LỐI NHÌN ĐỨC TIN
TIN MỪNG: Ga 11,45-56
45 Khi ấy, trong những người đến thăm Maria, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giêsu. 46 Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm.
47 Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: “Chúng ta phải xử trí sao đây ? Vì người này làm nhiều phép lạ. 48 Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta”.
49 Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: “Quý vị không hiểu gì cả! 50 Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”.
51 Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, 52 và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác về một mối.
53 Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết Người. 54 Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do Thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ.
55 Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Có nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy.
56 Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: “Anh em nghĩ sao ? Người có đến hay không ?” Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người.
SỐNG LỜI CHÚA
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan thuật lại việc các thủ lãnh Do Thái triệu tập Thượng Hội Đồng để bàn kế hoạch giết Đức Giêsu. Từ dấu lạ Chúa Giêsu làm cho La-da-rô sống lại đã tạo nên hai lối nhìn hoàn toàn khác nhau giữa đám đông dân chúng và giới lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ.
Những người dân bình thường, đặc biệt là người nghèo, đã nhận ra quyền năng và lòng thương xót của Chúa Giêsu. Đối với họ, phép lạ này là một hồng ân lớn lao, không chỉ mang lại sự sống cho La-da-rô mà còn củng cố niềm tin vào Đức Giêsu, Đấng ban sự sống. Họ đã tin vào Chúa Giêsu vì nhận thấy nơi Người tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa.
Ngược lại, các thượng tế và người Pharisêu lại nhìn sự việc theo một lăng kính đầy sợ hãi và nghi ngờ. Họ không thấy được tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa, mà chỉ lo lắng rằng dấu lạ này có thể khiến người La Mã đàn áp dân tộc họ. Thay vì đón nhận sự thật, họ đã bóp méo sự kiện để phục vụ lợi ích cá nhân và tìm cách loại trừ Chúa Giêsu.
Thực tế trong cuộc sống, mỗi người đều có một lối nhìn riêng trước những thử thách và biến cố. Có người chọn cách nhìn tích cực, thấy cơ hội trong khó khăn, nhưng cũng có người chỉ nhìn thấy thất bại và nguy cơ. Lối nhìn của mỗi người không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc mà còn quyết định thái độ sống và hành động của họ. Một lối nhìn đúng đắn không phải là né tránh thực tại hay phủ nhận khó khăn, mà là cách chúng con đón nhận mọi sự với niềm tin, hy vọng và lòng yêu thương.
Lối nhìn theo ánh sáng đức tin giúp con người tìm thấy sự hiện diện của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Khi đối diện với thử thách, thay vì tuyệt vọng, chúng con xác tín rằng Chúa có một kế hoạch tốt đẹp cho mỗi người. Chính niềm tin ấy giúp chúng con không ngã lòng trước nghịch cảnh, mà kiên trì và mạnh mẽ hơn. Mọi khó khăn đều chứa đựng một bài học quý giá, và nếu biết đón nhận với tinh thần phó thác, chúng con sẽ trưởng thành và vững vàng hơn trong cuộc sống.
Bên cạnh đó, một lối nhìn biết ơn sẽ mang lại niềm vui và bình an cho tâm hồn. Khi chúng con biết cảm tạ Chúa vì những điều nhỏ bé nhất trong cuộc sống, chúng con sẽ bớt đi những than trách và lo âu, thay vào đó là sự trân trọng và hạnh phúc. Đồng thời, một lối nhìn khoan dung và tha thứ cũng giúp chúng con nhẹ nhàng hơn, không bị trói buộc bởi quá khứ hay những tổn thương. Tha thứ không chỉ là một hành động cao đẹp mà còn là con đường dẫn đến tự do nội tâm, giúp chúng con sống yêu thương và thanh thản hơn.
Để duy trì một lối nhìn đúng đắn, mỗi người cần lắng nghe Lời Chúa, cầu nguyện và luôn hướng về Thiên Chúa. Khi chúng con để Lời Chúa soi sáng, chúng con sẽ có cái nhìn rộng mở hơn, biết đặt niềm tin vào sự quan phòng của Ngài và sống tràn đầy hy vọng. Dù cuộc sống có nhiều thử thách, hãy luôn giữ một thái độ lạc quan, bởi khi chúng ta lan tỏa niềm vui và hy vọng, không chỉ bản thân chúng ta mạnh mẽ hơn mà còn truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Một lối nhìn yêu thương, tha thứ và bình an chính là chìa khóa để chúng ta sống trọn vẹn niềm vui và ý nghĩa trong hành trình đức tin của mình.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng con chọn lựa một lối nhìn đúng đắn – lối nhìn của yêu thương, tha thứ và bình an. Đó là lối nhìn giúp chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa trong từng biến cố, ngay cả trong những thử thách và khó khăn. Chúng con không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng chúng con có thể thay đổi cách nhìn của mình, để từ đó biến những điều nhỏ bé trong cuộc sống thành những dấu chỉ của hy vọng và niềm vui.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn rộng mở, biết nhìn mọi sự theo ánh sáng của Chúa. Xin giúp chúng con dừng lại trong những khoảnh khắc quan trọng để suy xét và điều chỉnh lối nhìn của mình, hầu có thể trở thành chứng nhân của tình yêu và sự hòa giải trong thế giới hôm nay. Amen.
Têrêsa Quỳnh Trâm
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Lối nhìn đức tin
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Bảy Tuần Thánh Năm C – 19/04/2025 – Bảy Sự Thương Khó Của Mẹ Maria Bên Người Con Yêu Dấu
Thứ Sáu Tuần Thánh Năm C – 18/04/2025 – Cùng Chúa lên đồi Golgotha
Thứ Năm Tuần Thánh Năm C- 17/04/2025 – Bữa Tiệc Ly – Nơi Bắt Đầu Một Tình Yêu Vĩnh Cửu
Thứ Năm Tuần Thánh Năm – Lễ Dầu – 17/04/2025 – Lời Mời Gọi Trở Về