Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên Năm C – 10/10/2025 – ĐỂ CHÚA NGỰ TRONG TÂM HỒN

ĐỂ CHÚA NGỰ TRONG TÂM HỒN

ĐỂ CHÚA NGỰ TRONG TÂM HỒN

Tin mừng: Lc 11,15-26

15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được ?… bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ. 19 Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. 21 Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải người ấy được an toàn. 22 Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được.

23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. 24 ”Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.” 25 Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. 26 Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước”.

SỐNG LỜI CHÚA

Lạy Cha là Thiên Chúa Toàn Năng, con xin dâng lời tôn vinh, chúc tụng và cảm tạ Cha; vì Cha đã luôn chăm sóc và nuôi dưỡng linh hồn con bằng Lời Sự Sống. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết tín thác vào Người, biết mở lòng lắng nghe, thi hành Lời Chúa và trở thành nhân chứng Nước Trời. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng, và mở lòng trí con trong giờ suy niệm này.

Lạy Chúa Giêsu, trong thinh lặng của tâm hồn, con trở về bối cảnh Tin Mừng hôm nay theo thánh sử Luca. Con thấy Chúa đang trừ một tên quỷ. Con không rõ Chúa nói gì, nhưng chỉ chốc lát, người bị quỷ nhập đã tỉnh táo lại. Anh dâng lời chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa. Gương mặt anh rạng rỡ, trái tim anh tràn đầy niềm tin và hy vọng vì từ nay anh đã được tự do. Bên cạnh niềm vui của anh, đâu đó trong đám đông lại có những tiếng thì thầm nghi ngờ quyền năng của Chúa. Họ đòi Chúa một dấu lạ để chứng minh nguồn gốc quyền năng của Người. Họ nói rằng Chúa đã dựa vào tướng quỷ vương để trừ quỷ nhỏ. Con tự hỏi: Làm sao họ có thể nghĩ và nói như vậy? Có lẽ, vì con không sống trong xã hội người Do Thái bấy giờ nên con khó hiểu về cách hành xử của họ. Thời đó, xã hội và tôn giáo phức tạp khiến nhiều người tin rằng ma quỷ gieo rắc bệnh tật và bất hạnh. Có kẻ xem phép lạ là dấu Thiên Chúa, kẻ lại cho đó là trò ma quỷ. Thế nên, Chúa trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng Người vẫn bình tĩnh, khẳng định việc trừ quỷ của Người xuất phát từ quyền năng Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con đang ở giữa đám đông ngày ấy và con cũng băn khoăn: Làm sao để phân biệt quyền năng Thiên Chúa với tà thần? Ai mới thực sự  thuộc về Chúa? Chúa biết rõ tư tưởng của mỗi người, và nhìn họ với ánh mắt dịu dàng. Ánh mắt ấy cũng chạm đến tâm hồn con. Rồi Chúa nói: “Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.”(Lc 11,20). Lời ấy cho con hiểu rằng Nước Thiên Chúa không chỉ là những phép lạ, nhưng còn chính là hiện diện sống động của Chúa trong cuộc đời mỗi người. Chúa còn dạy: “Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cải của người ấy được an toàn.” Con lại tự hỏi: “Nguồn sức mạnh nào giúp con thực sự vững vàng? Thánh Phaolô đã từng khẳng định: “Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi” (2Cr12, 10). Quả thật chỉ có Chúa mới là nguồn sức mạnh tuyệt đối. Có Chúa là có tất cả, mất Chúa là mất tất cả. Khi con đặt trọn niềm tin nơi Người, con sẽ được an toàn trước mọi tấn công của sự dữ. Chúa thường tỏ lộ mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn, như Chúa đã cầu nguyện: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn” (Mt 11, 25). Chúa yêu thương đặc biệt những người yếu thế, nghèo khổ, bệnh tật. Người không xét bề ngoài, nhưng thấu hiểu nội tâm họ. Khi đến với những người bé nhỏ, con nhận ra họ thật khiêm nhường và đơn sơ. Chính trong sự khiêm nhu và đơn sơ ấy, họ tìm thấy sức mạnh nội tâm vì biết tín thác trọn vẹn vào Chúa. Và Ngài cũng có cách huấn luyện riêng cho từng người. Con tin Chúa đã ban cho con nhiều ân sủng; và Ngài mong con sinh ích cho nhiều tâm hồn.

Lạy Chúa, khi được giải thoát khỏi tội lỗi, tâm hồn con hân hoan như căn nhà vừa được dọn sạch. Nhưng Lời Chúa hôm nay cảnh báo: nếu căn nhà ấy bỏ trống, sự dữ sẽ tìm cách quay trở lại. Dụ ngôn “ngôi nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi” (Lc 11,24-26) nhắc nhở con rằng: ơn giải thoát không chỉ là một biến cố, nhưng là một hành trình liên lỉ. Sau Bí tích Rửa tội hay những lần hoán cải sâu xa, tâm hồn con như căn nhà tràn ngập ánh sáng. Nhưng nếu để trống, không cho Chúa Thánh Thần cư ngụ, thì ma quỷ sẽ quay lại và tình trạng còn tệ hơn trước. Vì thế, điều quan trọng không phải chỉ là “được giải thoát”, mà là để Chúa hiện diện thường xuyên, gìn giữ và nuôi dưỡng con trong ân sủng.

Để ơn giải thoát trở thành sự hiện diện bền vững, con cần kiên trì gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể, chuyên chăm đọc Lời Chúa và sống cầu nguyện. Thánh Thể nuôi dưỡng linh hồn, Lời Chúa soi sáng tâm trí, và cầu nguyện giúp mối tương quan với Ngài luôn sống động. Khi đó, Chúa chính là “người mạnh” bảo vệ “lâu đài” tâm hồn con. Đồng thời, con cũng phải tỉnh thức trước mọi cám dỗ: mê tín dị đoan, quyền lực, của cải hay những thói quen làm chai cứng tâm hồn. Tất cả những thứ ấy có thể trở thành “bảy thần dữ hơn” len lỏi vào tâm hồn khi vắng bóng Chúa. Chỉ trong đời sống hiệp thông với Hội Thánh, con mới được nâng đỡ đức tin và đứng vững trước mọi mưu chước của sự dữ. Chỉ khi để Chúa Thánh Thần cư ngụ mỗi ngày, tâm hồn con mới thực sự an toàn. Khi ấy, con sẽ trở thành đền thờ sống động, nơi Thiên Chúa vui thích hiện diện và chiếu tỏa ánh sáng Ngài cho thế gian.

Lạy Chúa Giêsu, xin đến và ở lại trong tâm hồn con, để từng suy nghĩ, lời nói và việc làm đều chan chứa sự hiện diện của Ngài. Xin cho con biết mở rộng lòng, trung thành với Lời Chúa và các bí tích, để tâm hồn luôn là ngôi nhà ấm áp, nơi Chúa vui thích ngự trị. Amen.

Chia sẻ bài viết:

Youtube: ĐỂ CHÚA NGỰ TRONG TÂM HỒN

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *