• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Sáu Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 09/05/2025 – Thánh Thể, Thần Lương Ban Sự Sống Đời Đời

Thứ Sáu Tuần III Mùa Phục Sinh Năm C – 09/05/2025 – Thánh Thể, Thần Lương Ban Sự Sống Đời Đời

Thánh Thể, Thần Lương Ban Sự Sống Đời Đời

Thánh Thể, Thần Lương Ban Sự Sống Đời Đời

TIN MỪNG: Ga 6,52-59

52 Khi ấy, những người Do Thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng con ăn được ?”

53 Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi.

54 Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. 55 Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. 56 Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy.

57 Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. 58 Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”.

59 Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Caphar-naum.

 Thánh Thể, Thần Lương Ban Sự Sống Đời Đời

SỐNG LỜI CHÚA

 Tin Mừng hôm nay thuật lại phản ứng hoang mang và tranh luận của người Do Thái trước lời tuyên bố đầy huyền nhiệm của Chúa Giêsu: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời.” Với lối suy nghĩ trần tục, họ không thể hiểu và không thể mở ra để đón nhận sự thật siêu nhiên này. Bởi vì họ chỉ tìm đến Chúa sau phép lạ bánh hóa nhiều, không phải vì tin vào dấu lạ, mà chỉ vì được ăn no. Khi Chúa Giêsu chỉ cho họ phương thế đạt được sự sống đời đời, chính là đón nhận Thánh Thể, họ lại khước từ.

Thánh Thể là chính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, là thần lương nuôi dưỡng linh hồn, là sự hiện diện thật sự, sống động và trọn vẹn của Chúa Kitô giữa nhân loại. Như lời Chúa khẳng định: “Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống… Ai ăn Ta, thì sẽ sống nhờ Ta.” Không có Thánh Thể, linh hồn chúng con khô cằn, không có sức sống thần linh; có Thánh Thể, chúng con được kết hiệp với chính Chúa, và sống nhờ sức sống thần linh tuôn trào từ Ngài.

Hiến chế Lumen Gentium của Công đồng Vatican II (1964) nhấn mạnh: Thánh Thể là “nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu.” (số 11).  Thánh Thể không chỉ là trung tâm của Thánh lễ, mà còn là nơi Chúa Giêsu tự hiến trọn vẹn vì yêu thương, nơi Người trao ban chính Mình và Máu để chúng con được sống, được chữa lành, được biến đổi và được sống lại vinh hiển.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Chúa không chỉ mời gọi chúng con đến với bàn tiệc Thánh, mà còn trao ban chính Thân Mình Chúa làm lương thực thiêng liêng, để nuôi dưỡng đức tin yếu đuối của chúng con. Rước Mình và Máu Chúa là món quà quý giá, là ân sủng nhưng không mà Chúa dành cho con cái Người. Giây phút được kết hợp mật thiết với Chúa trong Thánh Thể chính là sự viên mãn, là hy vọng lớn lao của người bước theo Chúa: được sống lại và sống hạnh phúc đời đời với Chúa. Chúa mời con đến dự tiệc thánh. Mọi sự đã sẵn sàng. Thế nhưng nhiều lần con hững hờ, rước Chúa cách hời hợt, không cảm nhận được sự thánh thiêng của Mình Thánh đã hiến dâng, quên rằng đó là giây phút con được nên một với Đấng Toàn Năng. Con xin Chúa tha thứ.

Lạy Chúa! Từ hôm nay, con muốn đến với Thánh Thể bằng tất cả lòng tin, lòng mến và niềm khao khát. Con muốn giữ tâm hồn trong sạch để xứng đáng rước Chúa. Con sẽ yêu mến việc tham dự Thánh lễ, siêng năng chầu Mình Thánh, để tình yêu Thánh Thể biến đổi con từng ngày.

Lạy Chúa, xin cho con luôn xác tín rằng: sự sống đời đời con mong mỏi chỉ có được nơi Chúa Thánh Thể, và chỉ khi kết hiệp với Thánh Thể, con mới thật sự sống. Amen.

Teresa Diệu Huyền

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Thánh Thể, Thần Lương Ban Sự Sống Đời Đời

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *