Ở Lại Trong Tình Yêu Chúa
TIN MỪNG: Ga 15, 9-17
9Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.
11Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
12Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.
14Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
16Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.
17Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.
SỐNG LỜI CHÚA
– Khi một người thật sự yêu ai, họ sẽ luôn muốn ở gần người mình yêu, làm những điều tốt đẹp cho người ấy, nhớ nhung, lo lắng, muốn được chia sẻ một đời sống chung. Dù ở xa, họ vẫn nhớ nhau, vẫn cảm nhận được nhau trong tim. Tình yêu là sự hiện diện lặng lẽ nhưng thân thương biết bao. Đó không phải chỉ là cảm xúc thoáng qua, mà là sự gắn bó sâu đậm từ trái tim.
Như Thánh Gioan đã xác tín: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,8). Chính tình yêu này là nguồn mạch mà Đức Giê-su dùng để diễn tả mối tương quan thân tình giữa Người và chúng con: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (x. Ga 15,9).Tình yêu được trình bày trong Tin Mừng hôm nay không chỉ là cảm xúc hay lời hứa, nhưng là một sự gắn kết sâu xa, một dòng chảy tình yêu linh thánh từ Chúa Cha đến Chúa Con, và từ Chúa Con đến từng người trong nhân loại. Chúa Cha yêu mến Chúa Giê-su, trao ban cho Người Thần Khí, vinh quang và chân lý. Đức Giê-su đã ở lại trong tình yêu ấy và giờ đây, Người mời gọi chúng con cùng được hiệp thông. Khi chúng con ở lại trong tình yêu của Đức Giê-su, cũng là lúc chúng con được tháp nhập vào tình yêu vô tận của Chúa Cha. Đó là một tình yêu không đổi thay, luôn trung tín và không ngừng tuôn trào. Tình yêu ấy bắt nguồn từ Thiên Chúa, lan tỏa qua Chúa Giê-su đến các môn đệ, và tiếp tục sống động trong cuộc đời mỗi người tín hữu hôm nay.
Làm sao để ở lại trong tình yêu Chúa?
Kinh Thánh đã chỉ cho con một cách là: “Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy” ( x. Ga 15,10). Điều răn được Chúa nhấn mạnh đó là: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (x. Ga 15,12). Tình yêu ở đây không phải là tình cảm thoáng qua, mà là sự hy sinh: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu” (Ga 15,13). Chúa Giê-su đã sống tình yêu đó trên thập giá, và Người gọi chúng con sống điều đó trong đời thường.
Không dừng lại ở đó,Chúa còn gọi chúng con là bạn hữu, chứ không phải tôi tớ. “Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15,15) Tình bạn đó được xây dựng trên sự tín nhiệm, cởi mở, chia sẻ. Chúa muốn ta sống thân mật với Người, như người bạn cùng đồng hành, cùng thao thức, cùng yêu thương. Người chia sẻ mọi sự thật từ Chúa Cha cho chúng con biết. Đây là một mối tương quan thân mật, gần gũi. Chúa đã chọn chúng con trước khi chúng con chọn Người, và muốn chúng con ra đi sinh hoa trái yêu thương trong đời.
Và hơn nữa, chúng ta được chọn để “ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại” (Ga 15,16). Hoa trái ấy chính là đời sống yêu thương, là những hành động bác ái, là sự hiện diện của niềm vui, bình an và hy vọng giữa đời.
Tình yêu đó là niềm vui, là động lực để chúng con bước vào đời sống Kitô hữu đích thực hơn. Khi biết mình được yêu, ta sẽ dễ dàng yêu người khác. Khi biết mình được Chúa tin tưởng, ta sẽ muốn trở nên người đạng tin giữa đời.
Trong hành trình Năm Thánh 2025, năm của Hy Vọng và lời mời gọi “ở lại trong tình yêu” trở nên vô cùng quý giá. Khi thế giới còn đầy bất an, chia rẽ và thất vọng, thì tình yêu Thiên Chúa là nơi ta tìm lại niềm vui sống và lý tưởng bước đi. Vì Thiên Chúa là tình yêu, nên nơi Người, ta được chữa lành, được đón nhận, và được sai đi. Tình yêu ấy nâng dậy người sa ngã, chữa lành vết thương lòng, và thắp lên hy vọng nơi những ai đang tuyệt vọng. Chúng con được mời gọi ở lại trong tình yêu và lòng thương xót để tim ta được thổi lại niềm hy vọng. Đó là khởi điểm cho một đời sống đẹp hơn, cho chúng con và cho người khác.
Trong ngày mừng kính Thánh Matthia Tông đồ, người đã được tuyển chọn để thay thế Giuđa và tiếp nối sứ mạng tông đồ; chúng con nhận ra rằng, được ở lại trong tình yêu của Chúa cũng chính là được mời gọi sống ơn gọi tông đồ giữa đời. Thánh Matthia đã quảng đại đáp lời mời gọi ấy, gắn bó trọn đời với Chúa Kitô, và trở thành chứng nhân trung tín của Tin Mừng.
Xin cho con, noi gương thánh nhân, biết sống trọn vẹn trong tình yêu của Chúa mỗi ngày. Dù âm thầm hay giữa những thử thách, xin cho con không ngã lòng, nhưng luôn tin tưởng rằng: ở lại trong tình yêu của Chúa chính là nguồn sức mạnh lớn lao nhất để con tiếp tục bước đi, để yêu thương, để dấn thân, và để trở thành dấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa trong thế giới hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết ở lại trong tình yêu của Chúa mỗi ngày, biết yêu thương như Chúa đã yêu con. Xin cho con trở thành bạn hữu thân mật của Chúa, sống gắn bó với Người trong mọi quyết định, để con cũng trở nên người mang khuôn mặt lòng thương xót giữa đời. A-men.
Anna Nguyễn Hóa
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Ở Lại Trong Tình Yêu Chúa
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C – 14/05/2025 – Ở Lại Trong Tình Yêu Chúa
Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh Năm C – 13/05/2025 – “Tôi và Cha Tôi Là Một” – Sống Niềm Tin, Đón Nhận Lòng Thương Xót
LỄ CHÚA CHIÊN LÀNH – Giáo xứ Đăk Manh – Giáo phận Kon Tum | Chúa nhật 11.05.2025
Gieo hy vọng tại Giáo xứ Vườn Ngô – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 11/05/2025