BỮA TIỆC HIỆP THÔNG
Tin mừng: Lc 14, 12-14
12 Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi.
13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”
SỐNG LỜI CHÚA
Bữa tiệc trong Tin Mừng hôm nay diễn ra nơi nhà một người thủ lãnh. Chúa Giêsu là một trong những vị khách được mời trong ngày hôm đó. Trong khung cảnh bữa tiệc hôm ấy, Đức Giêsu lặng lẽ quan sát những người tham dự. Người thấy có kẻ tìm chỗ nhất, có người để ý đến vị trí và cách ứng xử của nhau. Bữa tiệc, thay vì là nơi chia sẻ, đã trở thành nơi mỗi người tìm cách khẳng định chính mình. Từ thực tế đó, Đức Giêsu nhẹ mở ra một cách thức mới khi mời khách đến nhà dự tiệc. Người mời gọi chủ tiệc và những người tham dự biết hướng đến một bữa tiệc đong đầy tình thương, nơi mọi người được đón nhận và cùng nhau hiệp thông”. Bữa tiệc của tình thương và hiệp thông, nơi niềm vui không hệ tại trong địa vị, mà trong sự hiện diện của Thiên Chúa và sự chia sẻ giữa con người với nhau. “Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.” Lời mời của Đức Giêsu không chỉ là dạy làm việc bác ái, nhưng là mời gọi bước vào cách nhìn mới của Nước Trời. Ở đó, người nghèo không còn ở ngoài rìa, nhưng được đưa vào bàn tiệc; mọi khác biệt bị xoá bỏ, và tất cả trở nên anh em trong cùng một Cha. Bữa tiệc hiệp thông là nơi con người gặp gỡ nhau và gặp gỡ Thiên Chúa.
Sách Tin Mừng mà Thánh Luca trình thuật lại,thường được các nhà chú giải Kinh Thánh gọi là Tin Mừng của lòng thương xót, vì thánh sử đặc biệt nhấn mạnh đến lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những người nghèo hèn, bé mọn. Những trang đầu của Tin mừng, hình ảnh những mục đồng nghèo khó là những người đầu tiên được mời đến máng cỏ Bêlem đã gợi mở dung mạo của một Thiên Chúa yêu thương, gần gũi với người bé mọn. Khi khởi đầu sứ vụ, Đức Giêsu công bố: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu tấn phong tôi để loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4,18). Và suốt hành trình rao giảng, Người luôn đồng hành với người nghèo, nâng đỡ những người bị gạt ra bên lề, và mở rộng vòng tay đón nhận những ai khao khát ơn cứu độ. Người nghèo luôn chiếm một vị trí quan trọng trong sứ vụ của Đức Giêsu, không chỉ vì họ thiếu thốn vật chất, mà vì họ dễ mở lòng đón nhận ân sủng. Họ là những người sẵn sàng ngồi vào bàn tiệc ân ban của Thiên Chúa với con tim đơn sơ. Bữa tiệc hiệp thông vì thế trở thành biểu tượng của Hội Thánh, nơi mọi người cùng được mời, không ai bị loại trừ; nơi tấm bánh bẻ ra đều mang hương vị của tình thương và lòng biết ơn.
Tham dự bữa tiệc ấy, mỗi người được mời gọi sống trong tình yêu: chia sẻ không chỉ là dâng bát cơm, manh áo, nhưng còn là cho đi thời gian, kiến thức, lòng cảm thông, sự lắng nghe, và nụ cười đón nhận nhau. Bữa tiệc là hình ảnh của những việc làm chia sẻ, là dấu chỉ của sự hiệp thông và bình an. Chia sẻ là cách sống biết ơn vì bản thân mình được những ân ban nhưng không, chia sẻ vì mình có nhiều cơ hội hơn người khác, cho đi vì mình được có nhiều nén bạc hơn. Mỗi lần chúng con dám mở lòng, dám ngồi chung bàn với người bé mọn, là chúng con đang tái hiện bữa tiệc hiệp thông mà Chúa Giêsu mong ước. Bữa tiệc ấy không còn giới hạn trong bốn bức tường, mà lan toả ra mọi không gian của cuộc sống, nơi gia đình, cộng đoàn, trường học, xứ đạo, … nơi Chúa hiện diện để cùng chung chia niềm vui với chúng chúng con .
Chính khi mỗi người biết chia sẻ những gì mình có, không chỉ là của cải vật chất, mà còn là thời gian, khả năng và cả tấm lòng cảm thông, chúng con đang làm cho bữa tiệc hiệp thông trở nên sống động giữa lòng cuộc đời. Và để nhắc nhớ chúng con về điều ấy, Thiên Chúa đã ban cho Hội Thánh nhiều chứng nhân của tình yêu phục vụ. Các ngài không chỉ nói về hiệp thông, mà đã sống hiệp thông bằng chính cuộc đời mình, để nơi họ, khuôn mặt Đức Kitô được tỏ hiện cách cụ thể và gần gũi. Thánh Martino de Porres, vị tu sĩ khiêm hạ của Dòng Đa Minh, đã sống trọn tinh thần bữa tiệc hiệp thông. Ngài đón tiếp mọi người nghèo bệnh tật bằng tấm lòng dịu hiền, và biến căn phòng nhỏ của mình thành “bàn tiệc” của lòng thương xót. Ngài từng nói: “Lòng từ bi quý hơn sự sạch sẽ bên ngoài; với một chút nước, chúng con có thể giặt chăn, nhưng có mất cả suối nước mắt cũng khó mà giặt được những vết nhơ do lòng cứng cỏi.”. Nơi Thánh Martino, mỗi người chúng con nhận ra khuôn mặt Đức Kitô hiện diện trong từng hành động nhỏ bé, và cũng được mời gọi để chính đời sống mình trở nên khí cụ của tình yêu và lòng thương xót. Noi gương ngài, chúng con ước ao sống trọn vẹn tinh thần hiệp thông: biết mở lòng đón nhận, biết sẻ chia cách quảng đại, biết yêu thương không biên giới. Ước gì mọi nơi chúng con hiện diện đều trở thành một “bữa tiệc” của tình thân và ân sủng, nơi Đức Giêsu ở giữa để cùng chung chia niềm vui với tất cả mọi người.
Lạy Chúa Giêsu,Chúa đã mời gọi chúng con bước vào bữa tiệc hiệp thông của tình yêu,nơi mọi người cùng chia sẻ niềm vui và cùng gặp gỡ Chúa.Xin cho chúng con biết sáng tạo trong việc cho đi,biết mở rộng bàn tiệc đời mình để đón nhận những người nghèo khổ, yếu đuối, bị lãng quên.
Xin cho chúng con được nên một trong Chúa,để mỗi ngày sống của chúng con trở thành một bữa tiệc hiệp thông, nơi Chúa hiện diện, chúc phúc và cùng chia niềm vui với tất cả chúng con. Amen
Hương Trần
Chia sẻ bài viết:
Youtube: BỮA TIỆC HIỆP THÔNG
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ