Maria, Người Mẹ Tuyệt Hảo
TIN MỪNG: Ga 19, 25-34
25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la
26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”
27 Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
28 Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát!”
29 Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người.
30 Nhắp xong, Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.
31 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống.
32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su.
33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người.
34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.
SỐNG LỜI CHÚA
Dù dòng đời có lúc chìm trong khổ đau, nhiều người vẫn cảm thấy ấm áp và bình yên cách lạ thường khi có mẹ ở bên. Bởi vì tình mẹ là sự hiện diện âm thầm, luôn có đó, luôn hiểu những nhu cầu của con mình. Cũng như thế, khi Đức Giêsu chịu-đóng-đinh trên thập giá, vẫn có một người đứng đó, không rời đi, không quay lưng. Đó là Mẹ Maria – người Mẹ thấu hiểu, người Mẹ luôn hiện diện, lặng lẽ, đầy yêu thương.
Trên thập giá, giữa cơn đau cùng cực, Đức Giêsu đã trao Mẹ cho người môn đệ yêu dấu và nói: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Chúa không nhầm lẫn, cũng không nói chung chung. Dù Người không gọi tên, Mẹ vẫn hiểu rằng Chúa đang trao cho Mẹ một điều lớn lao.
Thật vậy, dù rất yêu con, Mẹ không ngăn cản Chúa Giêsu bước vào cuộc khổ nạn, như Phêrô đã từng ngăn cản Thầy mình. Mẹ chỉ lặng lẽ âm thầm đi theo và khẩn nguyện, để Con của Mẹ hoàn tất thánh ý của Thiên Chúa. Mẹ làm tất cả những điều đó vì Mẹ hiểu rất rõ Chúa Giêsu – Con của Mẹ đang cần điều gì. Mẹ không ngăn cản, không phản đối, cũng không hỏi tại sao. Mẹ chỉ im lặng, mở lòng đón nhận, và yêu thương. Đó là cách Mẹ bước vào sứ mạng mới: trở thành Mẹ của người môn đệ và qua người môn đệ ấy, Mẹ trở thành Mẹ của toàn thể Hội Thánh. Công đồng Vaticanô II đã nhấn mạnh: “Đức Maria được Giáo hội tôn kính cách đặc biệt là Mẹ rất thánh của Thiên Chúa, là chi thể cao cả và hoàn toàn độc đáo trong Hội Thánh. Mẹ là hình ảnh và khởi đầu của Hội Thánh…” (Hiến chế Lumen Gentium, số 53). Đến năm 1964, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã công bố Đức Maria là Mẹ Hội Thánh, Mẹ của toàn thể Dân Chúa.
Từ đó, bất kỳ ai được Đức Giêsu yêu thương, tức là toàn thể nhân loại, đều có thể nhìn lên Mẹ Maria như người Mẹ thiêng liêng của mình. Không ai bị loại trừ, không ai bị quên lãng. Đức Maria không chỉ là Mẹ của một cá nhân, nhưng là Mẹ của mọi con cái Thiên Chúa.
Cũng như người môn đệ yêu dấu khi xưa, mỗi người được mời gọi mở lòng đón Mẹ vào nhà mình. Không có Mẹ, căn nhà chỉ là nơi trú ngụ. Nhưng có Mẹ, đó là mái ấm. Có những lúc đời sống bị xô nghiêng, có khi đức tin bị thử thách đến cùng, nhưng khi biết rằng vẫn còn có Mẹ đồng hành, người ta không dễ gục ngã.
Mẹ không cần hiện ra cách rực rỡ. Mẹ chỉ cần ở bên, thấu hiểu, bao bọc, và yêu thương, như đã từng với Giêsu. Tình yêu của Mẹ không phô trương, cũng không điều kiện và không giới hạn. Khi chúng con yếu đuối, Mẹ không trách. Khi chúng con mỏi mệt, Mẹ không xa. Khi chúng con lạc lối, Mẹ không khép cửa lòng.
Thưa Mẹ Maria, Mẹ là người Mẹ tuyệt hảo của Đức Giêsu, của Hội Thánh và của từng người chúng con. Xin cho con đừng đóng cửa lòng mình trước Mẹ, đừng từ chối bàn tay Mẹ đưa ra trong âm thầm. Như người môn đệ năm xưa, xin cho con đón Mẹ vào cuộc đời con, để trong những lúc đối mặt với khổ đau, con không thấy mình đơn côi.
Xin cho con luôn nhớ rằng Mẹ hiểu con, ngay cả khi con không thốt nên lời. Mẹ ở bên con, ngay cả khi con không nhận ra. Mẹ chở che con, dù con có lúc lạc lối. Trong tình thương vô biên của Mẹ, con tìm được nơi nương tựa thật sự. Amen.
Maria Nguyễn Thị Châm
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Maria, Người Mẹ Tuyệt Hảo
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên Năm C – 10/06/2025 – Muối Hãy Là Muối, Ánh Sáng Hãy Là Ánh Sáng
Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên Năm C – 09/06/2025 – Maria, Người Mẹ Tuyệt Hảo
Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm C – 08/06/2025 – Nên Một Trong Chúa Thánh Thần : Hành Trình Hòa Giải Và Tái Tạo Sự Sống
Thứ Bảy Tuần Bảy Mùa Phục Sinh Năm C – 07/06/2025 – “Phần con, hãy theo Thầy”