• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên Năm C – 14/06/2025 – Sống Trong Sự Thật Nhờ Thần Khí Thiên Chúa

Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên Năm C – 14/06/2025 – Sống Trong Sự Thật Nhờ Thần Khí Thiên Chúa

Sống trong sự thật nhờ Thần Khí Thiên Chúa

Sống Trong Sự Thật Nhờ Thần Khí Thiên Chúa

TIN MỪNG: Mt 5, 33-37

33 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: ‘Đừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa’.

34 Phần Thầy, Thầy bảo các con: Đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa;

35 đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; 36 cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được.

37 Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra”.

SỐNG LỜI CHÚA

Bài Tin Mừng Mt 5,33–37 nằm trong Bài giảng trên núi, có thể ví như là trái tim của giáo huấn Tin Mừng, nơi Đức Giêsu vạch ra con đường nên thánh không chỉ bằng việc tuân giữ lề luật bên ngoài, nhưng bằng cách để trái tim được đổi mới tận căn. Trong đoạn này, Chúa Giêsu không chỉ dạy các môn đệ đừng bội thề, mà còn mời gọi họ đừng thề chi cả, vì sự thật thì không cần được củng cố bằng lời thề. “Có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra.” (Mt 5,37)

Lời mời gọi này tưởng như đơn giản, nhưng lại chạm đến một trong những điều thiết yếu và khó khăn nhất trong đời sống làm người: sống chân thật. Chúa không chỉ lên án những lời thề gian, mà còn muốn chữa lành tận gốc thói quen nói dối, quanh co, lươn lẹo – những điều thường được ngụy biện là “khôn ngoan” trong thế gian. Lời nói là phản ánh của tâm hồn. Một người có trái tim ngay thẳng thì sẽ nói lời ngay thẳng. Là Kitô hữu, là người mang danh Đấng là “Đường, Sự thật và Sự sống” (Ga 14,6) ; chúng con không thể sống giả dối mà vẫn giữ được căn tính đức tin của mình. Giáo huấn của Giáo Hội, từ Sách Giáo lý đến các văn kiện lớn như thông điệp “Ánh Rạng Ngời Chân Lý”, đều nhấn mạnh rằng sống theo sự thật không chỉ là một nhân đức, mà là một con đường cứu độ. “Chỉ trong sự thật, con người mới tìm thấy tự do đích thực.” (Veritatis Splendor, số 1, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, 1993 )

Sự thật không phải chỉ là tính chính xác trong lời nói, mà là sự thống nhất giữa lòng trí, hành động và lời nói. Một người sống trong sự thật là người mà người khác có thể tin tưởng, nương tựa, là người xây dựng cộng đoàn bằng niềm tin chứ không bằng nghi kỵ. Nói dối, dù “vô hại”, vẫn gieo mầm cho sự đổ vỡ trong các mối tương quan. Chính vì thế, sống chân thật là một chứng tá mạnh mẽ nhất cho Tin Mừng, đặc biệt trong thời đại ngày nay – khi sự thật nhiều khi bị bóp méo, bị thay thế bởi những “sự thật thay thế” do truyền thông hoặc quyền lực tạo ra.

Giữa bối cảnh phụng vụ tuần Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, bài Tin Mừng hôm nay mang thông điệp nhắc nhở chúng con rằng chỉ nhờ Thần Khí của Thiên Chúa, con người mới có thể thực sự sống trong sự thật. Chính Chúa Giêsu đã hứa:“Khi Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.” (Ga 16,13) Chúng con không thể chỉ dựa vào sức mình để sống chân thật, nhất là khi điều đó dẫn đến thiệt thòi, hiểu lầm hay bị gạt ra bên lề. Nhưng Thánh Thần – Đấng đã làm các tông đồ từ nhát đảm trở nên can đảm rao giảng – cũng sẽ làm điều tương tự trong tâm hồn mỗi chúng ta, nếu ta mở lòng đón Người. Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, trung tín, hiền hoà… (Gl 5,22–23). Tất cả đều bắt đầu từ một trái tim ngay lành, một môi miệng không gian dối. Khi để Chúa Thánh Thần biến đổi lòng mình, mỗi Kitô hữu sẽ không còn phải thề để bảo vệ lời mình nói, vì lời họ tự thân đã mang sức mạnh của ánh sáng và tình yêu.

Từ khi còn nhỏ, con đã được dạy phải nói thật; bài học tưởng đơn sơ, nhưng càng lớn lên, con càng nhận ra nó khó biết bao. Giữa đời sống đầy cạnh tranh, đầy cám dỗ phải “biết điều”, “khéo léo”, hay “nói cho qua chuyện”… con thấy mình nhiều lần không trung thực: đôi khi vì sợ, đôi khi vì muốn được lòng người khác, đôi khi chỉ vì không muốn chịu trách nhiệm. Và rồi, chính những lúc ấy, con thấy lòng mình mỏi mệt, mất bình an, như đang sống một phiên bản giả của chính mình.

Con nhớ lời Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: “Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.” (Đường Hy Vọng, số 978). Lạy Chúa, xin giúp con biết chọn nói sự thật từng chút một, khi trình bày một lỗi lầm, khi làm chứng cho điều đúng, khi dám bênh vực lẽ phải. Xin Thánh Thần của Ngài thổi qua những yếu đuối, những chỗ quanh co trong lòng con, để con sống thật với Chúa, với người khác và với chính mình. Xin dạy con yêu sự thật, không như một gánh nặng, nhưng như một ánh sáng làm con người được tự do. Vì chỉ khi sống trong sự thật, con mới thật sự sống. Amen.

Têrêsa Quỳnh Trâm

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Sống Trong Sự Thật Nhờ Thần Khí Thiên Chúa

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *