Thứ Tư Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm C – 10/09/2025 – PHÚC HOẠ TRONG TIN MỪNG

PHÚC HOẠ TRONG TIN MỪNG

PHÚC HOẠ TRONG TIN MỪNG

Tin mừng: Lc 6, 20-26

20 Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,
vì Nước Thiên Chúa là của anh em.

21 “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,
vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.

“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,
vì anh em sẽ được vui cười.

22  “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa.
23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

24 “Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có,
vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi.

25 “Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê,
vì các ngươi sẽ phải đói.

“Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười,
vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than.

26 “Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng,
vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

SỐNG  LỜI CHÚA 

Người đời thường nghĩ rằng: “Mỗi con người đều có cái số: số sướng – số khổ, số giàu – số nghèo là do trời định. Người giàu thì được hưởng nhiều hạnh phúc, còn người nghèo lại gắn liền với đau khổ. Theo lẽ tự nhiên, điều ấy nghe có vẻ hợp lý: làm sao có thể hạnh phúc khi đời sống thiếu thốn, khi phải chật vật lo từng miếng ăn, hay khi oằn mình trong bệnh tật? Thế nhưng, dưới ánh sáng Tin Mừng, Chúa Giêsu lại mở ra một cái nhìn hoàn toàn khác. Người tuyên bố  “Phúc” cho những ai nghèo khó, đói khát, sầu khổ; và  cảnh báo “Khốn” cho những ai đang giàu có, no nê, vui cười. Và đây là điều khơi lên trong lòng chúng con về niềm thao thức về hạnh phúc đích thực.

Thánh sử Luca hôm nay nhắc nhiều lần đến chữ “Phúc”, nhưng không phải dành cho người dư đầy của cải, mà cho những ai đang sống trong thiếu thốn, đau khổ và nước mắt. Tại sao Chúa lại gọi đó là “phúc”? Bởi lẽ, những con người ấy không còn gì để bám víu nơi trần gian, nên dễ đặt trọn niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Chính sự tín thác ấy mở lòng họ để đón nhận ơn cứu độ và tình yêu vĩnh cửu. Trái lại, khi Chúa cất tiếng: “Khốn cho các ngươi…”, đó không phải là lời kết án nhưng là lời cảnh tỉnh. Người giàu có, no nê, vui cười thường dễ rơi vào ảo tưởng: có tiền, có quyền là có tất cả. Thế nhưng, chính của cải ấy lại trở thành bức tường che khuất con mắt đức tin, khiến họ khép lòng trước Thiên Chúa và không còn nhận ra nỗi khổ của tha nhân.

Như vậy, nơi Tin Mừng, “Phúc” và “Khốn” luôn song hành: Phúc cho ai biết tín thác vào Chúa, và Khốn cho ai đặt niềm tin vào của cải mau qua. Qua Lời Chúa, chúng con nhận ra rằng “Phúc” không đồng nghĩa với nghèo vật chất, mà chính là tinh thần nghèo khó: biết sống thanh thoát, khiêm tốn, và cậy dựa vào Chúa hơn là dựa vào của cải. Người nghèo khó trong Tin Mừng là người tự do để theo Chúa, và chỉ qua Chúa mới tìm thấy niềm vui đích thực. Ngược lại, “Khốn” không phải là sự nguyền rủa, nhưng là lời mời gọi hoán cải. Chúa Giêsu muốn lay tỉnh những tâm hồn đang chìm trong kiêu ngạo, ích kỷ, và ảo tưởng tự mãn, để họ biết dùng của cải như phương tiện yêu thương và phục vụ, thay vì biến nó thành thành lũy khép kín.

Nghịch lý Tin Mừng thật rõ ràng: hạnh phúc đích thực không tùy thuộc giàu hay nghèo theo chuẩn mực thế gian, nhưng tùy vào chọn lựa sống theo thánh ý Chúa. Lời Chúa hôm nay không chỉ dành cho đám đông năm xưa, mà còn dành cho chính chúng con hôm nay. Mỗi người đều có thể sống trong “Phúc” hay “Khốn”, tùy theo chọn lựa của mình. Chúng con được “Phúc” khi biết sống tinh thần nghèo khó, thanh thoát trước của cải, quảng đại chia sẻ và tín thác vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Nhưng chúng con sẽ rơi vào “Khốn” khi khép mình trong ích kỷ, chỉ mải mê tìm kiếm tiền bạc và danh vọng, mà không mở lòng quan tâm đến tha nhân. Chúa Giêsu cũng mời gọi cộng đoàn Kitô hữu hôm nay: biết sống công bằng, bác ái, và chia sẻ với người nghèo, để Tin Mừng thực sự trở nên men biến đổi xã hội.

Nhìn vào bối cảnh xã hội hiện đại, sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng rõ rệt: một số ít người nắm trong tay nhiều của cải, trong khi nhiều anh chị em vẫn đang chật vật mưu sinh, thiếu thốn cơm áo, thậm chí không có điều kiện học hành hay chăm sóc sức khỏe. Lời Chúa hôm nay trở nên lời mời gọi khẩn thiết để cộng đoàn Kitô hữu dấn thân hơn trong việc xây dựng công bằng xã hội. Sống tinh thần Phúc Thật không chỉ là thái độ nội tâm, nhưng còn đòi hỏi những hành động cụ thể: biết chia sẻ của cải, quan tâm đến những người yếu thế, dấn thân cho công lý, và bảo vệ phẩm giá của từng con người. Khi Hội Thánh và từng Kitô hữu sống tinh thần nghèo khó và quảng đại ấy, Tin Mừng sẽ thực sự trở thành men biến đổi, làm cho thế giới bớt đi bất công và thêm nhiều hy vọng. Như thế, “Phúc Thật” không còn là một lý tưởng xa vời, nhưng là ánh sáng soi đường cho đời sống cá nhân, cộng đoàn và cả xã hội hôm nay.

Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh để can đảm sống tinh thần Phúc Thật, như chính Chúa đã nêu gương bằng đời sống nghèo khó nhưng chan chứa tình yêu. Xin dạy con tín thác nơi Ngài ngay giữa những thử thách của danh vọng, của cải, và cám dỗ thế gian. Con tin rằng, chỉ cần có Chúa đồng hành, con sẽ đủ sức vượt qua, để sống xứng đáng là con cái Chúa và là chứng nhân cho Tin Mừng tình yêu.

Chỉ có Chúa mới là gia tài, là hạnh phúc đích thực đời con.

Lucia Hồng Hòe

Chia sẻ bài viết:

Youtube: PHÚC HOẠ TRONG TIN MỪNG

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *