SỐNG LIÊN ĐỚI TRONG ĐỨC TIN VÀ TÌNH YÊU
Tin mừng: Lc 17, 1-6
1 Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! 2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.
3 Anh em hãy đề phòng! 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: “Tôi hối hận”, thì anh cũng phải tha cho nó.”
5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, ” nó cũng sẽ vâng lời anh em.
Sống Lời Chúa
Tin Mừng theo thánh Luca thuật lại lời mời gọi của Đức Giêsu dành cho các môn đệ: hãy sống liên đới với nhau trong đức tin và tình yêu. Người dạy rằng: “không được làm cớ cho người khác vấp ngã” (x. Lc 17,1), phải biết tha thứ cho nhau và luôn xin Chúa thêm lòng tin. Ba điều ấy diễn tả cốt lõi của đời sống liên đới Kitô giáo, như một lối sống mang tinh thần trách nhiệm, cảm thông và hiệp thông giữa những người cùng là con cái Thiên Chúa.
Ngay từ những trang đầu Kinh Thánh, chúng con thấy khi con người phạm tội, mối tương quan với Thiên Chúa bị cắt đứt, và tương quan giữa người với người cũng tan vỡ. Adam đổ lỗi cho Evà; Cain giết em mình và chối bỏ trách nhiệm: “Tôi có phải là người giữ em tôi đâu?” (St 4,9). Tội lỗi trước hết là sự xúc phạm đến Thiên Chúa, là sự từ chối tình yêu và hiệp thông với Ngài (x. GLHTCG 1849–1850). Đồng thời, tội cũng phá vỡ mối tương quan giữa con người với nhau, gây tổn thương cho cộng đoàn nhân loại (GLHTCG 1849, 953). Nên “tội lỗi là sự chối bỏ tình liên đới”, vì tội làm con người khép lại trong ích kỷ, chối bỏ tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Nhưng Đức Giêsu đã đến để hàn gắn mối dây ấy, “Chỉ có một Thiên Chúa, và chỉ có một Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người, đó là Đức Giêsu Kitô.” ( 1 Tm 2,5) Người là “mối giây liên kết” nối lại con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau.
Sống liên đới, theo giáo huấn Giáo Hội, xác tín rằng chúng con chịu trách nhiệm về nhau (x. Sollicitudo Rei Socialis, 38). Tình liên đới phát xuất từ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, tình yêu hiệp thông giữa Cha, Con và Thánh Thần; và được thể hiện cụ thể nơi Đức Giêsu, Đấng đã mang lấy thân phận con người, chia sẻ nỗi khổ đau và hiến mình trên thập giá để quy tụ muôn người trong tình yêu của Thiên Chúa. Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, cho chúng con thấy ba cấp độ của sự liên đới trong đức tin, mà Đức Giêsu mời gọi các môn đệ thực thi. Trước hết, Người nói: “Khốn cho kẻ làm cớ cho người khác sa ngã” (Lc 17,1), nhắc chúng con sống có trách nhiệm, ý thức rằng lời nói, hành động của mình luôn ảnh hưởng đến anh em. Kế đến, Người dạy: “Dù một ngày nó xúc phạm đến con bảy lần, mà bảy lần nó trở lại nói: Tôi hối hận, thì con cũng phải tha” (Lc 17,4). Tha thứ chính là cách chúng con nối lại mối dây hiệp thông bị rạn nứt, để tình huynh đệ được hàn gắn trong yêu thương. Sau cùng, trước lời mời gọi ấy, các Tông đồ đã thưa: “Xin Thầy thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17,5), vì chỉ có đức tin mới giúp con người vượt qua cái tôi ích kỷ, biết sống vì tha nhân và lớn lên trong tình liên đới Tin Mừng. Như thế, “sống liên đới” trong ánh sáng Tin Mừng là sống hiệp thông, bao dung và đỡ nâng, như chính Đức Giêsu đã sống. Người Kitô hữu không thể tách mình khỏi tha nhân, vì qua Phép Rửa, chúng con được trở nên chi thể của cùng một thân thể Đức Kitô. Như thánh Phaolô viết: “Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau; nếu một bộ phận được vẻ vang, thì mọi bộ phận cùng vui chung” (1Cr 12,26). Mỗi hành vi, dù nhỏ bé, đều có ảnh hưởng đến người khác; vì thế, sống liên đới luôn gắn liền với sống bao dung và trách nhiệm.
Hiến chế Vui mừng và Hy vọng (Gaudium et Spes) của Công đồng Vaticanô II mời gọi Kitô hữu “sống giữa lòng thế giới, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn của nhân loại”, chính là lời mời gọi sống và hiện diện trọn vẹn trong tình liên đới. Không phải là một sự hiện diện tròn đầy, biết rung cảm trước nỗi đau của người khác, biết bước vào cuộc đời họ bằng sự cảm thông và yêu thương. Thực tế cuộc sống hôm nay vẫn không ngừng vang lên lời mời gọi ấy. Ngày 7/9/2025, một người đàn ông bán vé số được phát hiện qua đời trên chiếc xe điện của mình giữa dòng người hối hả nơi phố thị. Cái chết lặng lẽ ấy như một hồi chuông lay động lương tâm chúng con: giữa thế giới văn minh và tiện nghi hôm nay, vẫn còn biết bao phận người bị lãng quên, đang chờ một ánh nhìn cảm thông, một cử chỉ sẻ chia. Chính trong những hoàn cảnh như thế, Tin Mừng mời gọi chúng con sống tinh thần liên đới đích thực, dám dừng lại để lắng nghe, để chạm đến nỗi khổ của tha nhân, và để nhận ra khuôn mặt Đức Kitô nơi họ. Sống và hiện diện trọn vẹn giữa lòng đời không phải là tìm kiếm điều phi thường, nhưng là để cho tình yêu của Chúa Kitô thấm vào từng hành động nhỏ bé, biến cuộc sống thường ngày thành không gian của tình huynh đệ và hiệp thông.
Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã dùng chính Thánh Giá làm nhịp cầu nối kết và đưa chúng con trở về cùng Chúa Cha và kết hiệp chúng con trong tình huynh đệ, xin dạy chúng con biết sống tinh thần liên đới như Chúa đã sống. Xin cho chúng con biết tránh làm cớ vấp ngã cho anh em, nhưng luôn biết nâng đỡ và cảm thông với nhau; biết mở lòng tha thứ thay vì khép kín trong hờn giận; biết sống không vì riêng mình, nhưng biết dấn thân và sẻ chia vì anh chị em con. Xin cho chúng con biết tận dụng những ân sủng Chúa ban để xây dựng tình người trong yêu thương và hiệp nhất, để thế giới hôm nay thêm ấm áp bởi hơi thở của tình liên đới Tin Mừng.Amen
Maria Trần Hương
Chia sẻ bài viết:
Youtube: SỐNG LIÊN ĐỚI TRONG ĐỨC TIN VÀ TÌNH YÊU
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
Ai tín: Thân Mẫu Dì Matta Bích Thuận
Thứ Hai Tuần XXXIV Thường niên C – 24/11/2025 – BƯỚC ĐI TRONG ĐỨC TIN VÀ HY VỌNG
24/11/2025 – VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY- CON ĐƯỜNG CHỨNG NHÂN TỬ ĐẠO – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chúa Nhật Tuần XXXIV Thường niên C – 23/11/2025 – BÀI SUY NIỆM LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ