Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên Năm C – 17/06/2025 – NGƯỜI CON CỦA CHÚA

người con của Chúa

NGƯỜI CON CỦA CHÚA

TIN MỪNG: Mt 5,43-48

43 Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. 44 Còn Ta, Ta bảo các con:

Hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con; hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, 45 để như vậy các con nên con cái của Cha các con, Đấng ngự trên trời:

Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. 46 Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì ? Các người thu thuế không làm như thế ư ?

47 Nếu các con chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì các con đâu có làm chi hơn ? Những người ngoại giáo không làm thế ư ? 48 Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo”.

SỐNG LỜI CHÚA

Mỗi ngày, Lời Chúa đến như một tấm bánh nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Là con Chúa, không chỉ có việc siêng năng cầu nguyện hay giữ luật, mà còn cần để Lời Chúa thấm vào từng suy nghĩ, từng thái độ sống. Lời Chúa  hôm nay, trích từ bài giảng trên núi của Đức Giêsu, mời gọi người môn đệ bước vào một cung cách sống hoàn toàn khác: yêu thương cả kẻ thù. Một đòi hỏi thật phi thường, nhưng cũng là con đường dẫn đến trở nên giống Chúa mỗi ngày:  như Cha anh em troe6n trời “Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương” Lời dó thật sự chạm đến nơi sâu thẳm trong con. Chúa dạy các môn đệ và cả chúng con rằng: hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những ai làm hại mình. Không chỉ dừng lại ở việc không trả đũa, mà còn là ước mong điều tốt lành cho người đã làm mình tổn thương. Một cách sống vượt xa sự công bằng thường tình, một sự yêu thương không dựa trên cảm tính mà phát xuất từ bản tính Thiên Chúa nơi người môn đệ.

Lạy Chúa Giêsu,

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy các môn đệ một cách sống rất khác: cách đối xử với kẻ thù, họ là những người từng làm các ông khốn đốn, đau khổ. Điều Chúa mời gọi không chỉ dừng lại ở sự công bằng của lề luật, mà vượt lên trên, chạm đến cốt lõi của tình yêu thương, một tình yêu lớn đến mức dám mong cho người đã gây tổn thương cho mình được hạnh phúc.

Chúa bảo các ông: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em.” Rồi Chúa giải thích lý do của lời mời gọi này: vì chỉ khi sống như thế, các ông mới thực sự là con cái của Thiên Chúa. Ngài là Đấng luôn yêu thương tất cả mọi người, cả người công chính lẫn kẻ tội lỗi và  Ngài tuôn đổ hồng ân không ngừng, bởi lòng thương xót vô biên. Nhưng đồng thời, Ngài cũng là Đấng công minh, luôn mời gọi con người hoán cải để sống xứng đáng với tình yêu và sự thật của Ngài. Thiên Chúa đã tạo dựng con người từ tình yêu và cho con được hiện hữu trong hình ảnh của Người. Ngay từ thuở tạo thiên lập địa, Thiên Chúa đã muốn con người sống trong tương quan mật thiết với Người như người con với người Cha. Và vì yêu thương không loại trừ một ai, Người đã trao ban chính Con Một là Đức Giêsu Kitô cho thế gian, để cứu độ và đưa tất cả trở về sống trong tình nghĩa tử đích thực.. Nếu mọi người đều có cùng một người Cha, thì chúng con là anh chị em của nhau. Là anh chị em, chúng con không được phép xem nhau là kẻ thù, nhưng là ruột thịt, cùng chia sẻ một “kiểu gen” thiêng liêng, chính là khả năng yêu thương, tha thứ và cầu nguyện cho cả những ai đã từng làm mình đau khổ. Kiểu gen ấy không đến từ bản tính tự nhiên của con người, mà từ ân sủng của Cha trên trời, Đấng đã khắc ghi vào tim người môn đệ khả năng yêu thương đến tận cùng.

Lạy Chúa,

Những điều Chúa dạy các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay cũng chính là những lời Chúa đang ngỏ với riêng con. Con hiểu rằng đây là giáo huấn mang lý tưởng tốt đẹp giúp con người hướng thượng vươn lên cùng Thiên Chúa và đây cũng là lời mời gọi sống thật, sống theo cách của Thiên Chúa. Tuy vậy, con cũng cảm nhận nó là một lối sống rất khó, đòi hỏi con phải bước vào một hành trình nghiêm khắc và nghiêm  túc, can đảm đối diện với chính những tổn thương do người khác gây ra. Trong thân phận yếu đuối của con người, khi ngẫm suy về những lời dạy này, nhiều lúc con thấy dường như đó là điều vượt quá sức mình. Có những người làm con đau đớn, chỉ cần con không trả đũa, không mong điều xấu xảy ra với họ, … như thế đã là một cố gắng lớn lắm rồi. Làm sao con có thể nhìn lên Chúa mà cầu nguyện cho họ,  những người từng khiến lòng con rướm máu?

Nhưng rồi, con chợt nhớ đến Chúa Giêsu, Đấng đã không chỉ giảng dạy, mà còn sống trọn những lời ấy. Trên thập giá, trong nỗi đau cùng cực, Chúa Giêsu đã không oán trách mà còn tha thứ, cầu xin cho những kẻ bắt bớ, phản bội, sỉ nhục và hành hạ Người. Cái chết của Chúa không chỉ là một sự hy sinh, mà là một biểu lộ sâu xa của tình yêu thương không loại trừ bất cứ ai. Xin cho mẫu gương ấy luôn khắc sâu trong tâm trí con. Để những lúc con phải đối diện với sự xúc phạm, hiểu lầm hay tổn thương do người khác gây ra, con biết noi theo tâm tình của Chúa. Dù con chưa đủ sức để dâng một lời cầu nguyện cho họ, thì ít ra xin cho con đừng để mình nuôi dưỡng những suy nghĩ làm tổn thương họ thêm, bằng lời nói, thái độ hay cách nhìn khinh khi.

“Anh em hãy nên hoàn hảo như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn hảo.”Thoạt nghe, lời dạy này tưởng chừng như một khẩu hiệu đạo đức mang tính lý tưởng. Trước kia, con đã hiểu lầm, hoặc ít ra là chưa hiểu trọn vẹn ý nghĩa của lời mời gọi này. Giờ đây, con nhận ra: đây chính là đích đến của người môn đệ,  người đang từng ngày lớn lên trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Sự hoàn hảo mà Chúa mời gọi không theo tiêu chuẩn trần thế, mà là một hành trình của con tim được thanh luyện trong lòng mến và sự khoan dung.Từ đó con biết, để bước đi trên hành trình ấy, con cần khởi đầu từ những điều thật đơn sơ và nhỏ bé trong đời sống hằng ngày: không đáp lại ai bằng một lời cay đắng, không giữ trong lòng một ánh nhìn khinh miệt, không để tâm trí mình chất đầy những ý nghĩ kết án.

Con biết rằng, có những lúc con chưa đủ mạnh để cầu nguyện cho người đã làm con tổn thương. Nhưng ít là, xin cho con biết giữ lòng mình thanh sạch, đừng để sự tổn thương ấy khiến con làm tổn thương người khác thêm một lần nào nữa. Con tin rằng, khi con dám chọn bước theo Chúa từng chút một, dù với những cố gắng nhỏ bé và chậm chạp, thì với lòng thương xót và ân sủng của Chúa, con sẽ được biến đổi. Dần dần, Chúa sẽ làm cho con trở nên người con đích thực của Thiên Chúa, người mang trong mình “kiểu gen” của Chúa: kiểu gen của tình yêu có sức chữa lành, tha thứ và yêu thương cả những ai từng làm mình đau khổ. Amen.

Anna Ánh Tuyết

Chia sẻ bài viết:

Youtube: NGƯỜI CON CỦA CHÚA

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *