Thứ Năm Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C – 05/06/2025 – Chân Dung Vị Thượng Tế Tối Cao

CHÂN DUNG VỊ THƯỢNG TẾ TỐI CAO

CHÂN DUNG VỊ THƯỢNG TẾ TỐI CAO

Tin mừng: Ga 17,20-26

 20Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.

22Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: 23Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

24Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành.

25Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con.

26Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”

 SỐNG LỜI CHÚA

 Ngày 21 tháng 4 năm 2025, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã qua đời, để lại trong lòng không chỉ các tín hữu Công Giáo mà cả nhiều người ngoài Kitô giáo trên khắp thế giới một niềm tiếc thương và kính mến sâu sắc. Sau sự ra đi của Người Cha Chung đáng kính, nhiều câu chuyện cảm động và thánh thiện về ngài đã được kể lại.

Một trong những hình ảnh chạm khắc sâu đậm trong ký ức cộng đoàn Dân Chúa chính là dáng hình một cụ già lặng lẽ bước đi từng bước chậm rãi giữa quảng trường Thánh Phêrô rộng lớn, vắng bóng người. Trong những ngày u ám của đại dịch Covid-19, khi cả thế giới hoang mang và đầy sợ hãi, Đức Thánh Cha Phanxicô đã hiện diện như một dấu chỉ của đức tin và hy vọng. Dưới cơn mưa nặng hạt, giữa bầu khí tăm tối và nặng nề, ngài đứng đó đơn độc trước Thánh Giá Chúa, cúi đầu cầu nguyện cho toàn thể nhân loại và long trọng ban phép lành ngoại thường Urbi et Orbi. Hình ảnh ấy không chỉ đơn thuần là một khoảnh khắc lịch sử. Nơi hình ảnh ấy chính là biểu tượng sống động của một vị mục tử nhân lành, đang mang lấy nỗi đau của đoàn chiên; là hình bóng vị Thượng Tế, đang đại diện toàn thể nhân loại mà dâng lời khẩn nài lên Thiên Chúa. Trong thinh lặng và nước mắt, trong lời nguyện và lòng tin, dáng hình lặng lẽ của vị mục tử đã trở nên một dấu chỉ thiêng liêng, đánh động con tim và mời gọi nhân loại trở về với Đấng là nguồn mạch sự sống

Bài Tin Mừng hôm nay họa lên hình ảnh của một người thanh niên ngoài ba mươi tuổi, trầm lặng và khiêm nhường, đang cầu nguyện cùng Chúa Cha trước khi bước vào cuộc khổ nạn đầy đau đớn và nhục nhã. Người biết mình sắp bị phản bội, bị bỏ rơi và bị đóng đinh trên thập giá, nhưng trong chính giờ phút đó, Người không nghĩ đến bản thân, mà cầu xin cho những kẻ thuộc về mình. Đó không chỉ là hình ảnh của một con người mang thân phận yếu đuối, mà là hình ảnh của một tình yêu tròn đầy, một con người sống cho Thiên Chúa và cho nhân loại.

Từ hình ảnh ấy, Đức Giêsu hiện lên như một Vị Mục Tử nhân lành. Người không rời bỏ đoàn chiên khi hiểm nguy đến gần, trái lại, sẵn sàng bước đi trước, đón lấy mọi khổ đau để bảo vệ và cứu đoàn chiên của mình. Người không chỉ chăm sóc, dẫn dắt, mà còn hiến dâng chính mạng sống mình cho những kẻ Người yêu thương: “Ta là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11). Chính sự hiền lành, khiêm hạ và tình yêu dâng hiến đã làm sáng lên dung mạo đích thực của Đấng Mục Tử Thiên Sai.

Nhưng không chỉ là Mục Tử, Đức Giêsu còn là Thượng Tế tối cao, Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và con người. Khác với tư tế Cựu Ước dâng chiên bò làm lễ vật, Người dâng chính thân mình làm hy lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Trong tư cách Thượng Tế, Người bước vào nơi cực thánh để thiết lập một cuộc giao hoà vĩnh cửu giữa Trời và Đất. Máu được đổ ra không còn là máu súc vật, mà là máu của Con Thiên Chúa, dấu chỉ trọn vẹn của tình yêu, của sự vâng phục tuyệt đối và lòng thương xót vô biên. Hy lễ ấy chỉ diễn ra một lần trong lịch sử, nhưng hiệu quả thì trải rộng đến muôn đời. Chính Người là Thượng Tế đích thực, là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa

Những lời cầu nguyện hôm nay của Chúa Giê-su là lời nguyện dài nhất trong toàn bộ bốn sách Tin Mừng. Với 26 câu thiết tha khẩn nguyện, thấm đượm tâm tình yêu thương và ước nguyện cháy bỏng, vang lên như lời tâm tình yêu thương cuối cùng của Chúa Giêsu với các môn đệ, trước cuộc khổ nạn: xin cho các môn đệ được “nên một”. Người đã ngước mắt lên trời, tha thiết cầu xin cùng Chúa Cha không chỉ cho các Tông Đồ năm xưa, mà còn cho tất cả những ai tin vào Người qua lời rao giảng của các môn đệ: Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một” (Ga 17, 22-23).

Lời cầu nguyện ấy không dừng lại ở thời điểm hơn hai ngàn năm trước, mà vẫn tiếp tục vang vọng đến ngày hôm nay, xuyên suốt dòng lịch sử Hội Thánh. Điều đáng kinh ngạc là: sự hiệp nhất ấy không chỉ là ước vọng, mà được thực hiện cụ thể và trọn vẹn qua máu của hy tế Thập Giá. Trên đồi Golgotha, Đức Giêsu không chỉ giang tay chịu chết, mà còn mở rộng vòng tay của vị Thượng Tế tối cao, dâng chính mình làm lễ vật toàn thiêu để quy tụ mọi người lại trong tình yêu của Thiên Chúa. Qua máu Đức Giêsu đổ ra, Người đã phá bỏ mọi bức tường ngăn cách, giao hòa con người với Thiên Chúa và với nhau, làm nên một nhân loại mới thành dân thánh, một thân thể duy nhất trong Người.

Chân dung của Đấng Thượng Tế tối cao và đầy lòng xót thương mà Chúa Giêsu biểu lộ, là điều mà mỗi Kitô hữu được mời gọi chiêm ngắm hôm nay. Chúng con có rung động trước tình yêu tự hiến đến cùng ấy không? Chúng con đã thực sự để cho hy tế của Đức Giêsu nối kết chúng con lại với nhau trong sự hiệp nhất như thế nào? Và chúng con đã sống ra sao để trở nên dấu chỉ sống động cho thế giới nhận biết tình yêu của Thiên Chúa?

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì đã hiến dâng chính mình làm hy lễ đền bù tội lỗi cho chúng con và để hàn gắn mối bất hòa giữa chúng con với Thiên Chúa, chữa lành những chia rẽ giữa con người với nhau, nâng đỡ sự yếu đuối trong lòng mỗi người và thức tỉnh chúng con trước thái độ thờ ơ với muôn loài thụ tạo.

Nhờ lời cầu nguyện đầy của Chúa, xin giúp chúng con biết cố gắng mỗi ngày để sống trong tình hiệp nhất và yêu thương với Thiên Chúa, với anh chị em xung quanh, với chính bản thân mình và với toàn thể vũ trụ do Chúa dựng nên. Amen.

Isave Thúy Phương

Chia sẻ bài viết:

Youtube: CHÂN DUNG VỊ THƯỢNG TẾ TỐI CAO

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *