THỨ HAI TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin mừng: Mt 5, 1-12
1 Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.2Người mở miệng dạy họ rằng:
3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
4 Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5 Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7 Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình,
vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính,
vì Nước Trời là của họ.
11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại
và vu khống đủ điều xấu xa.
12 Anh em hãy vui mừng hớn hở,
vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế.
SỐNG LỜI CHÚA
Lạy Chúa, đau buồn là điều không ai muốn gặp, nhưng lại là một phần của cuộc sống. Trên hành trình đời người, ai cũng có lúc phải đối diện với những mất mát, thất vọng, tổn thương hay những điều vượt ngoài mong đợi. Có những nỗi buồn thoáng qua, nhưng cũng có những nỗi buồn đeo bám con rất lâu. Mỗi lần như thế, con thường tự hỏi: làm sao để bước tiếp và vượt qua?
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy con: “Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an” (Mt 5,5). Thoạt nghe, lời này dường như thật khó hiểu. Đau buồn vốn là điều khiến con nặng lòng, vậy tại sao lại là mối phúc?
Nhìn lên cuộc đời của Chúa Giêsu, con tìm được câu trả lời. Chúa cũng đã đi qua những đau buồn của phận người. Chúa bị chống đối, bị hiểu lầm, bị từ chối. Chúa đau đớn khi người môn đệ thân tín phản bội, khi các môn đệ khác bỏ đi trong giờ phút thử thách. Chúa đã nếm trải sự cô đơn, tủi nhục và đau khổ trên con đường thập giá. Thế nhưng, giữa tất cả những điều ấy, Chúa vẫn luôn gắn bó với Chúa Cha. Chính nơi tình yêu và sự hiện diện của Chúa Cha mà Chúa tìm được sức mạnh để tiếp tục thi hành sứ mạng của mình.
Lạy Chúa, con nhận ra rằng những đau buồn trong cuộc đời không chỉ đến từ hoàn cảnh bên ngoài, mà nhiều khi còn xuất phát từ chính con. Đó là những lo lắng, những tính toán, những giới hạn, những sai lầm và cả cái tôi luôn muốn đi theo ý riêng hơn là ý Chúa. Tất cả những điều ấy có thể trở thành gánh nặng khiến tâm hồn con mệt mỏi.
Thế nhưng, nếu biết đem những đau buồn ấy đến với Chúa, con sẽ nhận ra rằng chúng không phải là ngõ cụt. Qua những thử thách, Chúa dạy con biết khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối của mình và học cách tín thác vào Chúa nhiều hơn. Bởi sức riêng của con thì có hạn, còn nơi Chúa, con luôn tìm được điểm tựa để tiếp tục bước đi. “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.”
Lạy Chúa, xin cho con biết bám lấy Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Khi niềm vui đến, xin cho con biết tạ ơn; khi đau buồn ghé thăm, xin cho con biết cậy trông. Vì con tin rằng, khi cùng Chúa bước qua thập giá, con sẽ không còn phải mang gánh nặng ấy một mình. Như lời Thánh Vịnh đã nhắc nhở: “Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, Người sẽ đỡ đần cho” (Tv 55,23).
Lạy Chúa, có những lúc con cảm thấy mệt mỏi vì những đau buồn và thử thách trong cuộc sống. Xin giúp con luôn nhớ rằng Chúa vẫn đang đồng hành với con. Xin cho con biết tìm đến với Chúa, trao vào tay Chúa những điều làm con nặng lòng, để giữa những khó khăn của cuộc đời, con vẫn giữ được niềm cậy trông và bình an. Amen.

Chia sẻ bài viết:
Youtube: THỨ HAI TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm



Tin cùng chuyên mục:
20/07/2026 – THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – Mt 12: 38-42
19/07/2026 – CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – NHƯ HẠT GIỐNG TỐT – Mt 13,24-43
18/07/2026 Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên – Sự Âm Thầm Của Người Tôi Trung – Mt 12, 14-21
17/7/2026 Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên – “ Bản Chất Của Luật Là Tình Yêu” – Mt 12,1-8