• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Tư Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm C – 06/08/2025 – “Chỉ Còn Thấy Một Mình Đức Giê-su”

Thứ Tư Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm C – 06/08/2025 – “Chỉ Còn Thấy Một Mình Đức Giê-su”

chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su

Chỉ Còn Thấy Một Mình Đức Giê-su”

Tin mừng: Lc 9, 28b-36

28 Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. 32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người. 33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a”. Ông không biết mình đang nói gì. 34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. 35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” 36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

SỐNG LỜI CHÚA

Phụng vụ hôm nay, Hội Thánh mời gọi chúng con chiêm ngắm biến cố Chúa Giêsu hiển dung trên núi. Đây không chỉ là một sự kiện lạ lùng của quá khứ, nhưng là lời mời gọi mỗi người chúng con hãy lên núi với Chúa, để được biến đổi, để sống lại niềm tin, và để lấy Lời Chúa làm ánh sáng soi đường trong cuộc đời.

Trình thuật Tin Mừng theo thánh Luca kể lại: “Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác” (Lc 9,29). Chính trong giây phút thân mật với Chúa Cha, Chúa Giêsu tỏ lộ vinh quang thiên giới. Cầu nguyện là nơi chúng con được gặp Chúa, được ánh sáng của Ngài bao phủ và biến đổi. Ba môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê được dẫn lên núi. Họ vừa kinh ngạc vừa bỡ ngỡ khi thấy dung mạo Thầy mình rực rỡ sáng ngời. Và trong giây phút ấy, hai nhân vật Cựu Ước là Môsê và Êlia hiện ra, đàm đạo với Chúa về cuộc “xuất hành” sắp xảy đến, “xuất hành” này chính là cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu tại Giêrusalem.

Chúa biết các môn đệ khó chấp nhận thập giá, nên Người cho họ nếm trước vinh quang phục sinh, để các ông đủ sức can đảm đi con đường khổ đau. Ánh sáng rực rỡ trên núi không kéo dài mãi. Sau tiếng phán từ đám mây: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người!”, các ông nhìn lại thì “chỉ còn một mình Chúa Giêsu” , một khuôn mặt thân quen hằng ngày, đơn sơ và cũng bình thường. Cũng vậy, đời sống chúng con không mãi ở trên đỉnh cao cảm xúc hay những giây phút ấm êm thiêng liêng. Có những lúc tối tăm, cô đơn, đau khổ. Nhưng nếu chúng con biết lắng nghe Lời Người và tiếp tục theo Chúa, thì chính những lúc đó, Người ở bên chúng con cách âm thầm nhưng chắc chắn.

Nhìn lại đời mình, con được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Nhưng vì tội lỗi, vì quá chăm lo cho thân xác mà quên nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, con dần trở nên xa lạ với Chúa.  Khi Chúa Giêsu mời gọi con “lên núi”  cùng Người là cơ hội để con biết dừng lại, cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, để cho ánh sáng của Người soi chiếu và biến đổi cuộc đời ta. Cầu nguyện không làm con xa lánh thế gian, nhưng giúp con trở về với Chúa, để rồi có thể dấn thân sống bác ái, phục vụ anh chị em mình. Biến cố Biến hình cũng nhắc con rằng: đau khổ chỉ là tạm thời. Đích đến là ánh sáng, là vinh quang, là sự sống vĩnh cửu. Ai theo Chúa, vác thập giá mỗi ngày, sẽ được biến đổi như chính Người.

Sau tất cả, các môn đệ chỉ còn thấy “một mình Chúa Giêsu” (Lc 9,36). Đó là điều cốt yếu. Bao nhiêu ánh sáng, đám mây, thị kiến rồi cũng qua đi. Chỉ Chúa Giêsu còn lại, và chỉ Người mới là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống. Người là Lời duy nhất mà chúng con phải lắng nghe, là Đấng duy nhất chúng con cần bước theo. Xin cho mỗi người chúng con trong biết dành chỗ cho Lời Chúa trong cuộc sống, để được ánh sáng của Người chiếu soi và biến đổi. Xin Mẹ Maria giúp chúng con biết gắn bó với Chúa Giêsu, kể cả khi không hiểu hết những gì xảy ra, để nhờ Người, chúng con cũng được biến đổi từ trong tâm hồn, biết sống đẹp lòng Chúa và trở nên ánh sáng giữa trần gian.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tỏ vinh quang của Chúa cho các môn đệ để củng cố đức tin của các ông. Xin cũng củng cố niềm tin của chúng con. Giữa những gian nan, thử thách của cuộc sống, xin cho chúng con không ngã lòng, nhưng can đảm vác thập giá, bước theo Chúa mỗi ngày. Xin cho ánh sáng của Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con biết lắng nghe và sống theo Lời của Người. Amen.

Maria Mỹ Duyên

Chia sẻ bài viết:

Youtube:Chỉ Còn Thấy Một Mình Đức Giê-su”

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *