Xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con
Tin mừng: Lc 17, 5-10
5 Một hôm, các Tông Ðồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”. 6 Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em. 7 “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”, 8 chứ không bảo: “Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!”? 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? 10 Ðối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”.
SỐNG LỜI CHÚA
Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay khắc hoạ rõ nét hình ảnh khiêm nhường của người môn đệ theo Chúa, mở đầu bằng lời khẩn nguyện chân thành: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5). Các Tông đồ hiểu rằng đức tin không do sức riêng, nhưng là hồng ân Thiên Chúa, nên khi đứng trước những biến cố đầy thử thách, các ông khiêm tốn ngỏ lời cầu khẩn. Họ đang ở trong tâm trạng hoang mang, lo sợ, bồn chồn trước cuộc Thương Khó sắp đến, đến mức dễ chao đảo niềm tin. Các ngài xin Thầy củng cố đức tin để có thể sống trọn niềm tin ấy giữa dòng đời và lòng người. Chúng con cũng vậy: giữa bao lo âu và sợ hãi, đức tin của chúng con dễ bị lay động. Vì thế, cùng với các môn đệ xưa, chúng con tha thiết dâng lời cầu: “Lạy Thầy, xin ban thêm lòng tin cho chúng con.”
Đức tin là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa, đồng thời đòi hỏi con người cộng tác để lớn lên. Sống đức tin chưa bao giờ dễ dàng bằng sức riêng. Ngay thời các Tông đồ, các ngài đã chịu ném đá, vu khống, tù đày và cả cái chết chỉ vì rao giảng niềm tin. Giáo Hội sơ khai cũng trải qua những năm tháng bách hại khốc liệt. Nhìn bề ngoài, họ dường như là những kẻ bất hạnh, nhưng chính nhờ ơn đức tin, các Tông đồ và các tín hữu đã vượt qua mọi đau khổ, kiên trung gìn giữ kho tàng đức tin cho hậu thế, và còn cảm nếm niềm vui sâu xa khi sống theo lời Chúa Giêsu. Hôm nay, thử thách đức tin vẫn tiếp diễn. Cám dỗ của thời đại công nghệ, những lối sống dối trá, hưởng thụ, bất công… dễ làm chúng con chao đảo khi thấy kẻ gian vẫn an nhiên thành đạt, trong khi người sống ngay thẳng lại chịu thiệt thòi. Có lúc đức tin của chúng con cũng lung lay trước cảnh anh chị em tín hữu bị chèn ép vì sống thật thà. Đôi khi chúng con cảm thấy bế tắc, như không cảm nhận được tình thương và sự quan phòng của Chúa. Nhiều lần, sức riêng không đủ giúp chúng convượt qua. Chính những giây phút ấy, lời cầu xin của các Tông đồ trở thành lời cầu của chúng ta: “Lạy Thầy, xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để giữa dòng đời và lòng người, chúng con đủ sức mạnh bền vững trong đức tin và cảm nếm niềm vui đích thực.” Đức tin là ơn Chúa, nhưng ơn ấy cần được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện. Lời cầu nguyện mở ra cánh cửa tâm hồn để đón nhận ân sủng. Không cầu xin, chúng con khó đứng vững. Chúa Giêsu hiểu rõ sự mỏng giòn của con người, nên đã nâng đỡ các môn đệ và mời gọi chúng con kiên trì nài xin ơn đức tin.
Chúa Giêsu ví đức tin với hạt cải, hạt nhỏ nhất trong các loại hạt, nhưng khi mọc lên lại trở thành cây lớn. Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải, thì dù bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.” Niềm tin tuy ẩn sâu, không thể đo đếm bằng mắt thường, nhưng khi “hạt mầm đức tin” được nuôi dưỡng, sức mạnh của nó vượt mọi tính toán: chỉ với một đức tin nhỏ bé, người Kitô hữu có thể anh dũng tiến lên pháp trường, chấp nhận tử đạo, hay bình an trước sóng gió cuộc đời. Hôm nay, Chúa muốn các môn đệ và cả chúng con hiểu rằng: đức tin dù nhỏ nhưng nếu thật sự sống động, sẽ triển nở và làm nên những điều tưởng chừng không thể. Đó chính là lý do chúng con không ngừng thưa cùng Chúa: “Lạy Thầy, xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để hạt đức tin trong tâm hồn được lớn lên, vươn cao và trổ sinh hoa trái giữa thế giới hôm nay.”
Nhìn vào đời sống, chúng con dễ nói “con tin Chúa”, nhưng khi phải đối diện những biến cố sinh tử, mới nhận ra đức tin của mình thật mong manh. Linh mục, nhạc sĩ Nguyễn Duy đã từng diễn tả tâm trạng ấy: “Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân hiền, khi cuộc sống nhẹ trôi êm đềm… Nhưng khi đường đời gieo nguy khó… con mới biết rằng con chưa vững tin.” Những làn sóng dịch bệnh vừa qua, biết bao người âm thầm hy sinh của cải, sức khỏe để xoa dịu nỗi đau cho nhân loại. Nhưng cũng không ít kẻ lợi dụng lòng tốt để trục lợi, khiến niềm tin giữa người với người thêm chao đảo. Tìm kiếm và gìn giữ lòng tin vì thế không hề dễ dàng. Để lớn lên trong tình người và nhất là trong đức tin, Chúa Giêsu mời gọi chúng con dám “bước xuống” để Thiên Chúa bước vào. Thánh Phaolô khiêm tốn nói rằng: “Tôi chỉ tự hào về những yếu đuối của mình, để quyền năng Đức Kitô ở mãi trong tôi.” Đời sống của chúng con cũng được mời gọi trở thành một lời tuyên xưng đức tin, đôi khi phải trả giá bằng những đau đớn và mất mát. Chính trong những lúc khốn cùng, khi chúng con phó thác mọi sự trong tay Chúa, đó là lời tuyên xưng mạnh mẽ nhất. Đức tin làm cho cuộc đời bừng sáng và đầy ý nghĩa giữa dòng đời và lòng người, đức tin thắp hy vọng, tiếp thêm sức mạnh để chúng con bước đi.
Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho con. Giữa cảnh đời lầm than và bệnh tật, xin cho con luôn nhận ra Chúa đang ở phía trước, và can đảm trao trọn phận người mỏng manh vào vòng tay yêu thương của Ngài. Amen.
Maria Vũ Châm
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 08/10/2025 – “Lạy Cha chúng con ở trên Trời” – Lời nguyện mang bình yên
ĐÊM TRUNG THU “ÁNH TRĂNG HÒA BÌNH” – 06/10/2025
Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 07/10/2025 – Hạt Mân Côi đi vào cuộc sống
Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 06/10/2025 – Người thân cận của tôi