• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ SáuTuần X Mùa Thường Niên Năm C – 13/06/2025 – Lòng Bác Ái Thật Và Con Đường Nên Thánh

Thứ SáuTuần X Mùa Thường Niên Năm C – 13/06/2025 – Lòng Bác Ái Thật Và Con Đường Nên Thánh

lòng bác ái thật à con đường nên thánh

Lòng Bác Ái Thật Và Con Đường Nên Thánh

TIN MỪNG: Mt 5, 27-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Chớ ngoại tình”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. “Có lời dạy rằng: “Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa”.

SỐNG LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu,

Hôm nay, Chúa lại mở ra cho con một chân trời sống mới khi dạy con và các môn đệ hiểu sâu xa hơn về giới răn “Chớ ngoại tình”. Chúa Giêsu không dừng lại ở lề luật bề ngoài như người Pharisêu, nhưng đi vào tận gốc rễ của tội lỗi, đó là những ham muốn, ước ao lệch lạc bắt nguồn từ tâm hồn. Chúa mời gọi con không chỉ tránh làm điều xấu, mà còn thanh luyện ánh nhìn, tư tưởng và ý hướng của mình. Bởi vì chỉ cần một ánh mắt thèm muốn đã có thể là khởi điểm của tội lỗi, dẫn đưa con người đến sự sa ngã và đau khổ. Người nhấn mạnh rằng: “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5,28).

Chúa Giêsu cũng dùng những hình ảnh quyết liệt: “Nếu mắt con làm con vấp phạm, hãy móc quăng đi…”. Chúa không dạy con hành động theo nghĩa đen, nhưng nhắc nhở con phải can đảm cắt bỏ, từ bỏ những gì là mầm mống của sự dữ, dù điều đó đòi hỏi hy sinh. Người còn nhấn mạnh đến vai trò của những chi tiết rất nhỏ như con mắt, bàn tay, … những phần tưởng chừng vô hại nhưng có thể trở thành nơi âm ỉ nuôi dưỡng tội lỗi và đưa đến hậu quả nghiêm trọng, đến nỗi tước đi cả sự sống đời sau.

Lời Chúa nhắc con rằng lòng bác ái thật sự không chỉ là cho đi cơm bánh, giúp đỡ vật chất, nhưng còn là một tấm lòng biết nghĩ cho người khác, không làm hại hay lôi kéo họ vào tội lỗi. Mỗi ánh nhìn lệch lạc, mỗi lời nói vô tình, mỗi hành vi thiếu suy xét đều có thể là cớ vấp phạm cho tha nhân. Chúa Giêsu cho con thấy rằng mỗi khi con buông mình theo dục vọng, sự ích kỷ, con đang làm tổn thương chính mình và làm gương mù gương xấu cho tha nhân. Ngược lại, khi con biết tự chế, biết sống trong sạch, con gìn giữ sự thánh thiện cho bản thân và cả bình an cho cộng đoàn.

Hôm nay, Giáo Hội mừng lễ nhớ thánh Antôn Padova, ngài nổi tiếng không chỉ bởi sự thông thái và giảng dạy hùng hồn, mà còn bởi đời sống bác ái âm thầm và kiên trì. Ngài đã sống trọn vẹn lời Chúa, ngài dùng những hành động nhỏ bé thành một lời loan báo Tin Mừng, chăm sóc người nghèo, nâng đỡ những ai yếu đuối, lầm lạc. Khi chiêm ngắm gương sáng của ngài, con nhận ra rằng lòng bác ái thật sự phải bắt đầu từ việc hoán cải chính mình: thanh tẩy ánh nhìn, ý nghĩ và hành động như Chúa Giêsu đã dạy trong bài Tin Mừng. Đó không phải là chuyện viển vông hay giấc mơ xa vời, nhưng là con đường nên thánh cụ thể mà Chúa đã sống và mời gọi con bước theo.

Ngày nay, nơi truyền thông và mạng xã hội bủa vây chúng con bằng hình ảnh, lời nói thiếu lành mạnh, Kitô hữu lại càng được mời gọi giữ gìn ánh nhìn trong sạch và lời nói xây dựng. Mỗi lần chúng con chia sẻ, bình luận hay lan truyền thông tin, đó cũng là lúc chúng con hoặc góp phần gìn giữ phẩm giá người khác, hoặc vô tình gieo rắc đau thương. Đức mến, như Thánh Phaolô viết: “Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang…” (1Cr 13,4-7),  phải trở thành kim chỉ nam để từng lời nói và hành động của chúng con đều phản chiếu lòng bác ái thật sự.

Trong cuộc sống không dễ sống này, con nhận ra rằng: việc nhìn thấy lỗi lầm của người khác thì dễ, nhưng nghĩ xem mình có liên quan gì đến lỗi lầm đó thì thật khó. Con ít khi tự hỏi: “Liệu hành động của tôi có làm cho người kia tổn thương, đau khổ, hay góp phần khiến họ phạm tội không?” Có khi chính con lại là nguyên nhân sâu xa thúc đẩy tha nhân sa ngã, mà con không biết, hoặc không muốn biết. Và vì thế, điều Chúa dạy con hôm nay dường như là một giấc mơ  quá lý tưởng, quá xa vời để có thể thực hiện được. Nhưng khi nhìn vào cuộc đời của Chúa nơi trần thế, con cảm nghiệm được rằng Chúa đã sống điều đó một cách trọn vẹn. Chúa đã chỉ nghĩ đến con người, nghĩ đến hạnh phúc vĩnh cửu của nhân loại, nên Chúa đã dấn thân, chịu chết, và sống lại để mở ra cho con người niềm hy vọng không bao giờ tắt.

Lạy Chúa Giêsu, Xin cho con biết nghĩ đến điều người khác phải chịu nếu con nói hay làm một việc gì đó, bằng cách nghĩ đến Chúa trước tiên. Xin cho con nhận ra rằng lòng bác ái thật sự không nằm trong những việc lớn lao, mà trong từng ánh nhìn, lời nói, hành vi của con mỗi ngày.
Xin cho con biết khiêm tốn xét mình, can đảm từ bỏ những gì có thể làm hại anh chị em con.
Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của thánh Antôn Padova, giúp con sống Lời Chúa cách cụ thể, để con trở nên khí cụ bình an và tình yêu của Chúa trong thế giới hôm nay. Xin ban cho con ơn sống lòng bác ái thật, và nên thánh từ những điều bé nhỏ. Amen.

Anna Ánh Tuyết

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Lòng Bác Ái Thật Và Con Đường Nên Thánh

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *