Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng A – 17/12/2025 – THIÊN CHÚA THỰC HIỆN LỜI HỨA CỨU ĐỘ

102 lượt xem SỐNG LỜI CHÚA
THIÊN CHÚA THỰC HIỆN LỜI HỨA CỨU ĐỘ

THIÊN CHÚA THỰC HIỆN LỜI HỨA CỨU ĐỘ

Tin mừng: Mt 1, 1-17

1Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Ápraham: 2Ông Ápraham sinh Ixaác; Ixaác sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em ông này;

3Giuđa ăn ở với Tama sinh Perét và Derác; Perét sinh Khétxơron; Khétxơron sinh Aram; 4Aram sinh Amminađáp; Amminađáp sinh Nácson; Nácson sinh Xanmôn;

5Xanmôn lấy Rakháp sinh Bôát; Bôát lấy Rút sinh Ôvết; Ôvết sinh Giesê; 6ông Giesê sinh Đavít. Vua Đavít lấy vợ ông Urigia sinh Salômôn 7Salômôn sinh Rơkhápam; Rơkhápam sinh Avigia; Avigia sinh Axa;

8Axa sinh Giơhôsaphát; Giơhôsaphát sinh Giôram; Giôram sinh Útdigia; 9Útdigia sinh Giotham; Giotham sinh Akhát; Akhát sinh Khítkigia; 10Khítkigia sinh Mơnase; Mơnase sinh Amôn; Amôn sinh Giôsigia;

11Giôsigia sinh Giơkhongia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Babylon.

12Sau thời lưu đày ở Babylon, Giơkhongia sinh Santiên; Santiên sinh Dơrúpbaven; 13Dơrúpbaven sinh Avihút; Avihút sinh Engiakim; Engiakim sinh Ado;

14Ado sinh Xađốc; Xađốc sinh Akhin; Akhin sinh Êlihút; 15Êlihút sinh Elada; Elada sinh Mátthan; Mátthan sinh Giacóp; 16Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô.

17Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Ápraham đến vua Đavít, là mười bốn đời; từ vua Đavít đến thời lưu đày ở Babylon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô, cũng là mười bốn đời.

SUY NIỆM LỜI CHÚA

Gia phả là sự xác định mối tương quan huyết thống của những người cùng dòng tộc, nối tiếp nhau qua nhiều đời; đồng thời, chúng ta biết được căn tính và truyền thống của những người trong gia phả đó. Khởi đầu Tin Mừng, thánh Matthêu liệt kê gia phả của Chúa Giêsu, có 42 đời, với hai nhân vật nổi bật được giới thiệu từ đầu, gắn liền với Người, là: “Con cháu vua Đavít, con cháu tổ phụ Ápraham”. Vua Đavít – biểu tượng cho vương quyền của Đấng Mêsia, Đấng toàn dân đang mong chờ; còn tổ phụ Ápraham – biểu tượng cho lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Như vậy, gia phả của Chúa Giêsu là gia phả của những người tin và chuẩn bị cho Đấng Cứu Độ xuất hiện như Lời Thiên Chúa hứa. Mỗi nhân vật xuất hiện đều mang những câu chuyện của đời mình: có người thánh thiện, có kẻ tội lỗi; có người vững tin, có kẻ kém tin; có người trung thành, có kẻ phản bội…Dù thế, mỗi nhân vật là một mắc xích quan trọng trong bảng gia phả ấy; mắc xích nối mắc xích. Lịch sử Cứu độ là lịch sử luôn được tiếp nối. Thiên Chúa chính là Đấng dẫn dắt Lịch sử Cứu Độ; và Ngài cũng là Đấng trung tín khi cho Ngôi Hai làm người, để thực hiện Lời hứa Cứu độ. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là món quà quý giá nhất mà Thiên Chúa trao cho nhân loại. Chúa đã đi vào gia đình nhân loại để chúng con được đi vào, và sống mối tương quan gia đình với Thiên Chúa. Mùa Vọng hướng chúng con cùng chiêm ngắm tình yêu của Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, để cứu chúng con; mặc cho chúng con hèn yếu và phản nghịch. Chúng con xin cảm tạ Chúa. Nhìn vào bảng gia phả, chúng con thật hạnh phúc vì Chúa ở rất gần với loài người; và chúng con thấy mình cũng được kêu mời bước vào gia đình của Chúa. Để chính nơi ấy, con được Chúa dẫn đến sự sống đời đời. Hôm nay, con càng xác tín thêm rằng, sự hiện diện của con trên cuộc đời này, cũng là ý định yêu thương của Chúa. Người đến để cứu chuộc chúng con và đem lại cho con niềm hy vọng. Chúa là điểm quy tụ của gia phả những người tin vào Thiên Chúa; khi chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa thì chúng con cũng được kể tên trong gia phả ấy.

Lạy Chúa, Mùa vọng còn là thời gian của hy vọng, niềm vui, và chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa đã đến trần gian lần thứ nhất, trong một Hài Nhi hiền lành và khiêm nhường; đồng thời Giáo Hội cũng nhắc nhở con phải luôn sống tỉnh thức và hoán cải không ngừng, để đón Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang, như vị thẩm phán Chí Công. Xin cho con luôn ý thức rằng, Thiên Chúa đã trung tín thực hiện Lời hứa cứu độ nhân loại; và con luôn thuộc về gia phả của Thiên Chúa, của sự thánh thiện và sự sống. Vì thế, con phải luôn sống trong tâm thế của người sẵn sàng chờ Chúa đến, như trong sách Isaia: “Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống; nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng; chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu” (Is 40,4). Đáp lại lời kêu mời ấy, con phải bỏ tất cả những cản trở là tính kiêu ngạo, ích kỷ và những ham muốn trần gian, để chuẩn bị tâm hồn đón nhận Đấng Thiên Sai và triều đại của Người. Xin cho con khi sửa đổi chính mình, cũng biết nhiệt thành và can đảm đem Chúa đến với những người anh chị em của con, và nói cho họ biết rằng: “Chúa đã đến trong trần gian”, bằng đời sống chân thật, công bằng và bác ái; để họ cũng được thuộc về gia phả của Chúa, như Chúa mong muốn. Con xin tạ ơn Chúa. Amen.

Maria Nguyễn Phượng

Chia sẻ bài viết:

Youtube: THIÊN CHÚA THỰC HIỆN LỜI HỨA CỨU ĐỘ

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *