Nét Đẹp Tình Yêu Ba Ngôi
TIN MỪNG: Ga 16,12-15
12Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.
Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.
14Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. 15Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.
SỐNG LỜI CHÚA
“Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.” “Mọi sự” “đều là” “Chúa Cha có” và “của Thầy” là những cụm từ gợi nhớ về những gì tốt đẹp nhất của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Ba Ngôi tuy riêng biệt nhưng chỉ là một Chúa. Chính bản chất tình yêu viên mãn đã làm Ba Ngôi tròn đầy trong hiệp nhất gắn kết nhưng hoàn toàn độc lập. Đây chính là vẻ đẹp hoàn thiện mà con luôn ước ao mỗi khi chiêm ngắm mầu nhiệm Ba Ngôi.
Và con nhận ra: đây không phải là một khái niệm thần học trừu tượng, mà là một sự sống cụ thể, một thực tại đang chuyển động trong chính đời sống đức tin của con. Con được tạo dựng bởi tình yêu. Con được cứu chuộc bằng tình yêu. Con đang sống trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Mỗi lần con thở, mỗi nhịp tim đập trong lồng ngực, đều được nâng đỡ bởi sức sống của Thánh Thần, Ngài là Đấng luôn hoạt động cách âm thầm để dẫn con vào sự thật toàn vẹn.
Trong thông điệp Dilexit Nos, Đức Giáo hoàng Piô XII diễn giải một lời mời gọi như một hy vọng cho con người yếu đuối bất toàn: “Có thể nói rằng tôi là trái tim mình, vì trái tim của tôi là yếu tố khiến tôi khác biệt, định hình bản sắc tinh thần của tôi và kết nối tôi với những người xung quanh.” Tình yêu xuất phát từ con tim chân thật là chiếc la bàn giúp định hướng một cuộc đời hạnh phúc, an nhiên, tự do, và trưởng thành. Bản chất của Ba Ngôi là tình yêu thật và tinh tuyền. Vì thế, xuyên suốt dòng lịch sử cứu độ, Ba Ngôi luôn liên kết ăn khớp nên một trong mọi công trình. Đồng thời, mỗi Ngôi lại rất riêng biệt để thực hiện công việc của mình. Với tình yêu, Ba Ngôi tự lập mà không tách biệt và hiệp thông mà không lệ thuộc. Kết quả luôn là sự hoàn hảo và niềm vui trọn vẹn.
Khi đọc Tin Mừng hôm nay, trước cách Chúa Giêsu giới thiệu về Chúa Thánh Thần “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn.”. Người không tự mình nói điều gì, nhưng lắng nghe, và rồi thầm lặng chuyển trao cho chúng con những điều đã được thông hiệp nơi Chúa Cha và Chúa Con. Chính trong cách hành động ấy, con khám phá ra một tình yêu không tìm vinh quang cho mình, nhưng luôn tôn vinh nhau trong sự hiệp nhất dịu dàng và khiêm tốn.
Soi mình vào hình ảnh Ba Ngôi, con đã hiểu tại sao khi thân thiết với một ai đó, con thường có xu hướng chiếm hữu và lệ thuộc. Con biến mối tương quan trở nên tù túng thay vì niềm vui và tự do. Ngược lại, khi có khúc mắc trong tương quan với ai đó, con trở nên ích kỷ, cố chấp, bảo thủ, và không muốn hợp tác với người đó. Con chưa đủ trưởng thành, trái tim con chưa được huấn luyện thành toàn để trở nên thuần khiết, bao dung, và tự do.
Lạy Chúa, tương quan giữa người và người luôn là vấn đề phức tạp. Con chẳng bao giờ hài lòng với tình trạng của mình. Sống một mình thì con sợ cô đơn rồi lại ao ước có bạn bè để tựa nương nâng đỡ. Sống có người khác, thậm chí là những người tốt lành nhiệt huyết yêu thương thì có lúc con cũng cảm thấy có những điểm khác biệt bất đồng dẫn đến xung khắc; hoặc quá lệ thuộc dẫn đến dựa dẫm quỵ lụy, và lại muốn một mình.
Nhưng khi con dừng lại thật lâu trước mầu nhiệm tình yêu Ba Ngôi, con nhận ra một điều sâu xa hơn: hạnh phúc không đến từ việc được thỏa mãn, nhưng từ việc được biến đổi. Mỗi tương quan con có, dù vui hay buồn, thuận hòa hay thử thách, … đều là một lời mời bước vào tiến trình thanh luyện con tim. Ở đó, con học yêu như Ba Ngôi đã yêu: yêu trong tự do, yêu trong tín nhiệm, yêu trong lặng lẽ dâng hiến mà không mong báo đáp.
Lạy Chúa Ba Ngôi, con không xin được hiểu hết mầu nhiệm tình yêu của Chúa, nhưng xin cho con được sống nhờ tình yêu ấy. Xin Ba Ngôi dạy con về một tình yêu chân thật. Với tình yêu ấy, con sẽ không cô đơn dù một mình. Con vẫn tràn đầy năng lượng tích cực để lan tỏa và truyền cảm hứng cho những người đang cô đơn và thất vọng. Với tình yêu ấy, con cũng trưởng thành và tự lập trong tình liên đới với mọi người xung quanh, không tìm cách thao túng hay chiếm hữu, quỵ lụy hay bám víu nhưng tạo cảm giác thoải mái cho mọi mối tương quan mà con có.
Xin Ba Ngôi dạy con biết tận dụng những cơ hội được ở một mình để tập làm bạn với chính mình và khám phá niềm hạnh phúc độc đáo của sự trưởng thành và tự lập. Xin cho con biết sống như người môn đệ đang lớn lên trong ánh sáng Thánh Thần, người con đang trở về trong vòng tay Chúa Cha, và người bạn đồng hành của Đức Giêsu, Đấng đã tỏ cho chúng con thấy dung mạo dịu hiền và chân thật của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.
Chia sẻ bài viết:
Youtube: Nét Đẹp Tình Yêu Ba Ngôi
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Chủ Nhật Tuần XI Mùa Thường Niên Năm C – 15/06/2025 – Nét Đẹp Tình Yêu Ba Ngôi
Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên Năm C – 14/06/2025 – Sống Trong Sự Thật Nhờ Thần Khí Thiên Chúa
Thứ SáuTuần X Mùa Thường Niên Năm C – 13/06/2025 – Lòng Bác Ái Thật Và Con Đường Nên Thánh
Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên Năm C – 12/06/2025 – Của Lễ Con Dâng