• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 08/10/2025 – “Lạy Cha chúng con ở trên Trời” – Lời nguyện mang bình yên

Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 08/10/2025 – “Lạy Cha chúng con ở trên Trời” – Lời nguyện mang bình yên

“LẠY CHA chúng con ở trên Trời” Lời nguyện MANG BÌNH YÊN

 “LẠY CHA chúng con ở trên Trời”
Lời nguyện MANG BÌNH YÊN

Tin mừng: Lc 11, 1-4

1 Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”.2 Người nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói: “Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. 3 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. 4 Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.

SỐNG LỜI CHÚA

Người môn đệ thật sự là người luôn để ánh mắt và trái tim mình dõi theo Thầy. Các ông không chỉ nghe những lời giảng dạy, mà còn âm thầm quan sát từng hành động của Đức Giêsu: cách Người gặp gỡ dân chúng, cách Người lắng nghe, và nhất là những giây phút thinh lặng kết hiệp với Chúa Cha. Chính trong thái độ chăm chú và khát khao ấy, khi Đức Giêsu vừa cầu nguyện xong, có một môn đệ đã ngỏ lời: “Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”. Cách Thầy cầu nguyện bộc lộ mối thân tình với Thiên Chúa, khiến các môn đệ thấy đó là giờ phút gặp gỡ sống động. Chính vẻ đẹp ấy khơi dậy trong môn đệ niềm khao khát được cầu nguyện như Thầy. Thêm vào đó, họ biết Gioan Tẩy Giả cũng đã dạy môn đệ mình cầu nguyện, nên người môn đệ ngỏ ý mong học được chính con đường gắn bó mật thiết của Thầy với Chúa Cha. Từ niềm khao khát học cầu nguyện, các môn đệ và cả chúng con hôm nay nhận ra: trò chuyện với Chúa Cha chính là hơi thở giữ gìn bình yên, nâng tâm hồn lên với Chúa, và Đức Giêsu đã dạy chúng con Kinh Lạy Cha như mẫu gương tuyệt vời. 

Đức Giêsu dạy chúng con gọi Thiên Chúa là “Cha”, một cách xưng hô thân tình. Mỗi lần chúng con thầm thì hai tiếng “Lạy Cha”, tim chúng con như mở ra một khoảng trời bình yên. Con biết Cha không xa cách, nhưng gần gũi như người cha hiền cho con tựa đầu và thổn thức. 

Tiếng Abba mà Chúa Giêsu dạy chúng con thật dịu dàng, như lời của trẻ thơ gọi cha mình, để con cảm nhận mình thuộc trọn về Cha. “Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến.” Ước gì mọi ý nghĩ, lời nói và việc làm của con đều làm rạng rỡ tình yêu Cha, để nhiều người nhận ra Cha là Đấng giàu lòng thương xót. Xin cho Nước Cha trị đến, trước hết trong trái tim con, rồi lan ra nơi gia đình, cộng đoàn và cả thế giới đang còn nhiều tối tăm, chia rẽ.

 “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.” Chúng con phó thác mọi nhu cầu vật chất và tinh thần trong tay Cha, tin rằng Ngài chăm lo từng ngày, xin Cha lương thực cần thiết, không chỉ là cơm bánh nhưng còn là ơn bình an, sức mạnh và niềm tin cho từng bước đường đời.

 “Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con” Xin Cha tha thứ những yếu đuối, lầm lỗi của con; và cũng giúp con biết tha thứ, mở lòng với những ai làm con tổn thương, vì con cũng cần được Cha thứ tha.

 “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” chúng con nhận ra thân phận mình mong manh biết bao. Con dễ bị quyến rũ bởi những điều hào nhoáng, dễ mềm lòng trước những lời mời gọi xa rời tình yêu Cha. Xin Cha đừng để con bước hụt vào cạm bẫy của ma quỷ và những yếu đuối nơi chính con.

Kinh Lạy Cha vừa nối kết chúng con với Thiên Chúa, vừa gắn bó chúng con với tha nhân. Tình yêu và sự tha thứ của Cha mở đường để ta làm hòa, xóa bỏ bất hòa và thù nghịch, để mọi người cùng hưởng niềm vui làm con một Cha trên trời. 

Cầu nguyện theo lời dạy của Chúa Giêsu không chỉ xác định hướng đi đời chúng con, mà còn đưa chúng con vào sự sống của Nước Trời, nơi mọi người là anh em trong tình yêu của Cha.

Chính nhờ lời kinh Thầy Giêsu dạy mà chúng con cảm nhận: cầu nguyện thật sự là hơi thở nuôi dưỡng linh hồn, giữ trái tim bình an giữa mọi biến động hôm nay. Trong thực tế hôm nay, chúng con thường sống giữa một cơn bão thông tin: chuông điện thoại, lịch họp dồn dập, việc nhà việc cộng đoàn, những so sánh trên mạng xã hội, nỗi lo về tương lai… Tất cả làm cho tâm trí bị phân mảnh, lòng dễ trở nên hời hợt, lời nói và cử chỉ thiếu chiều sâu. Cầu nguyện giữ chúng con khỏi khô cạn trước hết bằng cách lập lại một nhịp: dừng lại, trở về và lắng nghe.

Trong  ngày sống con tập dừng lại với Phút hồi tâm, một kinh ngắn giữa ngày, hay con thốt lên lời “Lạy Cha chúng con ở trên trời”,… như một hơi thở sâu giúp gom lại những mảnh rời rạc của mình: suy nghĩ, cảm xúc, ưu tư,… rồi đặt chúng trước mặt Cha. Nhờ đó, quyết định của con không còn là phản xạ vội vàng, mà được dẫn dắt từ một “hơi thở” cùng Thiên Chúa. Thực tế rất đời thường: một phút thinh lặng trước khi trả lời một email nóng vội, một lời ngắn thưa “Lạy Cha” khi nổi giận sắp bùng, hay một kinh cảm tạ trước bữa ăn, … những cử chỉ nhỏ ấy nhiều khi cứu chúng con khỏi những lựa chọn làm mất bình an.

Khi hơi thở cầu nguyện đã thấm vào từng khoảnh khắc, chúng con cũng được dẫn đến một hoa trái khác: là một tâm hồn rộng mở để yêu thương và  nối kết chúng con với tha nhân. Khi chúng con thực sự giao phó nỗi buồn, cơn giận, những mong muốn vào tay Cha, lòng trở nên mềm hơn để lắng nghe người khác, để tha thứ và để phục vụ. Người tín hữu được nuôi dưỡng trong mối tương quan với Cha sẽ có năng lực chịu đựng hơn, thương xót hơn và dấn thân thiết thực hơn cho sứ vụ thường ngày: chăm sóc người bệnh, an ủi kẻ buồn, làm việc với tinh thần phục vụ chứ không tìm lợi riêng. Vì thế, cầu nguyện không phải một hoạt động tách rời khỏi đời sống, mà chính là sự kết nối vào nguồn sống nuôi dưỡng mọi hành động. 

Lạy Cha  chúng con ở trên trời, 

trong hơi thở bình yên này, chúng con dâng trọn tâm hồn cho Cha. Giữa những ồn ào và bận rộn của đời sống, xin dạy chúng con biết dừng lại để nghe nhịp tim Cha trong từng phút cầu nguyện. 

Xin cho lời “Lạy Cha” trở thành hơi thở tự nhiên, giữ trái tim chúng con an tĩnh và gắn bó với Cha. Chúng con tin tưởng phó dâng từng ngày trong tay Cha,để hơi thở cầu nguyện luôn nuôi dưỡng chúng con bình an, hiệp nhất và niềm vui làm con của Cha. Amen.

Josaphine Bảo Minh

Chia sẻ bài viết:

Youtube:  “LẠY CHA chúng con ở trên Trời” – Lời nguyện MANG BÌNH YÊN

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *