Chúa Nhật tuần V Mùa Chay Năm C – 06/04/2025 – Đấng Ở Trên Cao

ĐẤNG Ở TRÊN CAO

TIN MỪNG: Ga 8,1-11

2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ.

3 Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, 4 rồi nói với Người: “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình.

5 Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?”

6 Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất.

7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”

8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất.

9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa.

10 Người ngẩng lên và nói: “Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?”

11 Người đàn bà đáp: “Thưa ông, không có ai cả.” Đức Giê-su nói: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”

SỐNG LỜI CHÚA

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể cho con nghe câu chuyện về một người phụ nữ bị bắt quả tang đang ngoại tình. Bà bị giới lãnh đạo Do Thái lôi đến trước mặt Chúa không phải để tìm kiếm công lý, mà là để gài bẫy Chúa. Họ dựa vào lề luật Môsê, rằng “đàn bà ngoại tình phải bị ném đá đến chết”, hòng đặt Chúa vào tình thế không thể thoát thân. Nếu Chúa ủng hộ án phạt này, Ngài sẽ tự mâu thuẫn với giáo huấn về tình yêu và lòng thương xót mà Ngài rao giảng. Nhưng nếu Ngài bác bỏ, họ sẽ có lý do để kết tội Ngài chống lại Luật Môsê. Tưởng rằng đã dồn Chúa vào đường cùng, họ không ngờ rằng chính họ lại rơi vào cạm bẫy của sự xét đoán vô tâm.

Giây phút Chúa Giêsu im lặng, cúi xuống viết trên đất, không phải là sự bối rối hay lảng tránh, mà là sự thinh lặng đầy quyền năng. Khi Người cất lời: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị ấy trước đi”, sự thật phơi bày. Họ nhận ra chính mình cũng mang đầy tội lỗi. Từng người, từ những kẻ lớn tuổi nhất, lặng lẽ rời đi. Sự tha thứ của Chúa không chỉ dành riêng cho người phụ nữ, mà còn là lời thức tỉnh cho tất cả những ai mang trong lòng sự kiêu căng, xét đoán, và thiếu bao dung.

Đấng ở trên cao

Niềm vui của sự tha thứ không chỉ đến từ người được tha thứ, mà còn đến từ chính người biết tha thứ. Khi Chúa Giêsu nói với người phụ nữ: “Ta cũng không kết án con. Hãy đi, và đừng phạm tội nữa”, Người không chỉ giải phóng bà khỏi cái chết thể lý mà còn ban cho bà một khởi đầu mới, một cuộc sống được đổi mới trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa. Tha thứ không phải là bỏ qua lỗi lầm, mà là cơ hội để mỗi người được làm lại, được sống tốt đẹp hơn.

Nhìn lại bản thân con là một nữ tu đang được Hội dòng tạo điều kiện để học tập tại một môi trường đậm chất triết . Những kiến thức con học được quả thực giúp con mở rộng tư duy, đào sâu suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề một cách thấu đáo hơn. Nhưng hôm nay, qua bài Tin Mừng này, con nhận ra rằng tri thức không bao giờ là vũ khí để tranh thắng hay hạ bệ người khác. Nếu con dùng những hiểu biết của mình để tỏ ra hơn người, để “chặt chém” chị em con trong các cuộc tranh luận, thì con cũng chẳng khác gì những người lãnh đạo Do Thái năm xưa. Tri thức chân chính phải đi đôi với lòng khiêm nhường và yêu thương, bởi vì mục đích cuối cùng của nó là tìm kiếm sự thật trong ánh sáng của Chúa, chứ không phải để khẳng định cái tôi hay đánh giá người khác.

Lạy Chúa, hôm nay Chúa mời gọi con suy ngẫm về lòng thương xót và niềm vui của sự tha thứ. Chúa không bao giờ muốn con người bị diệt vong, nhưng luôn mở ra con đường để họ trở về. Xin cho con biết sống khoan dung với chính mình và với những người xung quanh. Xin đừng để con vì một chút hiểu biết mà trở nên kiêu căng, xét đoán, nhưng xin Chúa giúp con luôn có một trái tim hiền hòa, biết yêu thương và tha thứ như chính Chúa đã yêu thương con. Chúa là Đấng thấu suốt mọi suy nghĩ, biết rõ lòng dạ con. Xin gìn giữ con luôn trong sự chân thành và khiêm tốn, để con có thể thực sự bước đi trong ánh sáng và niềm vui của Chúa. Amen.

Anna Ánh Tuyết

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Đấng ở trên cao

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *