RƯỢU MỚI CHO BẦU DA MỚI CỦA THẦN KHÍ
TIN MỪNG Mt 9,14-17
14 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng : “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 15 Đức Giê-su trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, đang khi chàng rể còn ở với họ ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. 16 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt : rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới : thế là giữ được cả hai.”
SỐNG LỜI CHÚA
Mở đầu đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Matthêu kể lại một cuộc đối thoại giữa các môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả và Đức Giêsu. Những người này rất đạo đức, quen sống khổ hạnh và thường xuyên ăn chay theo truyền thống Do Thái. Họ ngạc nhiên và thắc mắc: “Tại sao chúng tôi và những người Pharisêu thì ăn chay, còn các môn đệ của ông thì lại không ăn chay?” Đối với người Do Thái, việc ăn chay không chỉ là cách rèn luyện bản thân, mà còn là một hành động bày tỏ lòng khao khát mong chờ Đấng Cứu Thế. Đấng mà họ tin rằng Thiên Chúa sẽ sai đến để giải thoát dân tộc họ. Thế nhưng, họ đã không nhận ra một điều quan trọng: Đấng mà họ đang mong chờ thật ra đã đến, Người đó chính là Đức Giêsu đang ở giữa họ. Nên Người ví mình như “chàng rể” trong một tiệc cưới, và các môn đệ của Đức Giêsu như những người đang dự tiệc vui mừng với chàng rể. Khi có chàng rể hiện diện, thì tiệc cưới là lúc để vui mừng chứ không phải than khóc hay ăn chay.
Nói cách khác, Đức Giêsu muốn họ hiểu rằng: không thể sống đạo như cũ khi chính Thiên Chúa đang hiện diện giữa họ theo một cách hoàn toàn mới. Người mang đến một thời đại mới, thời đại của Tin Mừng, thời mà “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, thời của tình yêu và ơn cứu độ. Và thời đại ấy đòi hỏi một cách sống mới là không chỉ giữ luật theo thói quen, mà phải sống bằng niềm vui, tình yêu và sự mở lòng đón nhận Thiên Chúa. Đức Giêsu không bác bỏ truyền thống. Người mạc khải một thực tại mới: Tin Mừng là rượu mới, không thể bị giam hãm trong những “bầu da cũ” của lối sống cứng nhắc, hình thức và thiếu yêu thương. Người đến để ban Thần Khí, như rượu ngon, tràn đầy ân sủng và hoan lạc. Nhưng để rượu ấy không chảy mất, để Thần Khí ấy có thể đổ đầy, thì cần một tâm hồn mới , một bầu da mới. Ngôn sứ Êdêkien đã từng loan báo thời đại ấy: “Ta sẽ lấy khỏi mình các ngươi quả tim chai đá và ban tặng một quả tim biết yêu thương.” Đó là lời tiên báo về thời của Thần Khí, thời mà mỗi người không còn sống vì luật lệ bên ngoài, nhưng sống từ bên trong một trái tim mới, đầy yêu thương và tự do của con cái Thiên Chúa.
Trong dòng lịch sử cứu độ, lề luật đã từng là nền tảng quan trọng cho dân Chúa. Nhưng qua thời gian, từ Mười Điều Răn đơn sơ, lề luật bị phân tán thành 613 điều luật nhỏ, trở thành gánh nặng hơn là ánh sáng. Người ta sống đạo vì sợ, hơn là vì yêu. Những tấm lòng khô cứng ấy, Đức Giêsu gọi là “bầu da cũ”, không còn đủ mềm dẻo để chứa lấy ơn cứu độ đang tuôn trào. Hôm nay cũng vậy, Kitô hữu không thể sống Tin Mừng bằng “trái tim cũ”: đầy thành kiến, sợ hãi, tự mãn hay khép kín. Chúng con không thể mang rượu mới của Thần Khí vào đời sống đạo nếu chỉ lo giữ hình thức, giữ luật cách khô cứng, mà thiếu lòng mến, thiếu lắng nghe và can đảm để đổi mới. Vì thế rượu mới cần bầu mới. Tin Mừng hôm nay mời gọi con đặt lại câu hỏi: con có đang sống đức tin như một bầu da đã cứng, không còn co giãn, không còn tiếp nhận điều gì mới? Hay con là người Kitô hữu luôn sẵn sàng được Chúa uốn nắn, canh tân, đón nhận ơn gọi sống Tin Mừng bằng tình yêu hơn là hình thức? … Đức Giêsu đã đem đến cho nhân loại một Thần Khí mới, nhưng chỉ những ai có tâm hồn khiêm tốn, nghèo khó, cởi mở mới có thể nhận ra và vui mừng đón lấy. Người đến không chỉ để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi, mà còn để làm cho cuộc sống này trở nên phong phú, được lấp đầy bằng niềm vui, bình an và sức sống Thần Khí.
Lạy Chúa Giêsu, qua Bí tích Rửa Tội, con được dìm mình trong Thần Khí, con được mang lấy danh Kitô hữu, bước vào đời sống mới như bầu da mới được đổ đầy rượu ngon. Xin cho con đừng để trái tim mình trở nên cũ kỹ bởi thói quen đạo đức hình thức, bởi những nỗi sợ hãi hay sự khép kín. Xin đổ vào con rượu mới, lòng mến, sự can đảm, sự sống của Thánh Thần, để con biết sống và làm chứng cho Tin Mừng bằng chính niềm vui của con. Xin cho con biết mở lòng, biết sống đạo bằng hành động, bằng lòng trắc ẩn và tinh thần phục vụ. Xin cho con trở nên “bầu da mới” mà Chúa có thể dùng để trao rượu ngon của ơn cứu độ cho mọi người con gặp gỡ hôm nay. Amen.
Maria Trần Hương
Chia sẻ bài viết:
Youtube: RƯỢU MỚI CHO BẦU DA MỚI CỦA THẦN KHÍ
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Ai Tín: Thân Phụ Dì Maria Nguyễn Thị Thu Hương ( Học Viện)
Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm C – 08/07/2025 – Lúa Chín Đầy Đồng, Mà Thợ Gặt Lại It
Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm C – 07/07/2025 – Niềm Tin Trong Nỗi Thất Vọng
Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm C – 06/07/2025 – “mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”