THANH LUYỆN LĂNG KÍNH TÂM HỒN ĐỂ NHẬN RA CHÚA ĐANG ĐẾN
Tin mừng: Mt 11, 16-19
16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, 17 và nói:
‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh,
mà các anh không nhảy múa;
tụi tôi hát bài đưa đám,
mà các anh không đấm ngực khóc than.’
18 Thật vậy, ông Gio-an đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo: ‘Ông ta bị quỷ ám.’
19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng đức Khôn Ngoan được chứng minh bằng hành động.”
SỐNG LỜI CHÚA
Mùa Vọng mở ra nơi tâm hồn chúng con một hành trình trông đợi Chúa đến: một sự chờ mong đầy hy vọng, có niềm vui nhưng cũng phảng phất nỗi căng thẳng của thao thức. Thế nhưng, Tin Mừng hôm nay lại phơi bày một thực tế trái ngược: dân của Chúa khi ấy dửng dưng trước lời mời gọi của Thiên Chúa; chẳng hy vọng cũng chẳng âu lo, chẳng hân hoan mà cũng chẳng động lòng sám hối. Bởi thế Chúa Giêsu đã phải thốt lên lời trách: “Tôi phải ví thế hệ này với ai?” một thế hệ giống như những đứa trẻ ngồi giữa chợ, chẳng biết đáp lại đúng nhịp điệu của tình thương Thiên Chúa. Vì thế Mùa Vọng là cơ hội mời gọi chúng con trở về với chính mình để thanh luyện cái nhìn, để tâm hồn được tự do trước Thiên Chúa, hầu có thể nhận ra Người đang đến trong từng biến cố và từng con người. Bởi chỉ khi tâm hồn nên tự do, cái nhìn mới hóa trong suốt và chúng con mới thực sự đón được Đấng vẫn hằng gõ cửa đời mình.
ÁP ĐẶT NGƯỜI KHÁC làm mờ ánh sáng nơi tha nhân
Gioan Tẩy Giả xuất hiện như Êlia trở lại, báo hiệu ngày Đấng Thiên Sai gần kề. Nhưng dân Chúa đã thờ ơ với Gioan, và rồi cũng lạnh lùng với chính Chúa Giêsu, Đấng họ hằng mong đợi. Họ từ chối Gioan vì ông sống khắc khổ; rồi lại từ khước Chúa Giêsu chỉ vì Người sống gần gũi với tội nhân. Điều gì làm họ mù lòa như thế? Điều gì khiến họ không thể nhận ra những dấu chỉ quá rõ ràng của Thiên Chúa?
Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh bọn trẻ ngoài chợ để diễn tả thái độ ấy: đòi người khác nhảy theo điệu mình muốn, hát theo khung mình bày… giống như dân Israel thời ấy đòi Thiên Chúa phải hành động theo ý họ. Trong ý thức hệ của người Do Thái, họ vẽ ra trong tư tưởng của mình một lối sống kiểu Pharisiêu giả hình và đòi dân theo, họ quan niệm một thời kỳ cứu độ và một Đấng Mesia giàu sang chứ không khắc khổ kiểu Gioan Tẩy Giả và làm bạn với bậc đế vương, chứ không phải hoà đồng chung bàn với người hèn kém. Từ đó họ không nhận ra được Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế. Với ý thức hệ như thế, họ không những bị trói buộc trong tư tưởng thiển cận của họ và không nhận ra được dấu chỉ của thời đại, mà còn bắt người khác phải suy nghĩ và hành động như họ, kể cả Chúa Giêsu.
Còn chúng con thì sao? Có khi nào ta cũng dựng lên một hình mẫu lý tưởng rồi buộc người khác phải như thế? Có khi nào chúng con thuận theo ý riêng mình và bắt Chúa phải làm theo điều chúng con muốn?
Chúa Giêsu chỉ cho chúng con thấy căn nguyên của sự mù lòa ấy là con người dễ lấy mình làm trung tâm, khép kín trong ý nghĩ riêng và muốn áp đặt người khác phải theo khuôn mẫu của mình. Khi nội tâm không trong sáng, cái nhìn cũng trở nên méo mó; khi tâm hồn không tự do, người ta chỉ thấy điều mình muốn thấy, chứ không còn nhận ra điều Chúa đang làm, từ đó đánh mất khả năng nhận ra điều Thiên Chúa đang thực hiện.
TÂM HỒN NÊN TỰ DO, CÁI NHÌN HÓA TRONG SUỐT
Có câu chuyện kể rằng: ngày nào bà vợ cũng chỉ cho chồng xem tường và cửa sổ của nhà hàng xóm quá bẩn và chê bai người nhà hàng xóm lười biếng, thế rồi một hôm, ông chồng phát hiện ra cánh cửa kiếng nhìn ra nhà hàng xóm của mình bám đầy bụi bẩn, ông vội lau sạch và nhìn ra thì thấy nhà hàng xóm hoàn toàn sạch sẽ. Hóa ra cái bẩn nằm ở… cửa nhà mình.
Câu chuyện ấy phản chiếu thực tại tâm linh của mỗi chúng con. Khi bên trong chất chứa thành kiến hay ác cảm, con mắt tâm hồn sẽ tự động nhuốm màu tối, và điều gì làm chúng con có cái nhìn cũng bị méo mó. Ai cũng có thể trở thành “đối tượng” mà chúng con gán cho những điều xấu, không phải vì họ xấu thật, nhưng vì chính tâm hồn chúng con đã đóng lại. Người ta vẫn nói: “Suy bụng ta ra bụng người”; có ý nghĩ xấu trong lòng thì nhìn đâu cũng thấy rác, thấy lỗi. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng con thấy sự méo mó ấy nơi dân chúng: Ông Gioan sống khắc khổ thì bị cho là lập dị và bị quỷ ám. Chúa Giêsu sống gần gũi, đồng bàn với tội nhân thì bị kết án là mê ăn và bợm nhậu, … những câu cửa miệng ấy phơi bày sự thật về cái nhìn thiên lệch khi trái tim chưa được thanh luyện.
Một tâm hồn thiếu trong sáng luôn tìm ra lý lẽ để chê bai, để kết án, để hạ giá trị người khác; nhìn điều tốt cũng thành xấu, nhìn ánh sáng cũng thành tối tăm. Và điều đáng sợ là khi con mắt tâm hồn lệch lạc, lương tri và sự khôn ngoan cũng dần bị che phủ, không còn biết phân định đâu là sự thật Thiên Chúa đang tỏ bày. Thật vậy, một tâm hồn thiếu thiện cảm sẽ dễ dàng xuyên tạc; một trái tim cố chấp sẽ nhanh chóng gièm pha và kết án. Đã bao mùa Vọng trôi qua… và giờ đây chúng con lại được sống thêm một mùa Vọng nữa. Mùa Vọng vốn là mùa trông chờ Chúa đến, nhưng chúng con đang đón chờ Người với tâm thế nào? Có khấp khởi hy vọng, có chút thổn thức vui mừng pha chút căng thẳng, âu lo… hay chỉ thờ ơ, lãnh đạm như dân Chúa năm xưa? Mùa Vọng là thời khắc để ta soi lại đôi mắt tâm hồn: chúng con có đang nhìn bằng ánh sáng của Chúa, hay bằng lớp bụi của thành kiến? chúng con có đón chờ Đấng đang đến, hay vẫn vô thức đóng cửa lòng mình trước Người?
Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi người chúng con biết dẹp bỏ ý riêng mình, để ý Chúa được thể hiện. Xin cũng cho chúng con biết nhìn mọi sự bằng ánh mắt yêu thương của Chúa, để mọi điều xảy ra đều có ý nghĩa tích cực, mang lại niềm vui cho cuộc sống chúng con. Amen
Jos Hiền Lâm
Chia sẻ bài viết:
Youtube: THANH LUYỆN LĂNG KÍNH TÂM HỒN ĐỂ NHẬN RA CHÚA ĐANG ĐẾN
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
24/02/2026 -Thứ Ba Tuần I Mùa Chay – Abba-Cha ơi – Mt 6, 7-15
23/02/2026 – Thứ Hai Tuần I Mùa Chay – Khi yêu thương trở thành thước đo – Mt 25, 31-46
22/02/2026 – Chúa nhật I mùa Chay năm A – NGƯƠI CHỈ ĐƯỢC THỜ MỘT MÌNH THIÊN CHÚA LÀ CHÚA CỦA NGƯƠI – (Mt 4,1-11)
Ai Tín: Ông cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn An- 20/02/2026