• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm C – 03/08/2025 – SỐNG TRUNG TÍN: LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA

Chúa Nhật Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm C – 03/08/2025 – SỐNG TRUNG TÍN: LÀM GIÀU TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA

sống trung tín làm giàu trước mặt Thiên Chúa

Sống Trung Tín Làm Giàu Trước Mặt Thiên Chúa

TIN MỪNG: Lc 12, 13-21

13 Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” 14 Người đáp: “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?”15 Và Người nói với họ: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”

16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17 mới nghĩ bụng rằng: ‘Mình phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu!’18 Rồi ông ta tự bảo: ‘Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. 19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!’20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: ‘Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?’ 21 Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”

SỐNG LỜI CHÚA

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng con vẫn thường chứng kiến những lời thề hứa: từ những điều đơn sơ giữa bạn bè, gia đình cho đến những cam kết lớn lao trong đời sống tu trì. Khi một người giữ đúng lời hứa, họ từng bước xây dựng được lòng tin nơi người khác. Chính trải nghiệm đó giúp chúng con hiểu sâu sắc hơn bài đọc hôm nay, khi Thánh Phaolô nêu gương Tổ phụ Ápraham, người “không hề nghi ngờ lời Thiên Chúa hứa”, vì ông xác tín rằng: “Điều gì Thiên Chúa hứa thì Người cũng có đủ quyền năng để thực hiện.” Chúng con nhận ra sự khác biệt giữa lời hứa của con người và lời hứa của Thiên Chúa. Con người có thể không giữ lời, vì cố tình hoặc bất lực, nhưng Thiên Chúa thì Ngài luôn thành tín, không chỉ vì Ngài toàn năng, mà còn vì bản chất của Ngài là trung thành và không bao giờ thay đổi. Chính điều đó mời gọi chúng con xét lại lòng tín trung của mình: Làm thế nào để chúng con trở thành người sống đáng tin trong mắt người khác? Điều gì giúp chúng con trung thành với lời mình đã nói? Và đâu là những yếu đuối, giả hình hay thói quen nào đang dần làm phai mờ sự tín nhiệm mà người khác dành cho chúng con?

Bài Tin Mừng hôm nay mở ra bằng một tình huống rất đời thường: một người trong đám đông lên tiếng nhờ Đức Giêsu phân xử việc chia gia tài với anh mình. Thoạt nghe, đó là một lời thỉnh cầu chính đáng. Nhưng thay vì can thiệp, Chúa Giêsu lại xoay hướng cuộc đối thoại sang một thực tại sâu xa hơn bằng một câu hỏi: “Ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay chia gia tài cho các anh?” Qua phản ứng ấy, Chúa không chỉ từ chối đóng vai trọng tài, mà còn vạch trần một vấn đề nguy hiểm hơn: lòng tham vật chất đang âm thầm phá hoại những tương quan thân thiết nhất, trong trường hợp này là tình anh em ruột thịt. Những điều ấy không chỉ là câu chuyện trong Tin Mừng, mà vẫn đang xảy ra ngay trong thực tế đời sống hôm nay. Chúng con từng chứng kiến không ít lần những anh chị em ruột thịt quay lưng, từ mặt nhau chỉ vì tranh chấp đất đai. Có những vợ chồng từng yêu thương, gắn bó, cuối cùng lại tan vỡ vì đồng tiền. Bạn bè thân thiết bỗng trở thành kẻ thù, vì một chút lợi ích cá nhân. Tất cả cho thấy sức mạnh hủy hoại âm thầm nhưng rất thật của lòng tham và sự lệch lạc trong cách con người đối diện với của cải vật chất.

Thật đáng buồn khi những gì không có linh hồn như tiền bạc, tài sản,…  lại chia cắt những điều sống động như tình thân, lòng yêu thương và sự tín nhiệm. Chúa Giêsu cảnh tỉnh mỗi người chúng con: “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu” (Lc 12,15). Lời ấy không chỉ nói với đám đông, mà cũng nói trực tiếp với con, là người sống đời thánh hiến. Bởi lẽ, lòng tham không luôn lộ diện bằng hành động, nhưng nó lại ẩn mình trong các chọn lựa nhỏ hằng ngày: chọn tích lũy tiện nghi hơn là sống đơn sơ; chọn sự an toàn cho bản thân hơn là phục vụ người khác; chọn tìm kiếm địa vị hơn là để Tin Mừng lan tỏa.

Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, Chúa Giêsu cũng cảnh giác cộng đoàn khỏi những thầy dạy giả, là những người mượn danh tôn giáo để trục lợi vật chất, tích lũy của cải thay vì lo phần rỗi cho cộng đoàn. Đó cũng là nguy cơ cho chúng con: nếu đời sống tu trì trở thành nơi trú ẩn an toàn, hơn là nơi hiến dâng, thì chúng con đã lệch khỏi căn tính là nữ tu Mến Thánh Giá, người được sai đi mang Tin Mừng cho người nghèo, nơi thập giá của đời sống.

Dụ ngôn Chúa Giêsu kể hôm nay như một tấm gương soi lại cách chúng con đang sống. Người phú hộ không bị Chúa quở trách vì giàu có, nhưng  Chúa trách ông vì ông nghĩ rằng của cải là nơi bảo đảm cho linh hồn. Ông nói với chính mình: “Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã!” Điểm đáng trách không nằm ở hành động xây kho mới, nhưng ở cách ông “nhủ lòng” , ông chỉ quy hướng tất cả vào cái tôi ích kỷ, loại trừ Thiên Chúa và tha nhân. Đó là sự ngu ngốc mà Chúa Giêsu cảnh cáo: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi…”

Chúng con chợt thấy chính mình trong hình ảnh của ông phú hộ. Đó là khi chúng con tích lũy tri thức, kỹ năng, nhưng lại ngại chia sẻ cho người khác. Đó là khi chúng con giữ lại thời gian, sức lực, mà không sẵn sàng dấn thân để phục vụ. Đó là khi chúng con chọn sống yên ổn cho riêng mình, thay vì để trái tim nhạy bén trước nhu cầu của những người chung quanh. Cái chết là điều chắc chắn sẽ đến, và khi ấy, tất cả những gì chúng con giữ lại cho mình sẽ phải bỏ lại. Chỉ tình yêu được trao ban như: một lời khen ngợi chân thành, một cử chỉ nhẹ nhàng, một hành động âm thầm vì người khác, … mới còn mãi trong lòng Thiên Chúa. Chúa Giêsu không lên án ước muốn, nhưng mời gọi chúng con ước muốn điều đúng: không phải kho tàng dưới đất, nhưng là đức tin, tình yêu, lòng trung tín và sự sẻ chia. Đó là những thứ không bao giờ mục nát và không ai có thể lấy đi khỏi chúng con.

Lạy Chúa, giữa một thế giới dễ khiến chúng con say mê tích lũy và quy về mình, xin dạy chúng con biết chọn sống trung tín, sống đơn sơ, chân thành và luôn đặt Chúa là trọng tâm. Xin gìn giữ chúng con khỏi những cám dỗ khép kín lòng để chỉ lo cho mình. Xin cho chúng con biết sống quảng đại và tỉnh thức mỗi ngày, biết dùng những gì Chúa ban: tài năng, thời gian, lời nói, tình yêu,… để làm giàu trước mặt Chúa, chứ không phải trước mặt người đời. Xin cho lòng con nhẹ, tay con rộng và đời con trở thành một nhịp cầu đưa người khác đến gần Chúa hơn. Amen.

Maria Nguyễn Tuyết

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Sống Trung Tín Làm Giàu Trước Mặt Thiên Chúa

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *