Bánh Hằng Sống – Món Quà Tình Yêu Từ Trời Cao
TIN MỪNG: Ga 6,30-35
30 Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài ? Ngài làm được việc gì ? 31 Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”.32 Chúa Giêsu đáp: “Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực.33 Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”. 34 Họ liền thưa với Ngài rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”.35 Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.
SỐNG LỜI CHÚA
Trong trang Tin Mừng hôm nay, dân chúng đặt câu hỏi với Chúa Giêsu: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài?” Họ nhắc lại manna, thứ bánh từ trời mà tổ tiên họ đã được Thiên Chúa ban qua ông Môsê nơi hoang mạc năm xưa. Thế nhưng, Chúa Giêsu nhẹ nhàng làm sáng tỏ: manna ấy không phải do ông Môsê ban, mà chính là hồng ân từ Thiên Chúa. Và giờ đây, không còn là thứ bánh lạ trong sa mạc, nhưng là chính Chúa Giêsu, Con Một của Thiên Chúa, Bánh từ trời xuống, được trao ban để đem lại sự sống cho thế gian.
Bánh, hình ảnh thân thuộc trong đời sống thường nhật, tượng trưng cho lương thực, là điều thiết yếu để con người có thể tiếp tục sống. Trong vòng xoáy của cuộc sống hôm nay, chúng con cũng mải miết tìm kiếm những “tấm bánh” vật chất: cơm áo, tiền bạc, tiện nghi và an toàn. Nhưng Chúa biết rõ: con người không chỉ cần được nuôi sống nơi thân xác, mà còn cần một thứ lương thực sâu xa hơn, một của ăn cho linh hồn, nuôi dưỡng ý nghĩa sống, hướng dẫn con đường, và chỉ cho chúng con một đích đến vĩnh cửu.
Chúa Giêsu chính là Bánh trường sinh, không phải thứ bánh chóng qua, mà là Bánh ban sự sống đời đời. Bánh ấy không được làm từ bột mì hay nướng trên lửa, mà là chính Thân Mình Ngài, hiến trao vì yêu. Người Do Thái xưa xem manna như dấu chỉ quyền năng Thiên Chúa. Nhưng Chúa mời gọi họ và cả chúng con hôm nay, hãy đi xa hơn nữa: đừng chỉ dừng lại ở phép lạ hữu hình, mà hãy bước vào chiều sâu mầu nhiệm. Bánh Chúa ban không còn là thứ có thể cầm nắm, mà là chính sự sống của Ngài, được trao ban đến tận cùng trên Thập Giá.
Đức Bênêđictô XVI, trong Tông huấn Sacramentum Caritatis, đã từng viết thật dịu dàng: “Bí tích Thánh Thể là quà tặng cao cả nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho nhân loại, vì nơi đó chính Ngôi Lời Nhập Thể ban chính Mình Ngài làm của ăn nuôi sống linh hồn con người.” Bánh ấy không thể đo đếm, không dễ nhận biết bằng mắt trần, nhưng chỉ có thể được đón nhận bằng trái tim biết tin tưởng, mở lòng và khao khát Thiên Chúa cách chân thật.
Trong thế giới hôm nay, con người dễ bị hấp dẫn bởi những gì hữu hình, dễ đo lường và mang lại hiệu quả nhanh chóng. Nhưng tình yêu Chúa Giêsu thì âm thầm và khiêm nhường, giống như chiếc bánh được bẻ ra trong tay linh mục, không rực rỡ nhưng đầy quyền năng biến đổi. Chúa Giêsu mời gọi chúng con đến với Ngài để được no thỏa , không phải nơi dạ dày, mà là trong tâm hồn. Vì người Kitô hữu không chỉ sống nhờ lương thực trần thế, mà còn nhờ lương thực trường sinh , chính Chúa Giêsu , Đấng đã sống, đã yêu và đã hiến mình vì chúng con.
Khi lãnh nhận Thánh Thể, chúng con không chỉ đón nhận một bí tích, mà là được mời gọi nên một với Chúa , nghĩa là để tình yêu Chúa thấm vào từng lời nói, hành động và tư tưởng của mình. Nhưng để nên một với Ngài, con cần can đảm từ bỏ chính mình: từ bỏ cái tôi kiêu hãnh, những thỏa hiệp dễ dãi, những lối sống hời hợt… để học nơi Chúa sự vâng phục, hiền lành, yêu thương và trao ban.
Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhắn nhủ thật gần gũi trong Evangelii Gaudium: “Thánh Thể không phải là phần thưởng cho những người hoàn hảo, mà là thuốc chữa và dưỡng nuôi cho những ai yếu đuối.” Tiếng gọi ấy vẫn vang lên nhẹ nhàng trong từng Thánh lễ, trong những giây phút cầu nguyện nơi Nhà Tạm, và ngay cả giữa nhịp sống bộn bề của mỗi ngày. Nhưng để lắng nghe được tiếng gọi ấy, con cần bước ra khỏi cái tôi ồn ào, mở lòng và lắng nghe bằng cả con tim , để rồi đáp lại bằng chính cuộc sống mình.
Đó là hành trình của đức tin, của tình yêu, và của sự biến đổi , không phải nhờ sức riêng, mà nhờ chính Bánh Hằng Sống, là Đức Kitô. Ai ăn Bánh này, sẽ không còn đói khát, nhưng được sống trong Ngài, và để Ngài sống trong mình.
Lạy Chúa Giêsu, giữa bao cám dỗ và cuốn hút nơi trần gian, xin cho con biết luôn hướng lòng khao khát thứ Bánh không bao giờ hư nát , chính là Thánh Thể Ngài. Xin nuôi dưỡng con bằng chính tình yêu bất tận của Chúa, để từng ngày sống của con là một bước tiến về với sự sống vĩnh cửu trong Ngài.Amen.
Maria Thanh Hương
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Bánh Hằng Sống – Món Quà Tình Yêu Từ Trời Cao
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Tư Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 07/05/2025 – Bánh Trường Sinh: Lời Đáp Cho Nỗi Khát Khao Vĩnh Cửu
Thứ Ba Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 06/05/2025 – Bánh Hằng Sống – Món Quà Tình Yêu Từ Trời Cao
Thứ Hai Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 05/05/2025 – Khao Khát Và Tìm Gặp Đấng Hằng Sống
DÂNG HOA THÁNG 05/2025