TỪ BỎ ĐỂ ĐƯỢC GẮN KẾT VỚI CHÚA
Tin mừng: Lc 14, 25-33
25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ:26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.
28 “Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có hoàn thành nổi không?29 Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi, lại không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chế giễu mà bảo: 30 ‘Anh ta đã khởi công xây, nhưng chẳng có sức làm cho xong việc.’
31 Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng?32 Nếu không đủ sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hòa.
33 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
SỐNG LỜI CHÚA
Trong Tin Mừng hôm nay, thánh Luca kể lại việc có rất đông người đi theo Đức Giêsu. Trước đám đông ấy, Đức Giêsu quay lại và nói thẳng thắn những đòi hỏi như là điều kiện nghiêm túc để trở thành môn đệ của Người : từ bỏ, vác thập giá và kiên trì đến cùng. . Lời mời gọi ấy cũng giúp chúng con xác định rõ đâu là căn tính thật của người Kitô hữu: không phải chỉ đi bên Chúa, nhưng là sống gắn bó với Chúa trong mọi chọn lựa. Chúng con theo Chúa là một hành trình dài và liên lỉ, đòi hỏi chúng con phải trung thành. Chính sự trung thành ấy không chỉ là cố gắng cá nhân, mà còn là ân huệ lớn lao Thiên Chúa ban, giúp chúng con gắn bó mật thiết với Người.
Để nhấn mạnh điều đó, Đức Giêsu đã nói rõ với những ai muốn theo Người: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (c.26). Không phải ngẫu nhiên mà Đức Giêsu nêu lên điều kiện trước hết phải từ bỏ khi theo Chúa là những mối tương quan gia đình. Bởi chính nơi đó, con người gắn bó sâu đậm nhất và cũng dễ bị ràng buộc nhất. Gia đình là chỗ an toàn, ở đó, người chúng con yêu và được yêu. Vì thế, Chúa Giêsu không đòi chúng con chống lại gia đình, nhưng mời gọi đừng để tình thân trở thành rào cản trong việc theo Chúa. Câu nói này là cách diễn đạt quen thuộc của người Do Thái, muốn khẳng định rằng: tình yêu dành cho Thiên Chúa phải ở vị trí ưu tiên tuyệt đối, trên mọi mối tương quan khác, kể cả với những người ta yêu quý nhất. Đức Giêsu mời gọi người môn đệ đặt Thiên Chúa làm trung tâm đời mình, để mọi tình yêu khác được thanh luyện và quy hướng về Người. Nếu lòng ta gắn bó quá mức với một người, một của cải, hay chính bản thân, ta sẽ không còn tự do để bước theo Chúa cách trọn vẹn.
Đặt Chúa trên hết chính là khởi đầu. Nhưng để trung thành đến cùng, người môn đệ còn phải sẵn sàng chấp nhận thập giá đời mình. Vì thế Đức Giêsu đã nói: ‘Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được’ (c.27).” Câu này nối tiếp ngay sau lời mời gọi “từ bỏ”. “Vác thập giá” nghĩa là chấp nhận những khó khăn, hy sinh, mất mát và thử thách vì Đức Kitô, chứ không phải vì danh lợi hay tự ái bản thân. Thập giá không chỉ là đau khổ thể xác, mà là con đường tự hiến vì tình yêu, giống như Chúa Giêsu đã vác thập giá để yêu thương đến cùng. Như thế, làm môn đệ nghĩa là chấp nhận con đường hy sinh, hiến dâng, kể cả mất mát, để trung thành theo Chúa. Như thế, làm môn đệ là chấp nhận một hành trình đòi hỏi kiên vững và không thể bỏ dở giữa chừng. Vì thế, Đức Giêsu tiếp tục minh họa bằng hai dụ ngôn: người xây tháp và nhà vua ra trận, để nhắc rằng theo Chúa không thể nửa vời, nhưng cần suy nghĩ nghiêm túc và chọn lựa dứt khoát. Ai bước theo Người thì phải sẵn sàng đi đến cùng, không bỏ cuộc giữa chừng.Thế nên, Đức Giêsu kết luận: “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (c.33). Ở đây “Từ bỏ” không chỉ là buông tay khỏi của cải, mà còn là thái độ nội tâm, thoát khỏi sự ràng buộc của tiền bạc, danh vọng, quyền lực, thói quen xấu hay cái tôi ích kỷ. Chính sự từ bỏ này mở ra cho chúng con sự tự do thật, để thuộc trọn về Chúa. Lời Chúa hôm nay mời con xét lại cách sống đức tin của mình. Con theo Chúa vì thói quen hay vì xác tín? Con có dám đặt Chúa trên mọi mối tương quan, trên mọi lợi ích và sở thích riêng tư?
Trong đời thường, việc “vác thập giá” có thể là kiên nhẫn trong gia đình, trung tín trong bổn phận, chấp nhận hy sinh vì công ích, hay sống trung thực trong một xã hội nhiều gian dối. Tất cả những điều ấy diễn tả lòng trung thành theo Chúa Kitô. Cuộc sống quả là có nhiều điều phải lựa chọn, mà có chọn lựa là có từ bỏ. Thế nhưng, từ bỏ thường làm chúng con lo sợ và tiếc nuối. Vì thế, Chúa Giêsu đưa ra lời mời gọi những kẻ theo Người hãy suy nghĩ thận trọng, tính toán kỹ lưỡng để xem mình có đủ nghị lực để theo Chúa không. Còn việc theo Chúa là một cuộc chiến đấu nội tâm dai dẳng và gian khổ, tiêu tốn nhiều sức lực và tâm trí, đòi hỏi chúng con phải quyết liệt dấn thân từng ngày từng giờ.
Dụ ngôn “tính toán trước khi xây tháp” là lời mời gọi người môn đệ trưởng thành trong đức tin, ý thức rằng theo Chúa là một quyết định nghiêm túc và đòi hỏi sự dấn thân trọn vẹn. Không ai có thể bước theo Chúa chỉ bằng cảm xúc bốc đồng, nhưng phải là một chọn lựa có suy nghĩ, có trách nhiệm và có can đảm để đối diện với những hy sinh của hành trình đức tin. Qua hai hình ảnh người xây tháp và vị vua ra trận, Chúa Giêsu muốn nhắc rằng việc làm môn đệ không thể hời hợt, nhưng cần một tấm lòng sẵn sàng “từ bỏ – vác thập giá – theo Chúa” trong mọi hoàn cảnh. Từ bỏ là giải thoát lòng mình khỏi mọi ràng buộc để yêu Chúa một cách tự do hơn. Vác thập giá là trung tín với ơn gọi và sứ mạng phục vụ, dù có khi phải đi qua hiểu lầm, mỏi mệt hay cô đơn. Theo Chúa là bước đi từng ngày trong niềm tin và phó thác, như chính Đức Giêsu đã đi. Chính trong sự từ bỏ ấy, con người lại được gắn kết sâu xa hơn với Chúa, để tình yêu của Người trở thành sức mạnh và niềm vui nâng đỡ suốt hành trình ơn gọi.
Lạy Chúa, Chúa mời gọi con bước theo Chúa với một sự quyết tâm tuyệt đối. Nhưng Chúa ơi, sức con người con dễ nản lòng khi đối diện với cuộc chiến đấu nội tâm trường kỳ. Xin Chúa giúp con luôn biết nhìn lại lòng mình, để cân nhắc, để chỉnh đốn con đường con đang bước theo Chúa. Nhờ có Chúa, con sẵn lòng đón lấy thập giá đời mình mà bước theo Chúa, bằng một sự quyết tâm vượt lên trên những gì làm cản lối bước của con theo Ngài. Amen.
Maria Mỹ Duyên
Chia sẻ bài viết:
Youtube: TỪ BỎ ĐỂ ĐƯỢC GẮN KẾT VỚI CHÚA
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ