15/6/2026 – TƯỞNG NIỆM ĐẤNG SÁNG LẬP

TƯỞNG NIỆM ĐẤNG SÁNG LẬP

 

Đức Cha Lambert qua đời ngày 15/6/1679

1/ Hội viên tôn kính Đấng Sáng lập như vị tổ phụ, như người cha thiêng liêng. Nghi thức tưởng niệm có thể lồng vào một cuộc cử hành mang tính chất đạo đức. Mỗi Nhóm linh động trong cách tổ chức nghi thức này, miễn sao cuộc cử hành giữ được sự nghiêm trang, sốt sắng.

2/ Cuộc cử hành Có thể dùng phòng hội hoặc một nơi xứng hợp. Đặt chân dung Đấng Sáng Lập dưới tượng Thánh Giá.

B1. NGHI THỨC (Mẫu 1 theo Quy chế)

1/ Khai mạc: Hát xin ơn Chúa Thánh Thần

2/ Đọc Bút tích Đấng Sáng lập

3/ Hát một bài về Thánh Giá

4/ Niệm hương – Hát một bài về Đấng Sáng lập

5/ Đọc Lời Chúa

6/ Lời nguyện (có 4-5 ý nguyện)

7/ Kinh Xin Ơn (nhờ ĐC Lambert chuyển cầu)

8/ Hát Kết thúc

B2. NGHI THỨC (Mẫu 2)

1/ Khai mạc: Hát xin ơn Chúa Thánh Thần

2/ Đọc Lời Chúa

3/ Hát một bài về Thánh Giá

4/Trình chiếu “Thân thế và cuộc đời Đức Cha Lambert”

5/ Niệm hương – Hát “Như núi cao…”. Kinh Xin Ơn

6/ Lời nguyện (có 4-5 ý nguyện)

7/ Hát Kết thúc

***

Những bài đọc gợi ý :

* Mẫu I:

– Bút tích: Bts II-III

– Lời Chúa: Cl 1, 24-29

* Mẫu II:

– Bút tích: Lhh I-II

– Lời Chúa: Lc 9, 23-26

* Mẫu III:

– Bút tích: Bts VI, 1.3.9-11

– Lời Chúa: 2Cr 5, 14-17

MẪU 1 : TƯỞNG NIỆM

ĐỨC CHA PIERRE LAMBERT DE LA MOTTE
ĐẤNG SÁNG LẬP HHTHMTG

  1. Bút tích Đức Cha Lambert (BTS II-III)

Chương II

NHỮNG TRỰC GIÁC KHÁC ĐẶC BIỆT HƠN VỀ CÙNG MỘT ĐỀ TÀI

1Tôi đã thấy rằng những gì là ân sủng và thánh đức nơi những người đã, đang hoặc sẽ hiện hữu trên đời, đều xuất phát từ Thánh Giá Đức Giêsu Kitô. 2Thế nên, thật rất đáng kinh ngạc, vì người ta đi tìm ở đâu đâu những phương thế cần thiết cho việc nên thánh, chứ không tìm nơi Thánh Giá.

3Các thừa sai Pháp rất xác tín về chân lý lớn lao ấy, và nhận thức rằng vác Thánh Giá Chúa Cứu Thế trong tâm hồn và ngoài thể xác là việc đạo đức vượt trên các việc đạo đức,

nên đã khuyến khích các tín hữu đi theo con đường diễm phúc và chắc chắn đó. 4Một vài tâm hồn say mê con đường này, đã khẩn thiết yêu cầu phải hình thành một Hiệp Hội gồm những người chuyên chú đi theo con đường ấy suốt đời. 5Lời khẩn cầu tốt đẹp ấy là hiệu quả của ân sủng phi thường trong họ, buộc các nhà thừa sai đặt nền tảng đầu tiên cho một Hiệp Hội tại Xiêm La, để phổ biến khắp nơi trong các miền truyền giáo, và Hiệp Hội được mệnh danh là Hiệp Hội Những Người Mến Thánh Giá Đức Giêsu Kitô.

Chương III : MỤC ĐÍCH CỦA HIỆP HỘI

1Mục đích chính yếu được đề ra khi hình thành Hiệp Hội này là phổ biến khắp nơi tình yêu thực tiễn đối với Thánh Giá Con Thiên Chúa; 2và làm sao cho các thành thị cũng như xóm làng đều có một số tín hữu không những hằng ngày suy gẫm, mà còn thực sự thông phần các đau khổ của Đức Giêsu Kitô bằng việc chế ngự thân xác. 3Sự thực hành việc đạo đức thánh hảo này có tác dụng tạo ra nhiều ơn lành trong các địa phương ở đây, đến độ những ai có diễm phúc lãnh nhận các ơn ấy, đều chỉ tiếc rằng đã bắt đầu thực hành quá muộn, hay nói đúng hơn đã không biết điều đó sớm hơn nữa. 4Nhưng cuối cùng “bây giờ chính là lúc những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và Chân Lý, vì Chúa Cha chỉ muốn gặp thấy những kẻ thờ phượng Ngài như thế” (Ga 4,23).

5Ngay sau khi việc suy gẫm và noi theo Thánh Giá Đức Giêsu Kitô được đề nghị với những Kitô hữu tại đây, để họ thực hành hằng ngày, nhiều người đã ôm ấp điều đó với lòng trung thành không thể ngờ được. 6Như vậy, họ đã thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và Chân lý theo đúng cách thờ phượng Ngài muốn (x.Ga 4,23).

 Bài đọc Cl 1, 24-29

24 Giờ đây, tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.25 Tôi đã trở nên người phục vụ Hội Thánh, theo kế hoạch Thiên Chúa đã ủy thác cho tôi, liên quan đến anh em: đó là tôi phải rao giảng lời của Người cho trọn vẹn,26 rao giảng mầu nhiệm đã được giữ kín từ bao thời đại và qua bao thế hệ, nhưng nay đã được tỏ ra cho dân thánh của Thiên Chúa.27 Người đã muốn cho họ được biết mầu nhiệm này phong phú và hiển hách biết bao giữa các dân ngoại: đó là chính Đức Ki-tô đang ở giữa anh em, Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng đạt tới vinh quang.28 Chính Người là Đấng chúng tôi rao giảng, khi khuyên bảo mỗi người và dạy dỗ mỗi người với tất cả sự khôn ngoan, để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Ki-tô.29 Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của Người hoạt động mạnh mẽ trong tôi.

Processed with VSCO with g1 preset

MẪU 2 : TƯỞNG NIỆM

ĐỨC CHA PIERRE LAMBERT DE LA MOTTE
ĐẤNG SÁNG LẬP HHTHMTG

  1. Bút tích Đức Cha Lambert (LHH I-II)

LUẬT HIỆP HỘI

NAM NỮ TÍN HỮU MẾN THÁNH GIÁ

Chương I : GIÁO ĐẦU

1Mọi ân sủng và thánh đức nơi hết thảy mọi người đã qua đời trong các thế kỷ trước đây, hoặc đang sống trong hiện tại, hoặc sẽ sinh ra cho đến tận thế, là hoa quả của Thánh Giá Đức Giêsu Kitô mà thôi. 2Thế nên, thật đáng kinh ngạc, vì nhiều người đi tìm ở đâu đâu những phương thế dẫn tới sự công chính, chứ không tìm nơi Thánh Giá.

3Các thừa sai Pháp đã ý thức được chân lý ấy và xác tín rằng lòng đạo đức chân thật và vững chắc dựa trên Thánh Giá Chúa Cứu Thế, mà mỗi người phải vác cả trong tâm hồn lẫn ngoài thể xác. 4Các vị ấy đã khuyến khích dân Kitô giáo đi theo con đường cứu độ diễm phúc và chắc chắn đó. 5Một ít người được tình yêu Chúa Cứu Thế nung nấu, đã tha thiết yêu cầu thành lập một Hiệp Hội gồm những người suốt đời theo đuổi lối  sống ấy.  6Chính họ  được ơn  thôi thúc bởi những ước nguyện như thế, nên họ đã đặt nền tảng cho Hiệp Hội ấy lần đầu tiên tại Ayutthaya, để phổ biến khắp mọi nơi trong các miền truyền giáo.

Chương II

MỤC ĐÍCH CỦA HIỆP HỘI

1Mục đích chính yếu được đề ra khi thành lập Hiệp Hội này là để thôi thúc các tín hữu khắp nơi hướng tới tình yêu thực tiễn đối với Thánh Giá Con Thiên Chúa, 2và làm sao cho các thành phố cũng như xóm làng đều có một số tín hữu hằng ngày suy gẫm sự Thương Khó Đức Giêsu Kitô, rồi thể hiện sự suy gẫm ấy ra bên ngoài bằng một hành động hãm mình phạt xác. 3Sự thực hành việc đạo đức này mang lại những hoa trái phong phú trong các địa phương ở đây, đến nỗi những ai đáng được hưởng thành quả ấy đều chỉ tiếc rằng đã bắt đầu thực hành quá muộn, hay nói đúng hơn, đã không biết điều đó sớm hơn nữa. 4Nhưng “bây giờ chính là lúc những người thờ phượng đích thực, sẽ thờ phượng Chúa Cha trong Thần Khí và Chân Lý, vì Chúa Cha chỉ muốn gặp thấy những kẻ thờ phượng Ngài như thế” (Ga 4,23). 5Ngay sau khi Thánh Giá Đức Giêsu Kitô được đề nghị cho các tín hữu tại các địa phương ở đây hằng ngày tưởng nhớ bằng suy gẫm và noi theo, thì nhiều người đã ôm ấp Thánh Giá với tâm hồn nhiệt thành không thể ngờ được, 6và như vậy họ đã thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và Chân Lý theo đúng cách thờ phượng Ngài muốn.

 Bài đọc Lc 9,23-26

23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

MẪU 3 : TƯỞNG NIỆM

ĐỨC CHA PIERRE LAMBERT DE LA MOTTE
ĐẤNG SÁNG LẬP HHTHMTG

  1. Bút tích Đức Cha Lambert (BTS VI, 1.3.9-11)

NHỮNG TRỰC GIÁC VỀ NIỀM HẠNH PHÚC
CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC GỌI VÀO HIỆP HỘI

1Tôi được biết ý định của Con Thiên Chúa trong việc thành lập Hội Tông Đồ Hiệp Hội Những Người Mến Thánh Giá Đức Giêsu Kitô Chúa Chúng Ta, là để tái hiện sự đau đớn và ân sủng gắn liền với cuộc Thương Khó của Người; đồng thời hành động trong cả hai Hiệp Hội như Abraham đã làm với Isaac và các người con khác của ông (x.St 22).

3Đối với những ai được hạnh phúc làm thành viên của Hiệp Hội thứ hai, thì Chúa ban cho họ mọi thứ ơn lành; và nếu họ trung thành thực hành các nghĩa vụ, người ta sẽ thấy ân sủng, cách sống và hành động của họ khác xa biết dường nào so với phần còn lại của dân Kitô giáo, đến nỗi thiên hạ nói về họ như xưa dân ngoại đã nói về Israel: “Dân Thiên Chúa chính là đây”.

9Điều làm tôi say mê nhất trong các trực giác trên, chính là vì Chúa Cứu Thế đã gặp thấy nơi những con người tông đồ ấy tâm thế sẵn sàng cần thiết, nên không những Người chiếm lấy các năng lực của linh hồn, mà còn trở thành chủ nhân của thân xác họ, để tiếp nối cuộc đời lữ thứ và đau khổ nhờ những hy sinh lao nhọc mà Người thực hiện theo ý muốn qua các lễ vật được thần hoá đó. Đối với tôi điều này thật là kỳ diệu.

10Không ai có thể tưởng tượng nổi tình trạng ấy chứa đựng những giá trị cao quý, phong phú, có khả năng làm cho lòng người mãn nguyện như thế nào! Đó là loại kiến thức bị che khuất đời đời đối với những ai  chưa  từng nếm trải những thập giá và những sự an ủi. 11Để có thể đạt được nhận định này dễ dàng hơn, chỉ cần suy nghĩ rằng các hoạt động của những con người như thế được Thần Khí Đức Giêsu Kitô thôi thúc. Chính Đức Kitô hướng các hoạt động ấy về việc tôn vinh Thiên Chúa, Cha của Người và xây dựng lợi ích cho Hội Thánh toàn cầu và địa phương, bằng một chuỗi hy sinh lao nhọc về tinh thần và thể xác.

 Bài đọc : 2Cr 5,14-17

 14 Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết.15 Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.

16 Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người. Và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Ki-tô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết Người như vậy nữa.17 Cho nên, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi.

LỜI NGUYỆN CHUNG

Nghi Thức Tưởng Niệm Đấng Sáng lập

 Chủ sự : Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, chúng con quy tụ nơi đây để tưởng nhớ Đức Cha Lambert, Đấng Sáng lập của chúng con. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và kính nhớ người cha kính yêu của mình, chúng con cùng dâng lời nguyện chung.

  1. Cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội

Khi kính nhớ Đức Cha Lambert, vị truyền giáo vĩ đại của Giáo hội, xin Chúa ban cho các nhà truyền giáo luôn đầy nhiệt huyết, hăng say loan báo Tin Mừng Cứu Độ cho mọi người, để công cuộc truyền giáo được mở rộng và lan tỏa khắp nơi trên thế giới.

  1. Cầu nguyện cho các Kitô hữu

Khi kính nhớ Đức Cha Lambert, vị truyền giáo vĩ đại của Giáo hội, xin Chúa ban cho các Kitô hữu được ơn kiên cường vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống, luôn nhiệt thành trong đức tin, hăng say làm chứng cho Tin Mừng và tích cực tham gia vào công cuộc truyền giáo của Giáo hội.

  1. Cầu Nguyện cho dự án phong thánh Đức Cha Lambert

Lạy Thiên Chúa là Cha chí thánh, Đức Cha Lambert, Đấng Sáng lập của chúng con, đã sống một cuộc đời thánh thiện và gương mẫu. Xin Cha ban cho Giáo hội những bằng chứng rõ ràng về sự thánh thiện của ngài, để tiến trình phong thánh được tiến triển nhanh chóng và ngài được tôn vinh trên Nước Trời, trở thành gương sáng cho các tín hữu noi theo.

  1. Cầu Nguyện cho quý Nữ tu Trợ uý Mến Thánh Giá

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, xin Cha ban cho quý dì trợ uý Mến Thánh Giá được đầy tràn ơn Chúa, sống xứng đáng với ơn gọi của mình, luôn nhiệt huyết trong việc phục vụ Giáo hội và tha nhân, trở nên gương sáng cho các Hội viên noi theo. Xin Cha ban cho chúng con được noi gương quý Dì trong việc yêu Mến Thánh Giá và sẵn sàng hy sinh bản thân vì Tin Mừng.

  1. Cầu nguyện cho các Hội viên Tín hữu Mến Thánh Giá

Lạy Thiên Chúa là Cha yêu thương, xin Cha ban cho các hội viên Mến Thánh Giá, noi gương Đấng Sáng lập, luôn hướng trọn lòng,  trí và cuộc sống về Chúa Kitô Chịu-Đóng-Đinh, sẵn sàng tham gia vào các hoạt động của Giáo xứ, luôn nhiệt thành dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại.

Chủ sự : Lạy Thiên Chúa là Cha nhân ái, xin thương chúc lành cho những lời nguyện ước chân thành của chúng con dâng lên Cha, xin cho tình yêu Mến Thánh Giá ngày một lan tỏa khắp nơi, đền tạ tình yêu Cứu Thế của Chúa Kitô. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen

 

CÔNG ƠN ĐẤNG SÁNG LẬP (Sr. Thiên Linh)

ĐK: Như núi cao, như biển rộng, công ơn Cha không bờ không bến, con xin ghi lòng, khắc cốt ghi tâm, công ơn Cha, không bao giờ quên.

  1. Cha đã trao dâng cả cuộc đời, Cha đã hy sinh trót cuộc đời, khai sinh ra con trong tình yêu Thánh Giá. (Dòng) Hội Mến Thánh Giá / mãi mãi là hoa trái của Cha, (Dòng) Hội Mến Thánh Giá mãi mãi là con của lòng Cha.
  2. Con bước theo cha mọi nẻo đường, con bước theo cha tháng năm trường, say mê hy sinh, say tình yêu Thánh Giá. (Dòng) Hội Mến Thánh Giá, nối tiếp đời ân phúc của cha, (Dòng) Hội Mến Thánh Giá nấp bóng tình thương của lòng cha.
  3. Ghi khắc trong tim giáo huấn người, gương mẫu cao siêu quyết theo đòi, vui trong thương đau, quên mình trong khiêm tốn, đời sống sám hối / nước mắt hòa chan với tình yêu / (đời sống thánh hiến) đời vác Thánh Giá / chứng tá tình thương của trời cao.

Tải toàn bộ tài liệu

Tưởng niệm ĐSL-HHTHMTG

TƯỞNG NIỆM ĐẤNG SÁNG LẬP

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *