Tuyển Chọn
Tin mừng: Lc 6, 12-19
12 Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Si-môn mà Người gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gio-an, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn biệt danh là Quá Khích, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.
17 Đức Giê-su đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Xi-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành.19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.
SỐNG LỜI CHÚA
Lạy Chúa, trước mỗi biến cố quan trọng, Chúa Giêsu luôn tìm đến với Chúa Cha trong thinh lặng và cầu nguyện. Hôm nay cũng vậy, Chúa lánh riêng lên núi, rời xa tiếng ồn ào của đám đông, tránh những xao động của thế gian, để suốt đêm kết hiệp cùng Cha. Trong sự kết hiệp mật thiết ấy, Chúa tìm thánh ý Cha hầu chọn mười hai Tông Đồ. Các ngài sẽ trở thành những cột trụ vững vàng của Hội Thánh tương lai (x. Lc 6,12–16).
Trước mắt con là mười hai cái tên đã được Chúa tuyển chọn. Những cái tên tưởng chừng quen thuộc nhưng lại thật lạ lẫm. Lạ lẫm, vì theo suy nghĩ của con, con không thể hình dung đây lại là những người có mặt trong danh sách các Tông Đồ: một Phêrô nóng nảy, bộc trực; một Matthêu là người thu thuế bị mọi người khinh dể; một Simôn thuộc nhóm quá khích; một Giuđa tham lam, gian xảo, mà sau này lại chính là kẻ nộp Thầy; một nhóm những người đánh cá bình thường, và những cái tên còn lại thì chẳng mấy ai biết đến. Vậy đâu là khuôn thước cho sự lựa chọn ấy? Khi suy gẫm, con nhận ra: tiêu chuẩn của Chúa không giống tiêu chuẩn của con người. Chúa không chọn vì tài năng, học vấn hay địa vị, nhưng vì tình yêu và kế hoạch cứu độ. Chúa nhìn thấu những giới hạn, nhưng cũng thấy nơi các ông và cả nơi con, khả năng được biến đổi bởi tình yêu và ân sủng của Ngài.
Là một Kitô hữu, con cũng không khỏi tự hỏi: giữa muôn vàn cái tên, tại sao Chúa lại chọn con vào danh sách con cái của Ngài? Tại sao mỗi ngày, trong Thánh lễ, Chúa lại hiến mình một lần nữa cho nhân loại, cho con, cho những con người quá đỗi bình thường này, để họ được hưởng nhờ ơn cứu độ vô giá? Sống trong một xã hội yêu chuộng thành tích, nơi giá trị con người thường được đo bằng hiệu suất công việc, nơi con chỉ được công nhận khi “có ích”, con khó mà hiểu, thậm chí khó tin rằng vẫn có một tình yêu đón nhận con vô điều kiện, yêu con chỉ vì con là con, với tất cả giới hạn và thiếu sót. Thế nhưng, khi nhìn kỹ danh sách các Tông Đồ hôm nay, con lại càng xác tín vào tình yêu của Chúa: tình yêu ấy không dựa trên điều con làm, mà trên chính con người con. Chúa chọn con, yêu con vì con, chứ không bởi bất kỳ điều gì khác.
Con tin chắc rằng những giới hạn của bản thân sẽ dần được biến đổi khi con cảm nghiệm mình được yêu và được trân trọng trong chính tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay giúp con nhận ra nhiều điều; nhưng trên hết, con hiểu rằng Chúa không tìm kiếm những con người hoàn hảo. Qua tiếng gọi và ánh nhìn của Chúa, những thiếu sót nơi con sẽ được tình yêu và ân sủng lấp đầy.
Xin cho con biết trân trọng và đáp lại tình yêu mà Chúa đã ưu ái dành cho con. Xin cho con dám ra khỏi chính mình, sẵn sàng để ân sủng Chúa lấp đầy những thung lũng trong tâm hồn, hầu con xứng đáng hơn với tình yêu mà con đang diễm phúc lãnh nhận.
Elizabeth Minh Thúy
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Tuyển Chọn
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 10/10/2025 – ĐỂ CHÚA NGỰ TRONG TÂM HỒN
Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 09/10/2025 – KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN – SỐNG TRONG THÁNH THẦN
Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 08/10/2025 – “Lạy Cha chúng con ở trên Trời” – Lời nguyện mang bình yên
ĐÊM TRUNG THU “ÁNH TRĂNG HÒA BÌNH” – 06/10/2025