Thứ Sáu Tuần XXXII Thường niên C- 14/11/2025 – SỐNG ĐIỀU PHI THƯỜNG TRONG ĐỜI THƯỜNG

SỐNG ĐIỀU PHI THƯỜNG TRONG ĐỜI THƯỜNG

SỐNG ĐIỀU PHI THƯỜNG TRONG ĐỜI THƯỜNG

TIN MỪNG: Lc 17, 26-37

26 “Và cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thuỷ ập tới, tiêu diệt tất cả. 28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót: thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. 29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xơ-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. 30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.

31 “Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. 32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. 33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. 34 Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.”

37 Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ở đâu vậy ?” Người nói với các ông: “Xác nằm đâu, diều hâu tụ đó.”

SỐNG LỜI CHÚA

“Chuyện ăn uống, cưới vợ, lấy chồng”, những điều Chúa Giêsu nhắc tới trong Tin Mừng hôm nay là những chuyện hoàn toàn bình thường và cần thiết cho cuộc sống con người. Chúng diễn ra mỗi ngày, như một quy luật tự nhiên của đời sống. Thế nhưng, chính khi con người chỉ biết mải mê lo cho những chuyện ấy, họ lại dễ quên mất ý nghĩa thật của cuộc đời mình. Cuộc sống không chỉ là ăn, uống, làm việc, vui chơi, nhưng còn là hành trình tìm kiếm và khao khát gặp gỡ Đấng Tuyệt Đối,  chính Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng nên mình. Khi con người đánh mất mục tiêu ấy, khi họ chỉ còn biết bận tâm đến những thứ chóng qua, thì cuộc đời dần trở nên trống rỗng. Cuối cùng, họ có thể đạt được nhiều thứ, nhưng lại mất đi điều quan trọng nhất: sự sống đời đời.

Tin Mừng nhắc đến ông Nôê, người đã chọn sống khác với đám đông. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thuỷ ập tới, tiêu diệt tất cả” ( x. Lc 17,27) Trong khi thiên hạ ăn uống, vui chơi, không mảy may quan tâm đến lời cảnh báo của Thiên Chúa, thì ông Nôê âm thầm thi hành ý Chúa, đóng con tàu giữa những lời chê cười. Chính nhờ lòng trung tín ấy, ông và gia đình được cứu thoát khỏi nạn hồng thủy. Tương tự, ông Lót cũng đã chọn bước ra khỏi thành Xơđôm theo lời Chúa truyền, khi mọi người vẫn mải mê mua bán, trồng trọt, xây cất cho cuộc sống vật chất của mình. Ông Lót đã chạy trốn khỏi ngọn lửa và diêm sinh đang đổ xuống, vì ông dám tin và dám làm theo lời Chúa. Câu chuyện của hai con người ấy trở thành lời nhắc nhở cho chúng con  hôm nay. Chúng con vẫn đang sống giữa một thế giới hiện đại, nơi con người được tự do chọn lựa, nơi nhiều giá trị bị đảo lộn, và nơi chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa hưởng thụ, vô thần len lỏi trong từng ngóc ngách của cuộc sống. Dường như người ta đang chạy thật nhanh để tìm kiếm hạnh phúc, nhưng càng chạy, khoảng trống trong tâm hồn lại càng lớn. Chúng con cũng từng như thế, hạnh phúc với những điều mình có, nhưng niềm khao khát sâu thẳm vẫn không được lấp đầy.

Đôi khi, chúng con mải miết tìm kiếm những lời khen ngợi, sự công nhận, hay một chút danh tiếng. Chúng con  để cho những điều ấy chiếm hết thời gian, sức lực, và cả trái tim mình. Chúng con nhận ra rằng, nhiều lúc chúng con đã không còn đặt Chúa ở vị trí trung tâm của cuộc đời. Chúng con để cho những việc nhỏ nhặt, những mối bận tâm tầm thường, những mối quan hệ thiếu lành mạnh cuốn mình đi. Rồi dần dần, lòng chúng con trở nên mệt mỏi, nhỏ nhoi, và xa Chúa hơn. Nhưng hôm nay, khi đọc lại Lời Chúa, chúng con  cảm thấy Người đang mời gọi chúng con  bước chậm lại, nhìn sâu hơn, và sắp xếp lại trật tự của cuộc sống. Chúng con vẫn phải lo cơm áo, vẫn phải học, phải làm việc, nhưng Chúa muốn chúng con  làm tất cả những điều ấy với một tâm hồn luôn biết hướng về Người. Chúa không bảo chúng con  rời bỏ thế gian, nhưng Người dạy chúng con  sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, sống giữa những điều bình thường bằng một tình yêu phi thường. Sống điều phi thường trong đời thường không có nghĩa là phải làm những việc lớn lao phải không thưa Chúa?. Đôi khi, điều phi thường chính là biết trung thành với những bổn phận nhỏ bé, là khi con dám tha thứ khi bị tổn thương, là khi con can đảm chọn yêu thương khi dễ dàng ghét bỏ; là dám giữ lòng trong sạch giữa một thế giới nhiễu nhương. Phi thường là dám sống cho Chúa trong từng việc tầm thường. Như Nôê đã vâng lời Chúa đóng tàu khi trời vẫn còn quang mây tạnh, như Lót đã mau mắn ra đi khi Chúa bảo, xin cho con cũng biết tin tưởng bước đi trong đức tin, để mỗi giây phút hiện tại của con đều trở thành một “lời xin vâng” nhỏ bé mà đẹp lòng Chúa. 

Chúng con muốn tập sống như thế: học cách yêu trong từng điều nhỏ và dám đi ngược lại đám đông, học cách dâng mỗi việc mình làm cho Chúa. Dù chỉ là một lời cầu nguyện đơn sơ, một nụ cười thân thiện, hay một việc giúp đỡ nhỏ bé, chúng con  cũng muốn đặt trong đó cả tấm lòng yêu mến của mình. Bởi chúng con tin rằng, khi làm mọi sự “vì Chúa và cho Chúa”, thì những điều nhỏ nhất cũng mang giá trị vĩnh cửu. Chúa Giêsu nói: “Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.”, giúp chúng con hiểu rằng, nếu cứ mãi bám víu vào những điều chóng qua như: của cải, địa vị, cảm xúc, hay cái tôi nhỏ bé, …  thì chúng con  đang đánh mất chính điều quý giá nhất: linh hồn của mình. Ngược lại, khi chúng con  biết buông bỏ, biết trao phó, biết dâng hiến cho Chúa mọi sự, chúng con lại tìm được sự bình an thật, niềm vui thật, và sự sống thật.

Lạy Chúa Giêsu, con nhận ra con đã có lúc sống sai hướng. Con đã để cho bao lo toan và đam mê cuốn lấy đời mình, khiến lòng con xa Chúa. Hôm nay, qua Lời Chúa, con muốn bắt đầu lại. Xin giúp con biết ý thức rằng mỗi ngày sống là một ân huệ, là cơ hội để con yêu Chúa và sống cho Chúa. Xin dạy con biết tìm kiếm thánh ý Ngài trong từng chọn lựa nhỏ, biết bước ra khỏi những điều tầm thường và dính bén, để sống điều phi thường trong ơn gọi làm con Chúa.

Xin giúp con sống đơn sơ, nhưng không tầm thường; khiêm tốn, nhưng đầy yêu thương; âm thầm, nhưng luôn kết hiệp với Chúa. Như ông Nôê và ông Lót đã tin vào lời Chúa và được cứu thoát, xin cho con cũng biết trung thành với hành trình đức tin của mình, để được Chúa dẫn đi qua những sóng gió cuộc đời, hướng về hạnh phúc Quê Trời.

Lạy Chúa, xin cho ngày sống hôm nay của con, dù nhỏ bé, dù âm thầm, vẫn mang trong đó một điều phi thường: là con dám sống vì tình yêu, và để tình yêu ấy phản chiếu dung nhan của Chúa giữa cuộc đời. Amen.

Teresa Diệu Huyền

Chia sẻ bài viết:

Youtube: SỐNG ĐIỀU PHI THƯỜNG TRONG ĐỜI THƯỜNG

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *