• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • 12/7/2026 – CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN A- HẠT GIỐNG LỜI CHÚA GIEO VÀO MẢNH ĐẤT LÒNG NGƯỜI – Mt 13: 1-23

12/7/2026 – CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN A- HẠT GIỐNG LỜI CHÚA GIEO VÀO MẢNH ĐẤT LÒNG NGƯỜI – Mt 13: 1-23

2929 lượt xem SỐNG LỜI CHÚA
HẠT GIỐNG

HẠT GIỐNG LỜI CHÚA GIEO VÀO MẢNH ĐẤT LÒNG NGƯỜI 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 13: 1-23)

Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe.”

 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? ” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ Isaia rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành. “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe. “Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.

Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường. Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận. Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì. Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục”.

SỐNG LỜI CHÚA (Hạt giống)

Lạy Chúa Giêsu!

Trang Tin Mừng hôm nay thật đẹp. Đẹp bởi hình ảnh người gieo giống bước đi giữa cánh đồng, quảng đại tung từng nắm hạt trên mọi mảnh đất. Đẹp bởi ý nghĩa sâu xa của hạt giống là Lời Chúa được trao ban cho mọi người, không loại trừ ai. Nhưng đẹp hơn cả là chính Chúa, Người Gieo Giống đầy yêu thương. Chúa không tính toán, không chọn lựa nơi thuận lợi rồi mới gieo. Chúa vẫn gieo trên vệ đường, trên sỏi đá, giữa bụi gai và cả trên đất tốt. Dẫu biết nhiều hạt sẽ không thể lớn lên, Chúa vẫn tiếp tục gieo với niềm hy vọng, vì công trình cứu độ luôn khởi đi từ tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa.

Từ thuở bé đến hôm nay, con đã nghe biết bao lời nói của con người: lời yêu thương, khích lệ, chỉ dạy, sửa bảo, an ủi và cả những lời làm con tổn thương. Tất cả đều cần thiết cho cuộc sống. Nhưng chỉ có Lời Chúa mới có thể chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, soi sáng khi con hoang mang, nâng đỡ lúc con yếu đuối, sửa dạy khi con lầm lạc và mở ra cho con niềm hy vọng giữa những thử thách. Lời Chúa luôn là lời của tình yêu, nuôi dưỡng tâm hồn con như cơm bánh nuôi dưỡng thân xác. Thế nhưng, giữa cuộc sống hôm nay, biết bao tiếng nói đang lấp đầy tâm trí con. Tin tức, mạng xã hội, những lời khen chê và vô vàn âm thanh của cuộc sống khiến lòng con trở nên xao động. Có những lúc con không còn nhận ra tiếng Chúa đang nhẹ nhàng ngỏ lời với mình. Xin dạy con biết tìm về những khoảng thinh lặng, để trái tim con đủ bình an lắng nghe và đón nhận Lời hằng sống.

Lạy Chúa! Con nhận ra mảnh đất tâm hồn mình không phải lúc nào cũng màu mỡ.

Có khi tâm hồn con là vệ đường, khép kín vì tự mãn, thành kiến hay sợ phải thay đổi. Lời Chúa vừa gieo xuống đã bị những bận tâm và cám dỗ cướp mất trước khi kịp bén rễ.

Có khi tâm hồn con là đất sỏi đá. Con vui mừng đón nhận Lời Chúa trong những giây phút sốt sắng, nhưng khi gặp khó khăn, hy sinh hay thử thách, lòng nhiệt thành mau chóng nguội lạnh. Con khởi đầu nhiều, nhưng chưa luôn trung tín đến cùng.

Có khi tâm hồn con đầy bụi gai. Những lo toan, công việc, dự định và cả những hấp dẫn của cuộc sống âm thầm chiếm lấy khoảng trống dành cho Chúa. Hạt giống vẫn còn đó, nhưng không đủ điều kiện để lớn lên và sinh hoa trái.

Nhưng cũng có những lúc, nhờ ơn Chúa, tâm hồn con trở thành đất tốt. Khi con mở lòng lắng nghe, suy niệm và đem Lời Chúa vào đời sống, hạt giống âm thầm bén rễ, lớn lên và sinh hoa trái theo cách Chúa muốn. Con hiểu rằng hoa trái ấy không phải chỉ dành cho riêng con, nhưng còn trở nên niềm vui và ích lợi cho những người con gặp gỡ mỗi ngày.

Lạy Chúa! Điều làm con thêm hy vọng là Chúa không ngừng gieo Lời vào mọi mảnh đất của lòng người. Dù hôm nay là vệ đường, ngày mai có thể trở thành đất tốt. Dù hôm nay còn sỏi đá hay gai góc, dưới tác động của ân sủng, mảnh đất ấy vẫn có thể được đổi mới. Không có tâm hồn nào quá cằn cỗi để Chúa từ bỏ, và cũng không có hạt giống nào Chúa gieo xuống mà hoàn toàn vô ích. Con được mời gọi cộng tác với Chúa bằng việc mở lòng, để Lời Chúa dần biến đổi con từ bên trong. Xin Chúa nhặt khỏi tâm hồn con những viên đá của ích kỷ và tự mãn; xin nhổ tận gốc những bụi gai của lo âu, mê mải và những điều làm con xa Chúa; xin cày xới mảnh đất lòng con bằng ơn tha thứ và tình yêu của Chúa, để hạt giống Lời Ngài được bén rễ sâu, lớn lên và sinh nhiều hoa trái.

Sau cùng, xin cho con cũng biết trở thành người gieo hạt. Xin cho từng lời con nói, từng việc con làm và từng cách con đối xử với mọi người đều trở thành những hạt giống của sự thật, của bình an và của yêu thương. Dù kết quả thế nào, xin cho con vẫn biết quảng đại gieo, tin tưởng cộng tác với Chúa, vì chính Chúa mới là Đấng làm cho hạt giống âm thầm nảy mầm và trổ sinh mùa gặt dồi dào. Amen.

Chia sẻ bài viết:

Youtube: HẠT GIỐNG LỜI CHÚA GIEO VÀO MẢNH ĐẤT LÒNG NGƯỜI

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *