• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên Năm C – 10/06/2025 – Muối Hãy Là Muối, Ánh Sáng Hãy Là Ánh Sáng

Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên Năm C – 10/06/2025 – Muối Hãy Là Muối, Ánh Sáng Hãy Là Ánh Sáng

muối hãy là muối ánh sáng hãy là ánh sáng

Muối Hãy Là Muối, Ánh Sáng Hãy Là Ánh Sáng

TIN MỪNG: Mt 5,13-16

13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.

14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

SỐNG LỜI CHÚA

Trong  đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hai hình ảnh rất quen thuộc để nói về sứ mạng của người Kitô hữu: “Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” Từ khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, người tín hữu đã mang lấy căn tính và sứ mạng cao quý: trở nên nhân chứng cho Tin Mừng giữa lòng thế giới. Nhiều người vẫn nghĩ rằng việc loan báo Tin Mừng là công việc riêng của linh mục, tu sĩ hay những người sống đời tận hiến, nhưng Chúa Giêsu hôm nay cho thấy sứ mạng đó là dành cho tất cả mọi người, sứ mạng mà mỗi người theo cách thế riêng trong bậc sống và hoàn cảnh của mình. Cho nên nhiệm vụ ấy là của tất cả mọi người tín hữu như Thánh Phaolo đã nói: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin Mừng” (1 Cr 9,16).

Chúa Giêsu gọi các môn đệ là “muối” và “ánh sáng”,  hai hình ảnh nhỏ bé nhưng có sức ảnh hưởng lớn lao. Muối thì không cần nhiều, nhưng chỉ cần thiếu là thức ăn sẽ trở nên nhạt nhẽo. Cũng thế, người Kitô hữu sống đúng với ơn gọi của mình sẽ âm thầm làm cho đời thêm đậm đà tình thương, thêm vững bền nhờ lòng trung tín và thêm hy vọng giữa những điều tưởng chừng vô vị. Nhưng nếu muối đã mất đi vị mặn, thì chẳng còn gì để làm cho nó mặn lại, nó sẽ bị quăng ra ngoài và trở nên vô dụng. Phải chăng “muối mà nhạt đi” là hình ảnh của một người không còn sống đúng căn tính Kitô hữu, buông xuôi, hời hợt, đánh mất bản chất sống động của đức tin.

Ánh sáng cũng thế, không chỉ để chiếu sáng cho riêng mình, mà là để soi đường cho người khác. Một ngọn đèn được thắp lên là để đặt trên giá cao, để mọi người trong nhà đều được hưởng ánh sáng. Người tín hữu không được phép giấu ánh sáng của mình dưới cái thùng của sợ hãi, của thụ động hay của ích kỷ. Nếu đức tin chỉ giữ cho riêng mình, nếu những việc tốt lành chỉ dừng lại trong ý định trong suy nghĩ của mình thôi, thì ánh sáng ấy cũng chẳng soi toả được cho ai. Là ánh sáng, người Kitô hữu được mời gọi tỏa rạng niềm vui, lòng yêu thương, sự tử tế và niềm hy vọng, …  nhất là trong một thế giới đang lắm bóng tối của đau khổ, của ích kỷ, của chiến tranh, của thất vọng và tội lỗi.

Do đó, Chúa mời gọi con hãy làm cho mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa khi con là một người con trong gia đình, là người con của Giáo Hội, người con của Chúa.  Sống đúng với căn tính người con của Thiên Chúa. Làm chứng cho Chúa không phải là điều gì to lớn ngoài sức con người, mà đơn giản chỉ là sống trọn bổn phận trong tình yêu thương. Một người mẹ chu toàn vai trò trong gia đình, một người cha sống gương mẫu và quảng đại, một người bạn biết lắng nghe và nâng đỡ, một tu sĩ sống trung thành trong đời sống cầu nguyện và phục vụ, một người trẻ sống ngay thẳng và dấn thân… Tất cả những điều đó, tuy âm thầm, nhưng là ánh sáng thật, là vị mặn thật của Tin Mừng.

Tuy được mời gọi trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian, nhưng trên thực tế, chúng con là những con người yếu đuối nên rất dễ đánh mất vị mặn và để ánh sáng của Chúa bị trở nên lu mờ. Những giới hạn của thân phận, những đam mê không lành mạnh, sự ích kỷ, hay lối sống buông theo trào lưu thế gian đã khiến chúng con dần đánh mất bản chất của mình, trở thành “muối nhạt”, và như ngọn đèn “hết dầu” rồi tắt lịm. Chính vì vậy, lạy Chúa là Ánh Sáng thật, là Mặt Trời Công Chính, chúng con xin Ngài chiếu soi cuộc đời chúng con, giúp chúng con đón nhận ánh sáng của Ngài cách trọn vẹn và vui sống trong ánh sáng ấy. Xin cho từng bước chân chúng con đi, từng công việc chúng con làm, từng lời nói chúng con thốt ra đều có thể phản chiếu sự hiện diện sống động của Chúa nơi trần gian. Chúng con cũng ý thức rằng để giữ cho ánh sáng luôn cháy sáng và muối luôn mặn nồng, người Kitô hữu cần được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng Lời Chúa, bằng đời sống cầu nguyện chân thành và bằng việc kiên trì rèn luyện bản thân trong sự trung tín nhỏ bé hằng ngày. Chỉ nhờ đó, chúng con mới có thể sống đúng căn tính của mình và trở nên chứng nhân đích thực của Tin Mừng giữa thế giới hôm nay.

Lạy Chúa, con biết làm chứng cho Chúa không phải là điều vượt ngoài tầm tay, nhưng đòi hỏi con phải sống thật với ơn gọi của mình, phải dám sống khác và dám sống cho đi. Xin cho con luôn sống trong ánh sáng của Chúa, để từng việc con làm, từng lời con nói, từng nơi con hiện diện đều phản chiếu dung nhan của Ngài. Và xin cho con trở thành người thắp sáng hy vọng cho những ai đang mỏi mệt, ướp mặn tình yêu cho những mối tương quan đang nhạt nhòa. Con tin rằng, nếu sống trọn ơn gọi làm muối và ánh sáng, thì chính cuộc đời con, thi dù những việc bé nhỏ của con, cũng sẽ là lời loan báo mạnh mẽ về Tin Mừng tình yêu của Chúa cho thế gian hôm nay.Amen

Maria Sông Hạ

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Muối Hãy Là Muối, Ánh Sáng Hãy Là Ánh Sáng

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *