NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
Tin mừng: Lc 10, 17-24
17Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” 18Đức Giêsu bảo các ông: “Thầy đã thấy Xatan như một tia chớp từ trời sa xuống. 19Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. 20Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”
21Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.”
23Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! 24Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”
SỐNG LỜI CHÚA
Sau khi chọn và sai Nhóm Bảy Mươi Hai môn đệ lên đường rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đón các ông trở về trong bầu khí hân hoan. Nhóm môn đệ vui mừng thuật lại cho Thầy nghe những điều kỳ diệu đã xảy ra: lời rao giảng của các ông được đón nhận và cả ma quỷ cũng phải khuất phục khi “nghe đến danh Thầy.” Tâm hồn các ông bừng lên niềm phấn khởi, hãnh diện và được thêm sức mạnh để tiếp tục bước theo Chúa. Nhưng giữa niềm vui thành công ấy, Đức Giêsu nhẹ nhàng nhắc nhở: “Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời sa xuống… Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời” (Lc 10,18.20). Người muốn các ông hiểu rằng mọi kết quả tốt đẹp đều là hồng ân, không phải lý do để tự mãn. Niềm vui là khát vọng sâu thẳm trong mỗi người. Ai cũng mong được hạnh phúc, được nếm trải thành công và bình an. Nhưng giữa muôn vàn thành công của đời sống, thành đạt trong công việc, danh tiếng, của cải, … niềm vui ấy có thật bền vững? Sứ mạng rao giảng Tin Mừng chỉ trọn vẹn khi được thực hiện với tâm hồn khiêm tốn và tri ân, luôn ghi nhớ: “Đã được trao ban nhưng không, thì cũng phải cho nhưng không.” Qua lời dạy này, Chúa Giêsu mời gọi Bảy Mươi Hai môn đệ và cả chúng con hôm nay hướng đến hạnh phúc lớn lao hơn. Niềm hạnh phúc được thuộc trọn về Thiên Chúa, được ghi danh làm công dân Nước Trời, đón nhận mầu nhiệm Nước Thiên Chúa do chính Chúa Cha mặc khải. Đó mới là niềm vui và hạnh phúc đích thực của những tâm hồn bé mọn, tín thác trọn vẹn vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa.
Những hoa trái sứ vụ mà Nhóm Bảy Mươi Hai mang về, Chúa Giêsu không quy công về mình hay về các ông, nhưng lập tức dâng lời cảm tạ Chúa Cha là nguồn mọi ơn lành. Người hớn hở vui mừng thưa: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người hèn mọn.” Niềm vui của Chúa Giêsu không dừng ở những kết quả bên ngoài, nhưng ở chỗ ý muốn cứu độ của Chúa Cha đang được hoàn tất. “Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” Người không giữ gì cho riêng mình, sống trọn mối tương quan hiếu thảo và phó thác, trở thành mẫu gương cho đời tông đồ. Thành công trong sứ vụ, dù rực rỡ đến đâu, cũng không là cùng đích của người tông đồ. Niềm vui đích thực vươn cao hơn mọi thành tích, vượt khỏi sự công nhận, khen ngợi của người đời. Niềm vui của người biết mình được Thiên Chúa yêu thương, được kết hợp với Đức Kitô, được làm con cái Cha trên trời. Niềm vui này không tùy thuộc hoàn cảnh thuận hay nghịch, không mất đi dù gặp thử thách, vì cội nguồn của nó chính là Thiên Chúa Hằng Sống. Đối với chúng con hôm nay, đây là lời cảnh tỉnh quý giá. Hoạt động mục vụ, những thành quả truyền giáo hay uy tín cộng đoàn đều đáng trân trọng, nhưng không phải cùng đích. Người tông đồ được mời gọi đặt niềm vui sâu xa nơi việc thuộc trọn về Chúa, để dù thành công hay thất bại, lòng vẫn bình an và bền vững trong ơn nghĩa với Chúa. Mọi thành quả mục vụ, mọi niềm vui hay thành công đều là hồng ân để dâng hiến, không phải chiến lợi phẩm để tự hào, nhưng là lễ vật tạ ơn và ca tụng Thiên Chúa.Các môn đệ vốn là những con người tầm thường, ít học, nhưng đã quảng đại theo Thầy Giêsu và ra đi rao giảng Tin Mừng. Chính sự bé nhỏ và lòng đơn sơ ấy trở thành mảnh đất màu mỡ để đón nhận mặc khải của Thiên Chúa. Trong lời cầu nguyện này, Đức Giêsu cũng nhẹ nhàng nhắc nhở: kiêu căng tự mãn chính là bức tường ngăn cản con người gặp gỡ tình yêu và ơn khôn ngoan của Thiên Chúa. chỉ ai biết sống khiêm nhường, nhận mình bé nhỏ trước Thiên Chúa mới có thể thực sự hiểu biết và đón nhận niềm vui cứu độ mà Chúa Cha trao ban.
Đức Giêsu tiếp tục nói với các môn đệ: “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy, tai nào được nghe điều anh em nghe” (Lc 10,23-24). Đây là lời chúc phúc đặc biệt. Các ông đang sống trong thời điểm viên mãn của mạc khải, điều mà biết bao ngôn sứ và vua chúa Cựu Ước từng ao ước nhưng không được thấy. “Mắt thấy, tai nghe” không chỉ là trải nghiệm giác quan, mà còn là thị kiến đức tin: nhận ra chính Đức Kitô hiện diện và hành động trong Lời Chúa, trong Bí tích Thánh Thể, trong cộng đoàn Hội Thánh và trong từng biến cố của cuộc sống. Đối với chúng con hôm nay, lời chúc phúc của Đức Giêsu trở thành một lời mời gọi sống niềm vui và hạnh phúc đích thực. Trước hết, đó là thái độ tạ ơn và khiêm tốn: ý thức rằng mình đang được thừa hưởng ân phúc mà biết bao thế hệ ngôn sứ và vua chúa từng khát mong nhưng chưa được thấy. Đồng thời, chúng con được mời nuôi dưỡng cái nhìn đức tin qua đời sống cầu nguyện, siêng năng suy niệm Lời Chúa và dấn thân phục vụ, để có thể nhận ra sự hiện diện của Người trong từng biến cố thường ngày. Chính sự tạ ơn và niềm tin sâu xa ấy mở ra cho chúng con niềm vui bền vững, niềm hạnh phúc thật, từ chính việc được gặp gỡ và thuộc trọn về Thiên Chúa ngay giữa lòng thế giới hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu,
Xin dạy chúng con biết dâng mọi hoa trái sứ vụ lên Cha, chỉ tìm niềm vui trong việc thuộc trọn về Chúa. Giữa thành công hay thử thách, xin cho chúng con tâm hồn khiêm tốn và bé mọn, luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa và sống bình an trong ơn cứu độ.
Xin cho con mỗi ngày đều nhận ra sự hiện diện của Chúa trong Lời, trong Thánh Thể, trong Hội Thánh và trong từng biến cố của cuộc đời, để mọi việc phục vụ đều là lời ca tụng và hiến dâng cho Thiên Chúa, hôm nay và mãi mãi. Amen.
Maria Hoàng Yến
Chia sẻ bài viết:
Youtube: NIỀM VUI VÀ HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 08/10/2025 – “Lạy Cha chúng con ở trên Trời” – Lời nguyện mang bình yên
ĐÊM TRUNG THU “ÁNH TRĂNG HÒA BÌNH” – 06/10/2025
Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 07/10/2025 – Hạt Mân Côi đi vào cuộc sống
Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 06/10/2025 – Người thân cận của tôi