Cùng Nhau – Sức Mạnh Của Cộng Đoàn Đức Tin
Thứ Bảy Tuần II Mùa Phục Sinh Năm C – 03/05/2025 – Đức Kitô Sống – Và Người Muốn Sống Trong Con
Trại sinh hoạt hè: “BƯỚC ĐI TRONG HY VỌNG” (ngày 30/4 – 1/5/2025)