“Con Đường Giêsu”
TIN MỪNG: Ga 14,1-6
1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.
2 Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. 3 Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó.
4 Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. 5 Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi ?”
6 Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.
SỐNG LỜI CHÚA
Lạy Thầy Giêsu!
Hôm nay, trong ánh sáng của Tin Mừng, con lặng lẽ chiêm ngắm lời Thầy: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.”Một câu nói tưởng như đơn giản, nhưng lại mở ra cho con cả một hành trình, một con đường không trải đầy hoa thơm, nhưng là con đường của thập giá, của từ bỏ, của yêu thương đến cùng. Con dần nhận ra rằng, chọn đi theo Thầy không phải là chọn một con đường dễ dãi, rộng rãi hay đông người đi, nhưng là chọn một hành trình lội ngược dòng, một hành trình sống thật giữa một thế giới ưa giả dối và hình thức. Nhưng chính con đường ấy lại dẫn đến sự thật đích thực, đến niềm vui sâu xa mà thế gian không thể ban tặng.
Thầy là Đường, và Thầy đã bước trước trên con đường ấy với đôi chân trần trên sỏi đá, với trái tim vẹn nguyên trước bao hiểu lầm và từ chối. Con đường Thầy đi không dẫn đến vinh quang chóng qua, mà đưa con người đến với Chân Lý đích thực, nơi con được sống muôn đời trong tình yêu của Thiên Chúa là Cha.
Thầy ơi, con hiểu rằng theo Thầy là sống trung tín mỗi ngày, không phải bằng những việc lớn lao, nhưng qua những lựa chọn nhỏ bé: sống thật, yêu thương âm thầm, làm việc ngay thẳng, tha thứ khi tổn thương, và dám đứng lên khi ngã xuống. Con cũng hiểu rằng kiên nhẫn là chấp nhận sự bất toàn của chính mình, là không nản lòng khi không thấy kết quả ngay lập tức, là vững tin rằng hạt giống Thầy gieo trong con rồi sẽ nảy mầm theo thời gian của Thiên Chúa.
Con thấy mình thật nhỏ bé khi đứng trước con đường ấy. Thế giới quanh con đầy ắp tiếng ồn và ánh sáng giả tạo. Giữa bao lời quảng cáo ngọt ngào và những giá trị đổi thay theo thị hiếu, con đã từng lạc bước. Con đã chạy theo vẻ bề ngoài, chọn sống hình thức để tìm chút lời khen, chút an toàn. Con cố gắng tỏ ra tốt đẹp, tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra đáng yêu mến,… nhưng càng cố gắng bao nhiêu, con lại càng đánh mất chính mình bấy nhiêu.
Có những ngày, con mỉm cười trước người khác nhưng trong lòng thì mỏi mệt. Có những lúc, con nỗ lực làm mọi thứ để được ghi nhận, nhưng lại bỏ quên tiếng nói âm thầm của lương tâm. Đến một lúc, con chợt giật mình nhìn lại: con đã quên mất khuôn mặt thật của con – khuôn mặt mà Thầy yêu thương ngay cả trong yếu đuối và tổn thương.
Và rồi con hiểu, theo Thầy không chỉ là theo một tôn giáo, mà là can đảm chọn một lối sống ngược dòng. Là dám bước đi trong sự thật dù phải cô đơn. Là dám sống chân thành, dẫu biết có thể bị chê cười. Là dám từ bỏ điều không đúng, dù phải hy sinh quyền lợi riêng. Con đường ấy không đông người đi, nhưng lại là con đường đưa con đến với sự sống viên mãn.
Con chọn Thầy, chọn con đường của sự sống đời đời, chọn sống với ơn gọi là chính con, yếu đuối nhưng có Thầy đồng hành. Dù có phải thiệt thòi, dù có bị chê cười, con vẫn sẽ bước đi, bởi con tin rằng sự thật sẽ giải thoát con (Ga 8,32), và ai trung tín đến cùng sẽ được cứu độ (Mt 24,13).
Thầy ơi! Con không xin đường đi bớt gập ghềnh, nhưng xin cho con một trái tim vững vàng trung tín, để con không bỏ cuộc khi gặp thử thách.. Không xin được tránh khỏi bóng tối, nhưng xin có ngọn đèn Lời Chúa soi bước. Không xin được mọi người hiểu con, nhưng xin đủ khiêm tốn để sống thật với chính mình như Thầy đón nhận con.
Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống và con xin được dấn bước theo Thầy, không lùi bước, không nản lòng. Con luôn nhớ rằng, dù đêm có tối đến đâu, thì bình minh phục sinh vẫn đang chờ ở cuối hành trình. Bởi cuối hành trình là chính Thầy là Đấng con yêu mến, hy vọng và trao trọn niềm tin.
Lạy Thầy Giê-su ! Con xin chọn Thầy, chọn Thầy là Đường, chọn Thầy là Sự Thật và chọn Thầy là Sự Sống. Dù đôi lúc con vẫn còn yếu đuối, vẫn còn run sợ, nhưng con tin rằng: chỉ cần Thầy nắm tay con, thì con sẽ đủ sức để bước tiếp. Và trong từng bước chân, dù chậm rãi, con vẫn muốn thưa rằng: Con theo Thầy. Không quay lưng. Không bỏ cuộc. Amen.
Teresa Diệu Huyền
Chia sẻ bài viết:
Youtube: “Con Đường Giêsu”
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm
Tin cùng chuyên mục:
Thứ Tư Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm C – 23/07/2025 – Lời Chúa- Hạt Giống Của Sự Sống
Thứ Ba Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm C – 22/07/2025 – Lòng Yêu Mến
Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm C – 21/07/2025 – Chúa Hiện Diện Trong Đời Sống Của Con
Chủ Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên Năm C – 20/07/2025 – Người Môn Đệ Ngồi Bên Chân Thầy