• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ NămTuần XIII Mùa Thường Niên Năm C – 03/07/2025 – Tôma và lời mời gọi trở về với cộng đoàn đức tin

Thứ NămTuần XIII Mùa Thường Niên Năm C – 03/07/2025 – Tôma và lời mời gọi trở về với cộng đoàn đức tin

Tôma và lời mời gọi trở về với cộng đoàn đức tin

Tôma Và Lời Mời Gọi Trở Về Với Cộng Đoàn Đức Tin

Tin mừng: Ga 20,24-29

24 Một người trong Nhóm Mười Hai, tên là Tôma, cũng gọi là Ðiđymô, không ở với các ông khi Ðức Giêsu đến.

25 Các môn đệ khác nói với ông: “Chúng tôi đã được thấy Chúa!” Ông Tôma đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”

26 Tám ngày sau, các môn đệ Ðức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tôma ở đó với các ông. 27 Các cửa đều đóng kín. Ðức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Chúc anh em được bình an.”

28 Rồi Người bảo Tôma: “Ðặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy.

29 Ðừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.” Ông Tôma thưa Người: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”

Ðức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!”.

SỐNG LỜI CHÚA

Trong cuộc sống hối hả hôm nay, giữa biết bao bộn bề, lo toan, và cả những hoài nghi đức tin, chúng con rất cần để dừng lại và lắng nghe. Lắng nghe không chỉ bằng tai, mà bằng cả con tim, để cảm nhận Chúa vẫn đang ở đó, Người luôn hiện diện, yêu thương và mời gọi chúng con đi nsâu hơn vào hành trình đức tin. Lời Chúa hôm nay là một lời mời mạnh mẽ: hãy vượt qua những đòi hỏi của giác quan để tiến đến một đức tin trưởng thành, đức tin của lòng cậy trông và phó thác.

Sau biến cố Phục Sinh, Chúa Giêsu không hiện ra ngay cho mọi người. Người đến với các môn đệ trong bầu khí kín đáo, giữa nỗi sợ hãi và hoang mang. Trong khung cảnh ấy, Chúa dần dần huấn luyện các ông, dẫn họ đi từ những trải nghiệm xúc giác đến một niềm tin sâu xa hơn,  một đức tin không còn cần nhìn thấy tận mắt mới tin, nhưng tin bằng cả trái tim và sự phó thác. Thánh Tôma, người thường được gọi là “đa nghi”, không có mặt khi Chúa Giêsu hiện ra lần đầu. Ông quả quyết rằng nếu không được tận mắt thấy, tận tay chạm, ông sẽ không tin. Điều này phản ánh đức tin của ông còn non nớt, vì chỉ dựa trên bằng chứng cụ thể, một đức tin còn cần kiểm chứng.

Nhưng rồi, tám ngày sau, khi ông có mặt giữa cộng đoàn, Chúa Giêsu Phục Sinh, hiện ra và mời ông chạm vào các dấu đinh. Khi ấy, ông không còn cần chạm nữa. Ông chỉ thốt lên: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!”, lời tuyên xưng đức tin của một trải nghiệm sâu sắc và cá nhân. Chúa Giêsu đã đưa đức tin của Tôma vượt lên khỏi bằng chứng giác quan, để trở thành niềm tin hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Hành trình đức tin của Tôma là hình ảnh của biết bao Kitô hữu hôm nay, nhất là các bạn trẻ. Lúc Chúa hiện ra lần đầu, Tôma không ở đó. Ông ở ngoài cộng đoàn, xa rời tình hiệp thông. Chính sự vắng mặt này khiến ông càng dễ nghi ngờ và khép kín. Cũng như Tôma, có biết bao người hôm nay sống đức tin một cách rời rạc: ít tham dự thánh lễ, ít dành thời gian để cầu nguyện, ngại dấn thân vào đời sống cộng đoàn. Khi xa cộng đoàn, họ dễ hoài nghi, dễ chán nản, và thiếu điểm tựa để sống đức tin trong một thế giới đầy sóng gió.

Thế nhưng, chính khi Tôma trở về với cộng đoàn, ông đã gặp được Chúa. Đức tin được nuôi dưỡng trong sự hiện diện, trong cầu nguyện, trong sự chia sẻ với anh chị em cùng một niềm tin. Qua kinh nghiệm đó, Tôma từ một người cứng lòng trở thành chứng nhân kiên vững của đức tin, sẵn sàng rao giảng Tin Mừng đến tận Ấn Độ, và tử đạo vì danh Chúa. Tin vào Chúa Giêsu Phục Sinh không chỉ khẳng định Người sống lại, nhưng còn trao ban món quà quý giá nhất: bình an và tha thứ. Đó chính là hoa trái của đức tin trưởng thành. Đức tin đích thực không dừng lại ở cảm xúc hay suy nghĩ cá nhân, mà mở ra trong lòng người một khả năng yêu thương, tha thứ, và sống bình an trong mọi hoàn cảnh.

Hôm nay, lời chúc “Bình an cho anh em” mà Đức Giêsu nói với các Tông đồ, cũng là lời Người ngỏ với chúng con. Dù không thấy Chúa bằng mắt, chúng con được mời gọi đặt tay vào những “vết thương” của anh chị em chung quanh như: những đau khổ, nghèo khó, bất công,…  để nhận ra Chúa đang sống và mời gọi chúng con tin tưởng, yêu thương và hành động. Thánh Tôma đã trải qua một cuộc hoán cải nội tâm: từ chỗ đòi hỏi dấu chứng, ông đã trở nên người vững tin sâu sắc. Đức tin đó không chỉ dành riêng cho ông, mà là một mẫu gương cho chúng con hôm nay là những người “không thấy mà tin”.

Lạy Chúa, xin ban cho con một đức tin sống động, không chỉ biết về Chúa, nhưng biết sống với Chúa. Xin giúp con gắn bó với cộng đoàn, biết tìm gặp Chúa nơi Lời Ngài, nơi Thánh Lễ, nơi các bí tích và trong chính những người con gặp gỡ mỗi ngày. Và xin cho con, khi đã lãnh nhận hai món quà cao quý từ Chúa Giêsu Phục Sinh là bình an và tha thứ, cũng biết trao ban lại cho người khác, để chính cuộc đời con trở thành lời chứng sống động: “Phúc thay những ai không thấy mà tin!” Amen.

Maria Cẩm Vân

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Tôma và lời mời gọi trở về với cộng đoàn đức tin

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *