Thứ Sáu Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm C – 08/08/2025 – Vì Chúa

Vì Chúa

Vì Chúa

Tin mừng: Mt 16, 24-28

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy.

Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ được sự sống.

Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình ?

“Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm. Thật, Thầy bảo các con: trong những kẻ đang đứng đây, có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong Nước Người”.

SỐNG LỜI CHÚA

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người hãy tìm kiếm hạnh phúc và sự sống đích thực qua việc hoàn thành trọn vẹn cuộc sống vì Chúa: “Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.” Quả thật, “Liều mất mạng sống vì Thầy” như một điều kiện khắt khe khiến người tín hữu phải hy sinh mạng sống vì Chúa. Thật ra, lời mời gọi này không hiểu theo nghĩa chặt như cái chết của các vị Thánh đã đổ máu vì tình yêu Chúa, nhưng theo nghĩa rộng là lòng yêu mến Chúa triệt để đến mức sẵn lòng hy sinh vì Chúa trong từng việc nhỏ bé hằng ngày. Từng hy sinh thầm lặng, từng nhẫn nhịn không tên, từng thao thức đêm khuya hay cả những nụ cười giữa khổ đau, …  tất cả đều có thể là một “cái chết” nhỏ mỗi ngày vì yêu. Hơn nữa, chính Chúa Giêsu đã sống kinh nghiệm “liều mất mạng sống” vì con người trong suốt cuộc đời lữ hành trần thế của Ngài. Thật vậy, Ngài đã yêu thương đến mức hy sinh và từ bỏ tất cả vì nhân loại. Ngôi Hai Thiên Chúa uy linh đã bước xuống kiếp phàm nhân vì ai? Vì con người. Đấng quyền năng đã lao động vất vả và rong ruổi rao giảng trên mọi nẻo đường Israel vì ai? Vì con người. Đấng vô tội nhận chịu án tử hình oan khiên và nhục nhã vì ai? Vì con người. Ngài từ cõi chết sống lại vì ai? Vì con người và để con người được sống và hạnh phúc đích thực cả đời này và đời sau. Thập giá Ngài mang không phải chỉ là gỗ, mà là gánh nặng của tình yêu và yêu đến tận cùng. Cái chết của Người không là kết thúc, nhưng là khởi đầu cho một sự sống mới. Và khi Chúa Giêsu nói: “Hãy vác thập giá mình mà theo Ta”, Người đang mời gọi chúng con cùng bước vào con đường ấy,  con đường sống cho đi, con đường sống vì Chúa, cho Chúa và trong Chúa.

Lạy Chúa, mỗi khi đối diện với một công việc hay biến cố, câu hỏi “tại sao” cứ mãi đeo bám lấy con. Không ít lần con thốt lên với Chúa rằng: Chúa ơi, tại sao con phải làm nhiều việc đến mức này? Tại sao Chúa để biến cố này xảy ra với con mà không phải người khác? Dù tất cả những câu hỏi đó đều hợp lý nhưng chúng chỉ khiến con thêm đắng lòng.

Hôm nay, Lời Chúa mời gọi con chất vấn mình bằng một câu hỏi khác. Câu hỏi “vì ai”. Con làm việc này vì ai? Và con đón nhận biến cố này vì ai? Vì con? Vì người khác? Hay vì Chúa? Nếu chỉ vì bản thân, thì con sẽ ngày càng chán ngán, mệt mỏi khi thất bại hay quá kiêu ngạo khi thành công. Nếu chỉ vì người khác thì sẽ có ngày con nản lòng khi giúp đỡ người vô ơn hay con sẽ lên mặt như một kẻ ban phát. Nhưng nếu chỉ vì Chúa thì hồn con mãi bình an ngay khi sóng gió, lòng con mãi kiên trì dù gặp thất bại và trái tim con bừng lên nhịp hạnh phúc vì con cảm nghiệm được niềm vui và hạnh phúc đích thực khi làm mọi sự vì Chúa và vì yêu mến Chúa. Còn gì đẹp hơn một đời sống mà mọi việc lớn bé,  từ ánh nhìn nhân ái đến những nỗ lực âm thầm,  đều mang dấu ấn của một tình yêu dành vì Chúa? Cuộc đời ấy tuy đơn sơ, nhưng lại được gói trọn trong ý nghĩa sâu xa của ơn gọi nên thánh giữa đời thường.

Lạy Chúa, Thánh Tiến sĩ Tôma Aquinô đã hạnh phúc thưa lên với Chúa lời nguyện cuối đời rằng: “Lạy Chúa, những bài con học, những đêm canh thức, những việc con làm – tất cả đều hoàn thành vì lòng yêu mến Chúa.” Cũng thế, từng mái chổi con quét, từng cái chén con rửa, từng lời nói tích cực và từng suy nghĩ thánh thiện khi đối diện với biến cố cuộc đời, xin cho con đón nhận và hoàn thành tất cả vì lòng yêu mến Chúa, để con cảm nếm được vị ngọt ngào của hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu ngay trong đời tạm này.

Vì Chúa, con không sống uổng phí một ngày nào.
Vì Chúa, con can đảm bước tiếp dẫu đường dài dốc đứng.
Và vì Chúa, con dâng cả cuộc đời,  như một lễ vật âm thầm nhưng luôn cháy lửa yêu thương. Amen.

Maria Nguyễn Châm

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Vì Chúa

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *