CỦA LỄ CON DÂNG
TIN MỪNG: Mt 5,20-26
20 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.
21 “Các con đã nghe dạy người xưa rằng: ‘Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi tòa án’.
22 Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục.
23 Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, 24 thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ.
25 Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục.
26 Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!”
SỐNG LỜI CHÚA
Mỗi ngày trong Thánh Lễ, khi con đứng trước bàn thờ, con thường tự hỏi: “Hôm nay con sẽ dâng gì lên Chúa?” Con vẫn thường thầm thì cầu nguyện: “Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa toàn bộ con người con, cả linh hồn và thân xác, những yếu đuối, tội lỗi, cùng những cố gắng, nỗ lực của con trên hành trình thiêng liêng.” Khi đọc bài Tin Mừng hôm nay, con nhận ra rằng, món quà con dâng lên Chúa không chỉ là những hy sinh của riêng con, mà còn là sự hiệp thông, sự kết nối và lòng khao khát được hòa giải với anh chị em xung quanh mình.
“Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ.” (X. Mt5,23-24)
Bất hòa là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống, đặc biệt trong những mối tương quan giữa con người với nhau. Trong gia đình, đó có thể là sự bất hòa giữa vợ và chồng, cha mẹ với con cái, hoặc giữa anh chị em. Rộng hơn, bất hòa cũng xảy ra giữa bạn bè, đồng nghiệp, và thậm chí cả với những người thù ghét lẫn nhau. Khi đến với Chúa, con không thể mang trong lòng những oán hận, ghen ghét, hiểu lầm hay tổn thương đối với tha nhân. Chúa muốn con đến với Ngài trong tình yêu thương, không chỉ với Chúa, mà còn với anh chị em của mình. Vì thế, Chúa đã nói: “Hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em con trước đã…”. Việc để của lễ lại và đi tìm người anh em đang bất hòa chính là điều Chúa mời gọi. Đó có thể là người đã làm con tổn thương, người mà con chưa thể tha thứ, hay người mà con đã khép lòng khi đến gặp Chúa. Chúa không muốn con dâng lễ vật một mình. Chúa sẽ hỏi: “Người anh chị em của con đâu?”.
Như Chúa đã hỏi Cain sau khi Cain ghen ghét và giết em mình là Aben: “Abel em ngươi đâu?”. Cain trả lời: “Con không biết! Con có phải là người giữ em con đâu!” (St 4, 9). Sự ghen ghét và thù hận dẫn đến sự chết. Con người “giết” nhau bằng lời nói, bằng sự thờ ơ và lãnh đạm; con người cũng “giết” chính tâm hồn mình khi ngụp lặn trong cay đắng của nỗi đau không thể tha thứ. Lạy Chúa, chúng con đã đánh mất lẫn nhau và cũng đánh mất chính mình bởi sự thù hận.
“Thánh Giá là chữ T, Người nằm dang tay chữ Y, là tình yêu yêu đến trọn đời. Yêu nhân gian chiều ngang, yêu đời mình chiều sâu, yêu Chúa là chiều cao, để Tình Yêu luôn mãi nhiệm mầu”. [1] Lạy Chúa Giêsu yêu mến, Chúa đã chết trên thập giá để dạy chúng con bài học về tình yêu và sự tha thứ. Chúa đã chịu khổ hình để kết nối con người với nhau: giữa người giàu và người nghèo, giữa người công chính và người tội lỗi, giữa người tự do và người nô lệ, giữa người biết Chúa và chưa biết Chúa. Chúa đã liên kết chúng con thành một gia đình, là anh em một nhà, là con cái cùng một Cha trên trời. Chúa đã ban ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại, cho tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Con không nên thánh một mình, nhưng là cùng nhau nên thánh, cùng anh chị em xung quanh con. Con cần anh chị em của con, và anh chị em con cũng cần con.
Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi con trở về với anh chị em của mình. Của lễ đẹp lòng Chúa mà con dâng lên không chỉ là của riêng con, mà còn là của lễ được dâng cùng anh chị em con, cùng với cộng đoàn và toàn thể Hội Thánh. Hơn thế nữa, con muốn đặt anh chị em con, cùng những khổ đau, hy vọng và niềm vui của họ, trong Hy lễ của Chúa Giêsu, để tất cả được dâng lên Chúa Cha trong Thánh Lễ. Con sẽ dâng lên Chúa những người đã làm con đau lòng, những người con khó gần gũi, những người đang mang gánh nặng khổ đau, tuyệt vọng, những người tội lỗi và xa rời Chúa…
Xin cho con và anh chị em con trong Chúa, được cùng nhau hưởng niềm vui chan hòa, tràn đầy tình yêu và ân sủng của Ngài. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa đã yêu thương chúng con. Nguyện xin Chúa ban cho con lòng can đảm và quảng đại, để con có thể trở về với anh chị em mình, biết yêu thương, tha thứ và cùng họ dâng lên Chúa của lễ đẹp lòng Chúa. Amen.
Isave Nguyễn Anh Thuý Phương
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Của Lễ Con Dâng
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên Năm C – 14/06/2025 – Sống Trong Sự Thật Nhờ Thần Khí Thiên Chúa
Thứ SáuTuần X Mùa Thường Niên Năm C – 13/06/2025 – Lòng Bác Ái Thật Và Con Đường Nên Thánh
Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên Năm C – 12/06/2025 – Của Lễ Con Dâng
Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên Năm C – 11/06/2025 – “Anh Em Đã Được Cho Không, Thì Cũng Phải Cho Không Như Vậy”