• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm C – 08/07/2025 – Lúa Chín Đầy Đồng, Mà Thợ Gặt Lại It

Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm C – 08/07/2025 – Lúa Chín Đầy Đồng, Mà Thợ Gặt Lại It

lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít

Lúa Chín Đầy Đồng, Mà Thợ Gặt Lại It

TIN MỪNG: Mt 9.32-38

32 Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giêsu một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: “Ở Israel, chưa hề thấy thế bao giờ!”. 34 Nhưng người Pharisêu lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ”. 35 Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 36 Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”.

SỐNG LỜI CHÚA

Tin Mừng hôm nay mở đầu bằng một hình ảnh rất cụ thể: dân chúng đem đến cho Đức Giêsu một người bị câm do quỷ ám. Sau khi Chúa trừ quỷ thì người này nói được. Khi thấy phép lạ ấy, dân chúng kinh ngạc, còn các kinh sư thì lên án. Nhưng Đức Giêsu không dừng lại đó. Người tiếp tục đi qua các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa lành mọi bệnh tật. Thánh sử Matthêu viết trong Tin mừng về cảm xúc lúc này của Chúa Giêsu. Người thấy dân chúng lầm than, vất vưởng như bầy chiên không ai chăn dắt. Và từ lòng thương xót ấy, Người thốt lên với các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”.

Cánh đồng thì rộng. Lúa thì đã chín. Nhưng thợ gặt thì lại quá ít. Lời mời gọi của Đức Giêsu vẫn còn cho đến hôm nay. Người không chỉ nói về những ai chưa biết Tin Mừng, nhưng còn nói đến những con người đang còn lầm lạc, mất phương hướng, không được dẫn dắt. Trong thời đại hôm nay, có quá nhiều người trẻ sống không mục đích, thiếu định hướng đức tin, bị cuốn theo lối sống thực dụng. Họ cần ai đó đồng hành, chia sẻ và dẫn đường, .. và cần những “thợ gặt” biết lắng nghe và sống Lời Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhấn mạnh: “Ngày nay, Giáo Hội cần đến những người trẻ dám ra khỏi vùng an toàn của mình để trở thành nhà truyền giáo, ngay cả giữa môi trường sống thường ngày của họ” (Christus Vivit, số 239). Truyền giáo không chỉ là đi xa, mà là sống đức tin giữa đời thường, trong trường học, nơi công sở, trong mạng xã hội và qua những chọn lựa cụ thể của cuộc sống.

Đức Giêsu không bảo các môn đệ phụ Ngài chữa bệnh hay giảng dạy. Ngài bảo họ hãy cầu nguyện để xin Chủ mùa gặt sai thợ ra. Nghĩa là, ai thực sự muốn cộng tác vào sứ mạng của Chúa, trước hết phải cầu nguyện. Rồi từ cầu nguyện, người ấy sẽ được biến đổi để chính mình trở thành thợ gặt. Cầu nguyện và hành động. Đó là con đường Đức Giêsu mời gọi chúng con bước vào hôm nay. Là người trẻ, chúng con có thể làm gì? Trước hết, hãy cầu nguyện mỗi ngày cho sứ mạng truyền giáo. Sau đó, hãy sẵn sàng đáp lại nếu Chúa mời gọi chính mình dấn thân, trong đời sống tận hiến, trong việc phục vụ giới trẻ, hoặc chỉ đơn giản là sống đức tin cách can đảm giữa xã hội hôm nay.

Lạy Chúa, trước một thế giới còn quá nhiều người chưa biết Chúa, xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng mời gọi của Thầy Giêsu. Xin cho chúng con can đảm sống và làm chứng cho Tin Mừng giữa đời thường, và nếu đẹp ý Chúa, xin sai chính chúng con trở thành thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo hôm nay. Amen

Teresa Nguyễn Nhất

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Lúa Chín Đầy Đồng, Mà Thợ Gặt Lại It

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *