• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm C – 12/07/2025 – Can Đảm Sống Chứng Nhân Tin Mừng

Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên Năm C – 12/07/2025 – Can Đảm Sống Chứng Nhân Tin Mừng

can đảm sống chứng nhân tin mừng

Can Đảm Sống Chứng Nhân Tin Mừng

TIN MỪNG: Mt 10, 24-33

24 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình.25 Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài.26 Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết.

27 Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.28 “Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục.29 Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao ? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến.30 Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. 31 Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

32 “Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời.33 Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời”.

SỐNG LỜI CHÚA

Tin Mừng hôm nay mở ra với lời khích lệ của viễn tưởng của những người theo Chúa: “Môn đệ không hơn Thầy.” Chúa Giêsu không giấu họ về những thử thách phía trước. Người môn đệ theo Thầy Giêsu sẽ bị hiểu lầm, bị chống đối thậm chí bị bách hại. Nhưng điều đó không có nghĩa là thất bại hay thiệt thòi, mà chính là cơ hội để mỗi người được chia sẻ với Chúa trong sứ mạng cứu độ. Khi Chúa Giêsu nói: “Môn đệ được bằng Thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi,” Chúa cho thấy rằng đời sống người Kitô hữu không thể tách rời khỏi cuộc đời của chính Đức Kitô. Nếu Thầy đã chọn con đường thập giá, thì người môn đệ cũng chẳng thể chỉ sống trong sự dễ dãi hay yên ổn. Đức tin đích thực là đức tin được thử luyện và lớn lên trong gian khó. Hơn thế nữa, lời mời gọi: “các con đừng sợ” vì luôn có Thầy ở cùng. Chúa biết rõ từng nỗi sợ trong lòng mỗi người, nhưng Ngài cũng nhấn mạnh rằng: “Các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.”. Mỗi người chúng con đều vô cùng giá trị với Chúa. Nên  người Kitô hữu mọi thời đều được mời gọi bước theo Chúa với tâm thế của người môn đệ chân thành, sẵn sàng đối diện với hiểu lầm, thua thiệt, thậm chí là thù ghét, chỉ vì sống theo ánh sáng Tin Mừng.

Như Thầy Giêsu đã phải trải qua biết bao sự chống đối và bắt bớ. Điều này không có nghĩa theo Chúa là một thiệt thòi nhưng là cơ hội để người tín hữu được chia sẻ với Người trong sứ mạng cứu độ nhân loại. Chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng chúng con phải kính sợ. Xác tín điều đó, chúng con sẽ can đảm làm chứng cho Chúa, và sẽ sống đạo vì Chúa mà thôi. Để sống  cho những giá trị Tin mừng, người Kitô hữu cần lội ngược dòng, đôi khi là đi ngược lại với những trào lưu của thời đại để theo đuổi một lối sống có ý nghĩa hơn. Ngày nay, người Kitô hữu không còn phải đối mặt với bách hại như thời các Tông đồ, nhưng vẫn có muôn vàn thách đố âm thầm: bị giễu cợt vì sống khác người, bị xem là lạc hậu khi sống công chính, hoặc bị loại trừ khi không theo đám đông. Dư luận, định kiến, mạng xã hội… có thể “giết chết” danh tiếng và ý chí của người sống chân thật. Người môn đệ đích thực phải dám sống ngay thẳng, tử tế, trung thực, …  dù đôi khi bị xem là kém khôn ngoan. Có thể lời tuyên xưng đức tin thì ai cũng nói được, nhưng sống chết vì niềm tin ấy mới thật là điều khó. Thái độ của người theo Chúa cần một đời sống chứng tá trung thành và âm thầm.

Với lời mời gọi “các con đừng sợ”, Chúa Giêsu không phủ nhận hay làm lơ trước những nỗi sợ của con người. Người biết rõ những lắng lo, những cơn cám dỗ và sự yếu đuối của phận người. Chúa dạy chúng con đừng sợ người có thể giết thân xác, mà hãy sợ mất linh hồn, mất ơn gọi, mất căn tính Kitô hữu. Chúa không bỏ rơi chúng con: “Ngay cả tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi.” Chúa luôn ở bên bảo vệ và nâng đỡ những ai dám dấn thân và hy sinh cho Ngài. Phần thưởng của họ là gia sản được dành sẵn trên trời: “ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời.” Đó là phần thưởng cao quý dành cho những ai trung thành, can đảm sống đức tin đến cùng.

Lạy Chúa, Chúa đã không ngại đi vào thế giới mà bóng tối đang che phủ bởi đổ vỡ, lo âu, sợ hãi, bất ổn, dối trá và thù hận…  để chiếu giãi ánh sáng Tin mừng. Chúa đã ra đi khắp nơi rao giảng cho sự thật dù biết rằng con đường ấy đưa đến Thập giá để dạy chúng con rằng: yêu thương và sự thật luôn chiến thắng. Xin cho con khi sống giữa thế giới này, cũng biết can đảm sống những lời Chúa dạy. Xin cho đời sống con luôn là một lời tuyên xưng âm thầm nhưng mạnh mẽ. Xin giúp con sống tử tế, trung thực, khiêm tốn và sống yêu thương ngay cả khi điều đó đi ngược với trào lưu chung Xin dạy con đừng bao giờ xấu hổ vì đức tin, nhưng biết tự hào vì được là môn đệ của Chúa. Con tin rằng, nếu con sống cho Chúa thì Chúa sẽ luôn bênh đỡ con. Xin Chúa ở bên và nâng đỡ con từng ngày để dù bé nhỏ, con cũng có thể trở thành ánh sáng Tin mừng giữa thế gian. Amen

 Mary Little Star

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Can Đảm Sống Chứng Nhân Tin Mừng

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *