MÙNG BA TẾT – THÁNH HÓA CÔNG VIỆC
CON SẼ LÀM GÌ VÀ LÀM THẾ NÀO TRONG THẾ GIỚI NÀY?
Tin mừng: Mt 25,14-30
14 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.
15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác.
17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.
18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.
19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách.
20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’
21 Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’
22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’
23 Ông chủ nói với người ấy: ‘Khá lắm! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!’
24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.
25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này!’
26 Ông chủ đáp: ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,
27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!
28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.
29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.
30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’.”
CON SẼ LÀM GÌ VÀ LÀM THẾ NÀO TRONG THẾ GIỚI NÀY?

Truyền thống Giáo hội Công giáo dành riêng ngày Mùng 3 Tết để cầu xin Chúa chúc lành và thánh hóa công ăn việc làm cho con người. Trong tâm tình đó, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay dẫn đưa mỗi Kitô hữu đến chiêm ngắm một Thiên Chúa luôn hành động vì sự hoàn thiện của con người. Ngài là Đấng Sáng Tạo trời đất, muôn loài muôn vật và không ngừng mời gọi con cái mình cộng tác vào công trình ấy cho tới ngày Chúa lại đến. Khi chiêm ngưỡng những kỳ công tay Chúa làm nên, chúng con cũng được mời gọi ý thức về vai trò cộng tác của chính mình. Cách thức ông chủ giao phó “nén bạc” và sự đáp trả của các đầy tớ trong trình thuật Tin Mừng theo Thánh Matthêu hôm nay là hình ảnh sống động để mỗi người suy gẫm, nhìn lại tình thương của Chúa và nỗ lực tô điểm thế giới qua công việc mình đang lãnh nhận.
Cũng như ông chủ giao phó tài sản cho đầy tớ, Thiên Chúa cũng trao cho mỗi người những “nén bạc” riêng. Ngài thấu suốt khả năng và giới hạn của từng người. Thực tế, ông chủ không áp đặt việc sinh lời như một gánh nặng, nhưng những đầy tớ nào yêu mến và gắn bó với chủ sẽ hiểu được lòng chủ. Người nhận năm yến hay hai yến đã mau mắn dùng vốn liếng ấy mà sinh lợi: người có năm làm ra năm, người có hai làm ra hai. Tuy nhiên, người đầy tớ chỉ nhận một nén dường như đã không hiểu được “tiếng lòng” của chủ mình. Anh ta chọn cách cất giữ, an phận trong cái vốn sẵn có. Phải chăng anh nghĩ một nén là quá ít ỏi để làm nên chuyện, hay vì nỗi sợ hãi mơ hồ rằng “vốn ít” thì dễ mất trắng? Khi ông chủ trở về thanh toán sổ sách, anh ta không than vãn về số lượng ít nhiều, nhưng lại biện minh bằng cách đổ lỗi cho sự nghiêm khắc của chủ để che đậy nỗi sợ của bản thân. Thực ra, ông chủ không quá khắt khe về phương thức hành động, miễn là người đầy tớ đừng chôn giấu nó. Ngay cả việc gửi tiền vào ngân hàng để thu về một chút lãi nhỏ cũng đã là một sự nỗ lực cộng tác thay vì để nó nằm im dưới đất.

Mỗi người sinh ra trên cõi đời này đều là một bản thể duy nhất, được trao ban thời gian, sức khỏe, tài năng để sống hạnh phúc và mưu ích cho tha nhân. Đặc biệt, với tư cách là con cái Chúa, chúng con ý thức rằng những gì mình đang có chính là những nén bạc cần được sinh lời cho Chúa và cho Giáo hội. Điều quan trọng không phải là nhiều hay ít, cao sang hay hèn thấp. Thiên Chúa không phải là một ông chủ hà khắc hay thiên vị, nhưng Ngài là tình yêu. Ngài muốn chúng con cộng tác với ý thức rằng: Tôi đã nhận lãnh cách nhưng không, thì tôi có bổn phận sinh ích. Đó là con đường giúp con người đến gần Thiên Chúa và đạt đến cùng đích của đời mình. Hạnh phúc đích thực không phụ thuộc vào việc chúng con có bao nhiêu, mà là chúng con có bình an với những gì mình đang có hay không. Không ai biết rõ chúng con cần gì để hạnh phúc bằng chính Thiên Chúa. Như Thánh Augustinô đã thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và tâm hồn con sẽ còn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”
Lạy Chúa, nếu con thực lòng muốn sinh lời cho Giáo hội, con sẽ mạnh dạn ra đi với khả năng Chúa ban. Nhưng nếu lòng con chần chừ, con sẽ tìm thấy đủ mọi lý do để thoái thác. Nếu con không thể sinh hoa kết trái cho Ngài, có lẽ vì cái tôi ích kỷ, sự tự phụ hay những đam mê thế tục đang vướng bận trong lòng, khiến con chưa đủ khiêm tốn để mời Ngài làm chủ đời con. Chúa ơi, trước những nén bạc là thời gian, sức khỏe và tài năng dù là “vụn vãnh”, xin cho con biết dùng chúng để đi đúng con đường ơn gọi của mình. Dù là ơn gọi gia đình với sứ mạng xây dựng tổ ấm hạnh phúc, hay ơn gọi thánh hiến để theo sát Chúa ngang qua những lời khuyên Phúc âm, xin cho con đủ tĩnh lặng để lắng nghe ý Ngài, để con không bao giờ lạc lối.
Trong những ngày đầu xuân này, xin cho con biết nhìn lại bản thân và những “nén bạc” đời mình để tạ ơn Chúa vì cả những thành công lẫn thất bại. Xin Ngài ban cho mưa thuận gió hòa và chúc lành cho mọi công việc của chúng con. Nhờ đó, chúng con vừa có lương thực nuôi dưỡng thân xác, vừa đóng góp vào sự phát triển của xã hội, và trên hết là làm cho danh Chúa được cả sáng qua chính cuộc đời chúng con. Amen.
Têrêsa Thanh Tâm
Chia sẻ bài viết:
Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Tin cùng chuyên mục:
24/02/2026 -Thứ Ba Tuần I Mùa Chay – Abba-Cha ơi – Mt 6, 7-15
23/02/2026 – Thứ Hai Tuần I Mùa Chay – Khi yêu thương trở thành thước đo – Mt 25, 31-46
22/02/2026 – Chúa nhật I mùa Chay năm A – NGƯƠI CHỈ ĐƯỢC THỜ MỘT MÌNH THIÊN CHÚA LÀ CHÚA CỦA NGƯƠI – (Mt 4,1-11)
Ai Tín: Ông cố Gioan Baotixita Nguyễn Văn An- 20/02/2026