• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 08/05/2025 – Thần Lương – Bánh Nuôi Sống Linh Hồn

Thứ Năm Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 08/05/2025 – Thần Lương – Bánh Nuôi Sống Linh Hồn

Thần lương bánh nuôi sống linh hồn

Thần Lương – Bánh Nuôi Sống Linh Hồn

TIN MỪNG: Ga 6,44-51

44 Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: “Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Đấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.

45 Trong sách các tiên tri có chép rằng: ‘Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo’. Ai nghe lời giáo huấn của Cha, thì đến với Ta. 46 Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Đấng bởi Thiên Chúa mà ra, Đấng ấy đã thấy Cha.

47 Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời. 48 Ta là bánh ban sự sống. 49 Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. 50 Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết.

51 Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

 SỐNG LỜI CHÚA

Trong bài Tin Mừng hôm nay (Ga 6,44-51), Chúa Giêsu nói một điều lạ lùng mà dân chúng thời đó khó lòng hiểu được: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời” (x Ga 6,51). Họ đã từng nghe chuyện cha ông được ăn manna trong sa mạc, thứ bánh lạ rơi từ trời để sống qua ngày. Nhưng điều Chúa nói hôm nay vượt xa bánh vật chất: Ngài không chỉ muốn nuôi cái bụng, mà còn muốn nuôi linh hồn con người.

Dân Israel xưa khi sống 40 năm trong sa mạc, được nuôi bằng manna, nhưng rồi họ vẫn chết. Còn bánh Chúa Giêsu ban chính Thịt và Máu Người chính là Thần Lương: bánh thiêng liêng từ Trời ban xuống để dẫn chúng con đến sự sống đời đời. Bánh ấy không phải là thứ con người tự kiếm tìm được, mà là ơn ban nhưng không từ Thiên Chúa, thể hiện một tình yêu không điều kiện.

Thánh Thể không chỉ là dấu chỉ của tình yêu, mà là tình yêu được nghiền nát ra, trao trọn vẹn: “Thánh Thể là mầu nhiệm được tuyên xưng, được cử hành và được sống”[1]. Chúa Giêsu không giữ lại gì cho mình. Người đã trở thành lương thực, để ở trong con, để sống trong con.

Người trẻ hôm nay sống giữa một thế giới đầy chọn lựa. Có quá nhiều “bánh” để chọn: kiến thức, thành công, tiền bạc, giải trí… Nhưng có lúc họ ăn mãi mà vẫn thấy thiếu, thấy trống, thấy không no.

Do đó “Chúa Giêsu không muốn người trẻ chỉ sống cho hiện tại chóng qua, mà sống cho điều lớn lao và vĩnh cửu.”[2]. Thật vậy, chính Thánh Thể – Thần Lương đích thực là lời đáp cho khát vọng sâu thẳm đó. Bởi vì trong mỗi người trẻ luôn có một giấc mơ về tình yêu vĩnh cửu, về một đời sống có ý nghĩa, có hướng đi.

Chúa Giêsu nói rõ: “Ai đến với Ta sẽ không hề phải đói; ai tin vào Ta sẽ chẳng khát bao giờ” ( x. Ga 6,35). Tin không chỉ là tin trong đầu, mà là dấn thân, là rước lấy Chúa để Ngài sống trong ta. Mỗi lần con rước lễ là một lần con được kết hợp với Chúa, được nuôi dưỡng bởi chính sự sống của Người. Như Đức Gioan Phaolô II viết trong thông điệp “Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể” và mỗi chúng con cũng thế.

Thần lương ấy không chỉ nuôi riêng chúng con, mà còn dạy chúng con sống vì người khác. Khi được nuôi dưỡng bởi Tình Yêu, chúng con không thể sống ích kỷ, không thể sống lẻ loi. Chúng con được mời gọi trở thành “ tấm bánh bẻ ra”cho người khác, bằng một lời tử tế, một hành động quảng đại, một trái tim biết yêu như Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, giữa thế giới ồn ào và vội vã này, có lúc con mải chạy theo những thứ “bánh chóng qua” mà quên mất đâu là thần lương thật sự cho linh hồn con. Xin dạy con biết dừng lại, lắng nghe tiếng Chúa, và chạy đến với Bàn Tiệc Thánh Thể với tất cả lòng khao khát. Mỗi lần rước Chúa, xin cho con không chỉ “đến” mà còn “ở lại”; không chỉ ăn bánh mà còn sống như bánh – sẵn sàng hiến trao cho người khác. Amen.

Maria Thanh Hoa

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Thần Lương – Bánh Nuôi Sống Linh Hồn

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *