TƯỞNG NIỆM 347 NĂM NGÀY
ĐỨC CHA PIERRE LAMBERT DE LA MOTTE QUA ĐỜI (1679–2026)
Vị Giám mục tiên khởi gieo hạt giống Tin Mừng tại Việt Nam

Sáng ngày 15.6.2026, cộng đoàn Nhà Mẹ Hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm cùng các chị em tham dự khóa Tĩnh tâm năm, đợt III/2026, đã tham dự giờ tưởng niệm Đức cha Pierre Lambert de la Motte sau Thánh lễ sáng.
Trong giờ tưởng niệm, chị em cùng lắng nghe những nét chính trong tiểu sử của Đấng Sáng lập đáng kính được ôn lại dưới ánh sáng Lời Chúa. Qua đó, mỗi người con Mến Thánh Giá được mời gọi hồi tưởng và suy ngẫm về tinh thần hy sinh phục vụ, lòng nhiệt thành truyền giáo và tình yêu mà Đức cha đã dành trọn cho Đức Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh, Đấng là Đối tượng duy nhất mà người con Mến Thánh Giá đang bước theo trong cuộc lữ hành tiến về Quê Trời vĩnh cửu.

Chị em cũng được ôn lại những dấu ấn quan trọng trong đời mục vụ của ngài. Đức cha Lambert đã chủ trì các Công nghị Ayutthaya (1664), Phố Hiến (1669–1670) và Hội An (1671–1672) nhằm định hướng công cuộc truyền giáo phù hợp với bối cảnh bản địa. Ngài khai sinh hàng giáo sĩ Việt Nam qua việc thành lập Chủng viện Ayutthaya và phong chức cho những linh mục bản quốc đầu tiên, đặt nền tảng cho Giáo hội tại Việt Nam. Đức cha cũng là vị sáng lập Dòng Mến Thánh Giá, dòng tu nữ đầu tiên tại Việt Nam, sống linh đạo Thập Giá qua cầu nguyện, hy sinh và truyền giáo.
Kết thúc nghi thức tưởng niệm, cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì những hồng ân đặc biệt Ngài đã ban cho Đấng Sáng Lập. Đây cũng là dịp nhắc nhở mỗi người tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị mà ngài đã truyền lại. Trong tâm tình yêu mến và biết ơn, chị em cùng dâng nén hương kính nhớ Đấng Sáng Lập. Những làn hương trầm quyện hòa với lời cầu nguyện tha thiết được dâng lên Thiên Chúa, qua sự chuyển cầu của Đức cha Lambert, cho các nhu cầu của Giáo hội và xã hội.
![]() |
![]() |
Mỗi lần tưởng nhớ Đức cha Pierre Lambert de la Motte là một dấu ấn thiêng liêng gắn kết tâm hồn người con Mến Thánh Giá với Đấng Sáng lập. Ước mong rằng những di sản tinh thần ngài để lại sẽ tiếp tục soi đường và trở thành động lực giúp mỗi người con Mến Thánh Giá luôn kiên vững, hăng say trên hành trình hiến dâng và phục vụ.

Team TT
Ảnh: Moka & Thuý
Chia sẻ bài viết:
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm




Tin cùng chuyên mục:
20/07/2026 – THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – Mt 12: 38-42
19/07/2026 – CHÚA NHẬT TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN – NHƯ HẠT GIỐNG TỐT – Mt 13,24-43
18/07/2026 Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên – Sự Âm Thầm Của Người Tôi Trung – Mt 12, 14-21
17/7/2026 Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên – “ Bản Chất Của Luật Là Tình Yêu” – Mt 12,1-8