• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên Năm C – 15/07/2025 – Bí Tích Thánh Thể- Sự Trọn Vẹn Của Tình Yêu

Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên Năm C – 15/07/2025 – Bí Tích Thánh Thể- Sự Trọn Vẹn Của Tình Yêu

bí tích thánh thể sự hiện diện trọn vẹn của tình yêu

Bí Tích Thánh Thể- Sự Trọn Vẹn Của Tình Yêu

TIN MỪNG: Mt 11, 20-24

20 Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: 21 “Hỡi Corozain, khốn cho ngươi!

Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi.

22 Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.

23 “Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao?

Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay.

24 Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”.

SỐNG LỜI CHÚA

Hôm nay Đức Giêsu đã phải buồn phiền quở trách những nơi đã từng chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà tâm hồn chẳng có chút dao động hay sám hối gì. Khốn cho ngươi!Khốn cho ngươi!… (c.21)

Cuộc đời công khai của Chúa Là một cuộc lữ hành không ngừng nghỉ,, Người đi rảo khắp các nẻo đường It-ra-en, từ bắc chí nam đôi chân Người đặt đến không ít nơi. Đôi chân Người đã đặt đến không ít nơi – mỗi bước chân là một dấu ấn linh thánh, mỗi chặng đường là một biểu lộ của Tình Yêu nhập thể. Từ Đền thờ đến làng mạc, từ phố xá đến thôn xóm, từ núi cao đến đất bằng, từ đồng bằng ra bãi biển, từ đồi núi đến hoang mạc, từ trong nhà ra lề đường, từ ngọn cây xuống mặt đất, từ không gian đến thời gian… nơi nào Chúa đi qua, Người đều để lại sự hiện diện của Chúa thật tròn đầy,  một sự hiện diện sống động, biến đổi và thánh hóa.

Ở tiệc cưới Cana thiếu thốn và lo lắng, Chúa dùng nước lã thành rượu ngon (x. Ga 2,1-12) ; Ở Đền thờ, Chúa mở tai để người ta nghe biết Lời Kinh Thánh ứng nghiệm (Lc 4,16-30); Ở bãi biển, Chúa thực hiện mẻ cá lạ, biến đổi những mộng ước của những ngư dân chài thành Tông Đồ của Chúa (x. Lc 5,1-11); Ở hoang mạc, Chúa rao giảng Lời và thực hiện phép lạ từ những chiếc bánh của một em bé nhỏ (x. Mc 6,34-44); trong nhà, Chúa kêu gọi một Lêvi thu thuế để trở thành Tông Đồ Thánh sử (x. Mt 9, 9-13); Ở lề đường, Chúa đã dừng lại ban phát Lòng Thương Xót và chữa lành cho anh mù (x. Mc 10,46-52); Ở trên cây, ánh mắt Chúa chạm vào Giakêu và làm cho ông được biến đổi (x. Lc 19,1-10); Trong không gian Chúa liên lỉ cầu nguyện với Chúa Cha (x. Lc 6,12-19)… Những địa điểm ấy, những con người ấy , tưởng như rời rạc,  lại được gắn kết thành một bản đồ thiêng liêng của sự hiện diện tình yêu Thiên Chúa nơi Đức Kitô. Không gian và thời gian, …  từ phàm trần đến siêu nhiên, đều được thánh hóa khi Người bước vào. Tiếc một điều người ta đã không nhận ra hoặc không tin đủ vào một Đấng Messia rất con người này.

 Khi Chúa chịu thai trong lòng Trinh Mẫu Maria, là lúc Ngôi Lời Thiên Chúa mặc xác phàm, Chúa đã chấp nhận mình bị giới hạn vào trong không gian và thời gian, nhưng Chúa đã dùng chính Tình Yêu Thương Xót của Chúa để thánh hóa mọi không gian và thời gian để làm cho mọi nơi chốn và mọi thời khắc trở nên đầy tràn sự sống thần linh. Tình yêu ấy không dừng lại nơi hành trình dương thế, nhưng đạt đến tột đỉnh trên thập giá và rực sáng trong cuộc Phục Sinh vinh hiển.

Từ nay, Chúa không còn bị giới hạn bởi biên giới địa lý hay thời gian lịch sử nữa. Người hiện diện một cách tròn đầy và vĩnh viễn nơi Bí Tích Thánh Thể, nơi tình yêu trở thành tấm bánh, nơi Thiên Chúa tự hiến mình cho nhân loại qua từng cử chỉ phụng vụ hằng ngày. Hơn hai ngàn năm qua, sự hiện diện ấy chưa bao giờ cũ và không bao giờ vơi bớt. Nơi ấy Chúa chờ anh, chờ bạn, Chúa chờ em, chờ tôi, Chúa chờ tất cả mọi người… Chúa vẫn thực hiện phép lạ hằng ngày là biến tấm bánh bé xíu kia thành chính Thánh Thể Chúa để nuôi dưỡng linh hồn chúng con bằng chính Tình Yêu Thánh Thể. Hẳn là Chúa sẽ buồn lắm, nếu như hằng ngày con tham dự Thánh lễ, chứng kiến bao phép lạ người làm mà tâm hồn cứ trơ ra, chẳng một chút rung động. Đặc biệt là mỗi lần con Rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng mà con chẳng có lấy một chút biến đổi mà không ý thức mình đang đón lấy Tình Yêu Thiên Chúa…

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tạ ơn Chúa đã luôn hiện diện, tạ ơn Chúa đã đến và ở lại trong thế giới này. Xin Chúa thêm cho con chút ơn đức tin để con nhận ra bao phép lạ Chúa thực hiện trên cuộc đời con mà nhận ra con luôn được Chúa yêu bằng Lòng Thương Xót vô bờ. Amen.

Anna Tuyết Nhung

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Bí Tích Thánh Thể- Sự Trọn Vẹn Của Tình Yêu

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *