Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên Năm C – 19/06/2025 – Lạy Cha Chúng Con Ở Trên Trời

Lạy Cha chúng con ở trên trời

Lạy Cha Chúng Con Ở Trên Trời

TIN MỪNG: Mt 6, 7-15

7 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận.

8 Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. 9 Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

‘Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, 10 nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, 12 và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, 13 xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen’.

14 Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. 15 Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.

SỐNG LỜI CHÚA

Lạy Chúa Giêsu, trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy các môn đệ cách thưa chuyện với Chúa Cha. Đó chính là lời cầu nguyện mà ngày nay Hội Thánh vẫn gọi là Kinh Lạy Cha, lời kinh à cuộc đối thoại đơn sơ và thân tình, như giữa người cha và đứa con nhỏ.

Dẫu đã có biết bao sách vở giải nghĩa lời kinh này, nhưng hôm nay con chỉ xin được lắng nghe tiếng Chúa bằng chính cảm nhận chân thành từ cõi lòng mình. Con muốn đơn giản ở lại trong tâm thế của một người con đang học cách gọi tên Cha mình. Chúa dạy các môn đệ mở đầu lời cầu nguyện bằng cách xưng hô: “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời”, như một đứa con tự nhiên gọi cha: “Cha ơi!”,  lời gọi vừa quen thuộc, vừa thân thương, không chút sợ hãi. Rồi Chúa dạy các ông hướng lòng mình lên ý muốn của Thiên Chúa, với niềm tin tưởng và phó thác: “Nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” Bởi đó là cách tôn vinh Thiên Chúa, là cách người con thưa với Cha mình: “Xin ý Cha được nên”. Tiếp theo, Chúa dạy các môn đệ thưa lên những nhu cầu rất cụ thể và thiết thân: xin Cha nuôi dưỡng “hôm nay lương thực hằng ngày”, xin Cha thứ tha lỗi lầm, như chính mình cũng học cách thứ tha cho anh em. Sau cùng, là lời nguyện xin được gìn giữ: “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.” Lạy Cha, con cảm nhận rằng lời cầu nguyện Chúa dạy thật gần gũi. Không chỉ là lời để đọc thuộc, nhưng là lời sống, lời mời con bước vào một mối tương quan cá vị với Cha trên trời, trong tin tưởng, yêu mến và phó thác.

Lạy Cha, con nhận ra rằng trong từng lời kinh Chúa dạy, có cả trái tim yêu thương của một người Cha đang cúi xuống gần con. Xin dạy con sống lời kinh ấy mỗi ngày, như một người con luôn biết tin tưởng, phó thác và yêu mến Cha mình

Lạy Chúa Giêsu,

Khi con suy nghĩ về lời cầu nguyện này, lòng con chợt thấy bình an. Vì vượt lên trên tất cả những gì con vẫn nhìn thấy, vượt qua những điều khiến con vui hay buồn, những biến cố, những con người khiến con hân hoan hay lo lắng, sợ hãi, …  vẫn luôn có Thiên Chúa. Một người Cha đang âm thầm dõi theo con, chờ đợi con đặt trọn niềm tin nơi Ngài, mong con cất lên một lời cầu xin, hay đúng hơn, là một lời đồng thuận để Người có thể yêu thương, nuôi dưỡng, chăm sóc và gìn giữ con. Nhưng rồi con cũng không khỏi lo lắng. Bởi có những lúc, con không thể cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời mình. Có những lúc Ngài như có như không, mờ nhạt giữa những bận tâm không dứt của con. Con là con người, sống giữa một thế giới đầy lo toan, nơi mà niềm tin vào Thiên Chúa nơi con nhiều khi rất mong manh và dễ lung lay.

Xin ban cho con thêm lòng tin, để giữa hành trình đời đầy thử thách và vấp ngã, con vẫn có thể nhận ra Chúa luôn hiện diện và đồng hành. Xin giúp con nhớ rằng con đường theo Chúa không phải là một con đường dễ đi, nhưng là con đường dẫn đến sự sống thật, dù có khi phải bước đi với những vết thương. Và như thế, dù con đang vui tươi hay khi lòng nặng trĩu buồn phiền, chán nản, xin cho tâm hồn con vẫn luôn biết hướng lên Thiên Chúa vì Ngài là Đấng đã tạo nên con trong tình yêu, là Cha hiền luôn yêu thương con và đang âm thầm chuẩn bị mọi sự để đưa con về với hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.

Anna Ánh Tuyết

Chia sẻ bài viết:

Youtube: Lạy Cha chúng con ở trên trời

Fanpace: Thân Hữu MTG Thủ Thiêm

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *