Thứ Ba Tuần XXXII Thường niên C- 11/11/2025 – TRONG TAY ĐỨC CHÚA

TRONG TAY ĐỨC CHÚA

TRONG TAY ĐỨC CHÚA

Tin mừng: Lc 17,7-10

7 “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8 chứ không bảo: ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!’? 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? 10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

SỐNG LỜI CHÚA

“Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi chỉ là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” ( x. Lc 17,10) Lạy Chúa, khi nghe những lời này, lòng con dâng lên một cảm xúc, con cảm nhận được một sự bình an lạ lùng, bình an của người biết mình chỉ là một đầy tớ nhỏ bé, nhưng lại được thuộc về một Chủ đầy yêu thương. Con hiểu rằng, để có thể thốt lên lời này, người đầy tớ đã cảm nếm sâu xa tình thương của ông chủ dành cho mình. Người đầy tớ không phải là một vật vô tri trong nhà, mà là một phần trong đời sống của chủ, được chủ nhìn đến, tin tưởng và yêu thương. Chính tình thương ấy khiến người đầy tớ chu toàn bổn phận không phải vì sợ hãi, mà vì yêu.

Thuộc về Chúa không chỉ là chu toàn bổn phận, nhưng còn là đặt mình trong sự hiện diện trọn vẹn của Người. Người đầy tớ “thắt lưng hầu bàn” (x. Lc 17,8) không chỉ làm theo lệnh nhưng  trong một tương quan sống động. Cũng vậy, người thánh hiến sống và phục vụ không phải trong sự vắng mặt của Thiên Chúa, mà trong ánh nhìn yêu thương không ngơi của Người. Hiến chế Vui mừng và Hy vọng nhắc nhớ: “Con người chỉ thực sự tìm thấy chính mình khi chân thành hiến thân cho Thiên Chúa và tha nhân” (x. Gaudium et Spes, số 24). Chính trong sự hiến thân này, người Kitô hữu được mời gọi hiện diện cách trọn vẹn trong từng hành vi, từng bổn phận nhỏ bé, …  không vì được công nhận,  không tìm công trạng nhưng để dâng hiến như một hy lễ tình yêu., nhưng vì yêu Đấng mình thuộc về. Ý thức bản thân ở trong tay Đức Chúa được nuôi dưỡng bởi lòng biết ơn và sự hiện diện trọn vẹn ấy. Lạy Chúa, con sẽ không ngừng chúc tụng Chúa vì biết bao ơn lành Người thương ban. Xin cho con luôn đặt mình trước nhan Chúa, để từng việc bổn phận, dù âm thầm nhỏ bé, cũng trở thành một hành vi thờ phượng.

Khi con có ý thức thuộc về Chúa, con sẽ sống hết mình và hết tình cho nơi con thuộc về. Con sống cho chính Đấng mà con thuộc về. Con hiểu rằng, ý thức thuộc về không phải là một cảm xúc, nhưng là một thái độ sống, một chọn lựa hằng ngày, để từng phút giây của con đều ở trong sự hiện diện của Chúa. Nếu con ý thức, con thuộc về Hội dòng, và ý thức ấy giúp con dấn thân hơn, sống nhiệt thành hơn, để gìn giữ và phát triển linh đạo, để nối dài và làm sống động truyền thống thiêng liêng mà bao thế hệ đã trao lại. Con cũng thuộc về Chúa, Đấng đã gọi con từ ngàn xưa,  và điều đó giúp con gắn bó mật thiết với Chúa hơn, biết sống chân thành hơn, từ bỏ mình nhiều hơn, để mỗi ngày con được tháp nhập vào tình yêu của Chúa một cách khăng khít. Lạy Chúa, con nhận ra rằng ý thức thuộc về không chỉ nuôi dưỡng bằng lý trí, mà còn bằng lòng biết ơn sâu xa. Khi con biết ơn, con mới có thể sống trọn vẹn từng bổn phận nhỏ bé hằng ngày như một lời đáp trả tình yêu. Khi con biết ơn, con mới có thể làm những điều đơn sơ nhất bằng một tâm hồn bình an, dù không ai thấy, không ai ghi nhận. Bởi con biết, Chúa đang hiện diện và yêu thương con trong từng điều bình thường ấy.

Xin cho con, lạy Chúa, luôn biết sống trong sự hiện diện của Chúa, trong gia đình, trong công việc, trong cộng đoàn và trong chính ơn gọi thánh hiến. Xin cho con biết làm mọi việc như người đầy tớ nhỏ bé nhưng trung tín, không đòi công, không tìm vinh quang, chỉ muốn thuộc trọn về Chúa mà thôi.

Lạy Chúa, con chỉ là người đầy tớ vô dụng, nhưng con hạnh phúc vì được ở trong tay Chúa. Xin cho từng nhịp sống của con trở thành lời ca tụng âm thầm, xin cho từng việc con làm trở thành hành vi yêu mến. Và xin cho lòng con, mỗi ngày, được chìm sâu hơn trong vòng tay yêu thương của Chúa. Amen.

Maria Bích Huyền

Chia sẻ bài viết:

Youtube: TRONG TAY ĐỨC CHÚA

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *