• Trang chủ
  • SỐNG LỜI CHÚA
  • Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên Năm C – 18/07/2025 – “ Bản Chất Của Luật Là Tình Yêu”

Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên Năm C – 18/07/2025 – “ Bản Chất Của Luật Là Tình Yêu”

bản chất của luật là tình yêu

“ Bản Chất Của Luật Là Tình Yêu”

TIN MỪNG: Mt 12,1-8

1 Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn.

2 Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: “Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat”.

3 Người nói với các ông rằng: “Các ông không đọc thấy Đavít và những người đi với ông đã làm gì khi đói lả sao?

4 Các ông cũng không đọc thấy Đavít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao?

5 Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sabbat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sabbat mà không mắc tội đó sao?

6 Tôi bảo cho các ông biết, đây có Đấng còn trọng hơn đền thờ nữa. 7

Vì nếu các ông biết được điều này là, ‘Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ’, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, 8 vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat”.

SỐNG LỜI CHÚA

Trong đời sống xã hội, lề luật là điều cần thiết để hướng dẫn con người sống hài hòa và có trật tự. Tuy nhiên, lề luật trong tôn giáo lại mang một chiều kích sâu xa hơn: một lời mời gọi đáp trả tình yêu đối với Thiên Chúa. Khi được hiểu và sống đúng, luật giúp ta bước đi trong tự do và tình yêu. Nhưng nếu bị áp dụng cách máy móc, tách rời khỏi mục tiêu và tinh thần nguyên thủy, luật dễ trở thành gánh nặng và rào cản cho lòng xót thương.

Bài Tin Mừng hôm nay là một minh họa sinh động cho sự đối lập giữa cái nhìn cứng nhắc của người Pharisêu về luật và cái nhìn nhân hậu của Đức Giêsu. Trên hành trình rao giảng, Đức Giêsu cùng các môn đệ đi ngang qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ đói nên bứt bông lúa ăn. Một hành động hết sức đơn giản lại trở thành lý do để người Pharisêu chỉ trích: “Kìa, môn đệ ông làm điều không được phép làm trong ngày sabát!” Họ không kết án các môn đệ vì ăn trộm, mà vì “vi phạm” lề luật khi làm việc (bứt lúa) vào ngày sabát, ngày được truyền giữ để nghỉ ngơi theo luật Môsê. Trước lời cáo buộc, Đức Giêsu không chỉ biện minh, mà còn cho người Pharisêu nhìn ra một chân lý lớn lao hơn: lòng nhân ái cao trọng hơn nghi thức. Người nhắc lại việc vua Đavít đã ăn bánh tiến,  vốn chỉ dành cho tư tế , khi ông và các đồng đội đói. Người cũng nhấn mạnh rằng: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Hs 6,6) và khẳng định: Con Người làm chủ ngày sabát”.

Luật không chỉ là quy tắc cứng nhắc, mà cốt lõi là tình yêu thương. Khi tình yêu hiện diện, luật được thực thi đúng với tinh thần luật phải phục vụ con ngườitình yêu, lòng nhân… là trung tâm của mọi lề luật trong cái nhìn của Đức Giêsu. Luật giữ ngày Sabbat, ngay từ đầu, vốn được Thiên Chúa ban để bảo vệ con người,  để họ được nghỉ ngơi, thánh hóa ngày của Chúa và sống trong mối tương quan đúng đắn với Thiên Chúa và tha nhân. Nhưng theo thời gian, giới lãnh đạo tôn giáo đã thêm vào đó nhiều điều khoản vụn vặt, khiến luật trở nên gánh nặng. Họ chú trọng hình thức mà quên mất tinh thần cốt lõi: yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Đức Giêsu đến không phải để phá bỏ lề luật, nhưng để hoàn thiện luật trong chiều kích yêu thương và lòng thương xót. Khi luật được tách rời khỏi tình yêu, nó trở thành công cụ lên án và loại trừ. Nhưng khi được sống trong Thần Khí và sự thật, lề luật trở thành phương tiện để dẫn con người đến tự do và sự sống. Người giữ luật đích thực không chỉ là người tuân thủ từng khoản luật, mà là người biết đặt tình yêu và lòng xót thương lên trên hết. Luật không còn là gánh nặng, nhưng trở thành con đường dẫn đến ơn cứu độ, vì nó được sống với trái tim của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cho chúng con thấy: Lề luật là để phục vụ con người, chứ không phải con người phục vụ lề luật. Luật chỉ đúng khi nó trở thành biểu hiện của tình yêu.

Lạy Chúa, Chúa đến để kiện toàn lề luật bằng tình yêu. Xin cho con biết yêu mến lề luật của Chúa, nhưng còn hơn thế xin dạy cho con yêu thương con người. Đừng để con thành người đạo đức giả chỉ biết hình thức mà thiếu lòng nhân. Xin ban cho con trái tim biết xót thương để con sống luật Chúa không như gánh nặng, mà như con đường dẫn đến ơn cứu độ.Amen.

Maria Trần Lan

Chia sẻ bài viết:

Youtube: “ Bản Chất Của Luật Là Tình Yêu”

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *