Thứ Sáu Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm C – 06/06/2025 – Chúa Yêu Con Hơn Con Yêu Chúa

Chúa yêu con hơn con yêu Chúa

CHÚA YÊU CON HƠN CON YÊU CHÚA

TIN MỪNG: Ga 21,15-19

15Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simôn Phêrô: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.”

Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.” 16Người lại hỏi: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy không ?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.”

Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy.” 17Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không ?” Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không ?”

Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.

18Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn.”

19Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy.”

SỐNG LỜI CHÚA

Một trong những trích đoạn Tin Mừng độc đáo và được nhắc đến nhiều nhất về thánh Phêrô là khi Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các môn đệ ở biển hồ Tibêria, và hỏi Phêrô ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” như điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất trước khi trao cho ông sứ vụ chăn dắt đoàn chiên của Thầy.

Khung cảnh biển hồ Tibêria sáng hôm ấy thật yên bình. Sau một đêm dài vật lộn với biển cả, các ngư phủ lành nghề như Phêrô và các bạn cũng phải bất lực mà không bắt được con cá nào. Có lẽ sự mệt mỏi trong thân xác và sự hoang mang trong tâm hồn, sau tất cả những sự việc mới xảy ra đã làm cho các ông không còn nhận ra chính Thầy của mình nữa.  Còn Đức Giêsu tiến đến gần các môn đệ với một sự hiện diện lặng lẽ nhưng đầy sức mạnh. Thầy thấu hiểu những mệt mỏi thể xác và nỗi bối rối trong tâm hồn của họ. Thầy không lên tiếng ngay, nhưng hành động bằng một ngôn ngữ thân quen: Thầy ban cho họ một mẻ cá lạ lùng, rồi tự tay chuẩn bị bữa sáng với cá nướng và bánh đặt trên than hồng. Khung cảnh ấy ấm áp như lòng Thầy, một cử chỉ đong đầy yêu thương và trìu mến. Qua bữa ăn đơn sơ mà ân cần, Thầy nối lại mối dây thân tình đã từng bị tổn thương, làm dịu nỗi đau của những tan vỡ, và mở ra một khởi đầu mới, khởi đầu của  tình yêu được phục hồi.

Và rồi, sau bữa ăn ấy, khi các môn đệ đã định tâm lại, là một cuộc đối thoại thiêng liêng. Chúa Giêsu gọi riêng Phêrô, cùng trò chuyện với ông. Ba lần Thầy hỏi ông: “Anh có yêu mến Thầy không?” không phải để trách móc hay gợi lại quá khứ chối Thầy ba lần, càng không phải để xét đoán sự chân thật trong tình yêu của ông. Nhưng trên hết, Thầy hỏi để dẫn Phêrô vào một hành trình tự khám phá, để ông hiểu chính mình và để tình yêu trở thành nền tảng vững chắc cho một sứ vụ lớn lao mà ông sắp lãnh nhận. Có thể Phêrô chưa đủ tài năng hay trẻ trung, không năng động và tháo vát, nhưng lòng mến của ông sẽ như là một “định luật bù trừ” cho tất cả những yếu đuối, thiếu sót và sai lầm trong quá khứ. Tình yêu ấy sẽ trở thành chìa khóa để mở ra một tương lai tông đồ. Lòng mến ấy sẽ quyết định cách Phêrô đón nhận và thi hành sứ vụ trong tương lai. Câu trả lời thứ ba của Phêrô “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21, 17) đã cho thấy con người thật của chính ông: Phêrô không còn khẳng định cách tự tin như xưa, nhưng ông đặt mình trọn vẹn trong cái nhìn thấu suốt của Thầy. Ông không còn dựa vào sức mình, nhưng trao mọi điều cho ánh mắt yêu thương của Chúa

Phêrô yêu Chúa nhưng không thể nào yêu như Chúa đã yêu ông. Ba lần chối Thầy trong đêm tối, giờ đây được đáp lại bằng ba lần Chúa mời gọi ông thổ lộ tình yêu chẳng phải để cân đo, nhưng là để chữa lành. Và rồi, sau mỗi lần Chúa Giêsu hỏi Phêrô, là mỗi lần giao phó: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy… Hãy chăn dắt chiên của Thầy…” bởi Chúa biết, chính người từng gục ngã, từng hối hận, sẽ biết thế nào là lòng thương xót để hướng dẫn người khác bằng trái tim đầy cảm thông.

Chúng con đang sống trong tuần lễ Chúa Thăng Thiên, khi Giáo Hội chiêm ngắm mầu nhiệm Đức Kitô rời trần gian mà trở về cùng Chúa Cha, thì đoạn Tin Mừng này lại như một nhịp nối giữa trời và đất: Đấng Thăng Thiên không lìa xa thế giới, nhưng ủy thác tình yêu của Người cho những ai mà Người tín nhiệm. Chúa Giêsu đã ủy thác sứ mạng tình yêu cho Phêrô là người từng yếu đuối, nhưng cũng là người đã từng khóc cho lỗi lầm mình bằng tất cả chân thành. Chính trong sự yếu đuối đó lại là  người đã từng được yêu và học cách yêu  từ Chúa Giêsu nên ngài đặt nền móng cho Hội Thánh. Chúa về Trời, nhưng trái tim Chúa vẫn còn đó nơi những ai dám yêu trong chính sự mỏng giòn của mình. Tình yêu ấy không phải là sự hoàn hảo tức thì, mà là tiến trình tín thác, dấn thân, và “theo Thầy” từng ngày, như lời cuối cùng Chúa nói với Phêrô: “Hãy theo Thầy.”

Lạy Chúa, hôm nay Chúa cũng hỏi con rằng “Con có yêu mến Thầy không?” Lắm lúc con mau mắn trả lời cách dứt khoát và đầy xác tín rằng “Thưa có” nhưng cũng lắm khi con chần chừ, do dự hay mơ hồ về tình yêu con dành cho Chúa. Chúa ơi, có lẽ con sẽ không phải nhận những sứ vụ cao cả như thánh Phêrô; thế nhưng, ngay trong cuộc sống và những công việc bổn phận hằng ngày, Chúa vẫn muốn con biểu lộ tình yêu  của mình. 

Yêu Chúa thì con sẽ sống tốt hơn. Yêu Chúa thì con sẽ tha thứ dễ hơn. Yêu Chúa thì con sẽ thấy rõ chính mình hơn, và dám đi theo Thầy trong cả những lối đường con chẳng muốn.

Xin Chúa giúp con yêu Chúa hôm nay nhiều hơn hôm qua một chút; không chỉ  bằng lời nói, nhưng bằng cả những chọn lựa; không dừng lại ở cảm xúc, nhưng bằng lòng trung thành; không chỉ trong những “vùng an toàn”, nhưng trong chính những yếu đuối, va vấp của bản thân con.

Vì con tin, Chúa vẫn luôn yêu con hơn con yêu Chúa. Và chính tình yêu ấy sẽ nâng đỡ con, dìu con bước đi và cho con can đảm “theo Thầy” đến tận cùng. Amen.

Maria Điệp An

Chia sẻ bài viết:

Youtube: CHÚA YÊU CON HƠN CON YÊU CHÚA

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *